Thứ hai, 12/3/2001, 04:29 GMT+7

Anh: Các nạn nhân của một vụ chìm tàu bị mất nội tạng

Tàu Marchioness.

Thân nhân của những người bị chết trong vụ đắm tàu Marchioness đang kêu gọi chính phủ nước này điều tra thông tin cho rằng nội tạng của các nạn nhân đã bị cắt sau khi họ chết.

Trong vài tuần nữa, người ta sẽ cho ra mắt một bản báo cáo khẳng định các bộ phận và mô của người chết đã bị lấy đi mà không được phép của người thân.

51 người đã chết khi tàu Marchioness đâm phải chiếc tàu vét bùn Bowbelle, trên sông Thames vào ngày 20/8/1989. Phần lớn trong số họ là những thanh niên đang tổ chức lễ mừng sinh nhật của một người bạn.

Năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh John Prescott đã ra lệnh điều tra vụ việc, sau khi một số người lên tiếng phản đối việc tay của 25 nạn nhân đã bị lấy đi tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Mai táng lần thứ hai

Người ta đã phát hiện ra rằng, bác sĩ Paul Knapman, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án, đã ra lệnh cắt tay những người đã chết để "nhận diện tử thi". Nhưng thực ra, nhiều bộ phận như tim, phổi, não, thận, lách và amiđan đã bị cắt rời khỏi thi thể một số nạn nhân.  

Một số gia đình dự định tổ chức lễ mai táng lần thứ hai để "hợp nhất" những người đã khuất với tay và nội tạng của họ. Margaret L. Croft, có con trai là Shaun, 26 tuổi chết trong tai nạn này nói: "Chúng tôi được thông báo là những chiếc hộp chứa mô và nội tạng của 4 nạn nhân đã được tìm thấy trong nhà xác. Sau đó, người ta đã khẳng định là điều tương tự đã xảy ra đối với tất cả 51 nạn nhân trong thời gian mổ tử thi". Bà nói thêm: "Chúng tôi muốn biết vì sao người ta lại làm như vậy trong khi họ bị chết vì chìm tàu".

Thu Thủy (theo BBC, 12/3).

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao