Thứ hai, 26/3/2001, 10:26 GMT+7

Đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị - một nghề mới

Người bệnh bị chấn thương sọ não đã phẫu thuật được đưa lên một chuyên cơ để bay sang Australia. Suốt chuyến bay hơn 8 tiếng, bác sĩ hộ tống không hề chợp mắt. Anh tiêm thuốc, hút đờm rãi, đặt ống thông bàng quang, bơm thức ăn… cho bệnh nhân. Sau các thủ tục bàn giao bệnh nhân, bác sĩ vội vã lên đường về nước, không hề nghỉ ngơi và không hề biết nước Australia ra sao.

Người thực hiện chuyến "áp tải" đặc biệt đó là bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, nhân viên Phòng khám Quốc tế SOS, TP HCM. Phòng khám này được mở ra để đáp ứng yêu cầu của một số người nước ngoài và người Việt Nam muốn ra nước ngoài điều trị.

Khi có bệnh nhân, các bác sĩ phải gửi bệnh án sang bệnh viện ở nước ngoài, nơi định đưa bệnh nhân đến rồi tham vấn cho người bệnh về giá cả và các vấn đề liên quan. Nếu bệnh nhân đồng ý, Phòng khám sẽ làm thủ tục để đưa họ đi. Chi phí điều một chuyến chuyên cơ từ Singapore sang Việt Nam khoảng 3.000-5.000 USD/giờ.

Không có trong "kịch bản"

Cực nhọc, căng thẳng và nhiều tình huống "bất ngờ" là đặc trưng của "nghề" này. Trong một lần đưa bệnh nhân tâm thần nữ 40 tuổi qua Mỹ, bác sĩ Lê Quốc Nam, người chuyên "áp tải" các bệnh nhân tâm thần đã phải một phen "đứng tim". Vừa đặt chân đến nước này, bệnh nhân liền đòi đi vệ sinh. Bác sĩ Nam không thể đi theo canh chừng và đành đứng xa… chờ. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bà này ra. Anh đành phải nhờ một phụ nữ Mỹ vào nhà vệ sinh tìm hộ. Kết quả: Không có ai. Bác sĩ Nam toát mồ hôi và định nhờ cảnh sát Mỹ tìm giúp. May sao anh kịp phát hiện bệnh nhân đang đi dạo cách đó vài trăm mét. Bà này vẫn vô tư: "Thấy cảnh đẹp đi chơi không được sao?".

Bác sĩ Phan Thanh Hải, người thường xuyên đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị cũng gặp phải một tình huống hết sức "éo le". Đó là lần ông đưa một bệnh nhân bị viêm phúc mạc, đang trong tình trạng nặng, sang Singapore. Khi chuẩn bị đưa người bệnh lên máy bay, ông được thông báo là không được mang theo bình ôxy. Trong lúc cấp bách, ông quyết định ký 12 chữ ký vào một xấp giấy cam kết (bảo đảm an toàn cho bệnh nhân dù không có bình ôxy) mà không kịp đọc nội dung của các giấy này.

Bệnh nhân vừa được đưa lên máy bay lại bị yêu cầu đưa xuống vì… không mặc quần. Chưa hết, sau khi giải quyết song việc này, người ta lại yêu cầu bệnh nhân mặc áo veston vì người này nằm ở hàng ghế business!

Không có trường lớp đào tạo

Các bác sĩ làm nghề này không được qua lớp đào tạo nào. Họ phải tự học là chính. Đòi hỏi chính của công việc là giỏi ngoại ngữ, có sức khỏe, sức chịu đựng tốt và đặc biệt là phải nhanh nhẹn để đối phó được với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Các bác sĩ cũng phải hết sức cẩn thận, bất cứ một sự sơ suất nào, từ khâu chuẩn bị đến khâu vận chuyển cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

(Theo Người Lao Động, 24/3)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao