Thứ ba, 27/3/2001, 03:11 GMT+7

Tự hào là người… nhiễm bệnh lở mồm long móng

Dù rất hãn hữu, căn bệnh này vẫn có thể truyền từ súc vật sang người. Tạp chí Y học Anh ngày 26/2 vừa đăng hồ sơ một bệnh nhân 35 tuổi mắc bệnh lở mồm long móng hồi năm 1966. Đây là trường hợp duy nhất được phát hiện tại Anh từ trước đến nay.

Ông Bobby Brewis ngã bệnh vào tháng 7/1966, sáu ngày sau khi dịch lở mồm long móng bùng nổ tại trang trại nơi ông sinh sống với một người anh trai. Trước đó, ông chỉ đứng xem mà không hề tham gia giết gia súc bị bệnh. Tuy nhiên, trong số các con bò cung cấp sữa cho gia đình ông có một con bị nhiễm bệnh.

Bệnh án ghi:

- Ngày 28/7: Bệnh nhân thấy đau họng.
- Ngày 30/7: Xuất hiện sốt 37,2 độ C, họng đỏ, có vài nốt phồng rộp ở mu và gan bàn tay cả hai bên.
- Ngày 31/7: Nhiệt độ trở lại bình thường. Xuất hiện thêm nhiều nốt rộp ở tay, hai nốt ở giữa các ngón chân, gây cảm giác ngứa, khó chịu. Trên lưỡi cũng xuất hiện 5-6 vết loét, gây cảm giác nóng, đau và ngứa.
- Sau vài tuần, các nốt phồng rộp mất đi, rồi lại tái phát sau 1 tuần và sau 5 tháng.

Con gái ông Brewis cho biết, cha bà rất tự hào được là nỗi "bối rối" của lịch sử y học Anh. Vốn tính hay đùa cợt, ông thường bảo lẽ ra ông phải là súc vật mới phải. Bobby Brewis chết cách đây 6 năm.

Thu Thủy 

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao