Thứ ba, 15/12/2009, 12:27 GMT+7

Hậu vệ Xuân Hợp đón sinh nhật ý nghĩa

Cầu thủ người Thanh Hóa trải qua ngày tròn 23 tuổi hết sức ý nghĩa khi góp công giúp Việt Nam đè bẹp Singapore với tỷ số 4-1 tối thứ hai để tiến vào chung kết bóng đá nam.

Xuân Hợp sau trận bán kết thắng Singapore. Ảnh: An Nhơn.
Xuân Hợp sau trận bán kết thắng Singapore. Ảnh: An Nhơn.

Kết thúc trận bán kết, Xuân Hợp cũng là cầu thủ được các fan tung hô nhiều nhất. Nhiều cổ động viên đòi lột cả áo của anh. Tuy nhiên, cầu thủ của Thanh Hóa xin rằng chiếc áo này đang đem lại vận may, nên xin hẹn sau trận chung kết. “Hôm nay tôi rất vui mừng khi sinh nhật của mình cũng là ngày mà đội nhà thắng Singapore để vào chung kết SEA Games. Chiến thắng này như một món quà lớn với tôi, nhưng càng ý nghĩa hơn nếu đội nhà vô địch. Đây là kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong đời cầu thủ”, Xuân Hợp chia sẻ hạnh phúc.

Đây là SEA Games thứ hai cũng là lần cuối cùng mà Xuân Hợp tham dự. SEA Games 2007 là giải đáng quên với anh khi ở trận bán kết gặp Myanmar, chính Xuân Hợp và trung vệ Long Giang là hai cầu thủ sút hỏng quả sút luân lưu 11m, và Việt Nam nhận phần thua.

Các đồng đội của Xuân Hợp cho biết để mừng anh tròn 23 tuổi, cũng như mừng chiến thắng hoành tráng của đội nhà trước Singapore, buổi tối thứ hai cả đội sẽ tổ chức buổi tiệc nhẹ tại Làng SEA Games.

Mai Xuân Hợp xuất thân trong gia đình làm bóng đá. Bố anh, ông Mai Xuân Thanh, là một cựu cầu thủ nghiệp dư nhưng có tình yêu với bóng đá rất lớn. Trong trận đấu với Singapore, ông Thanh cũng có mặt trên khán đài sân Chao Anuvong cổ vũ cho con trai. Thấy con mình thi đấu lăn xả trong từng đường bóng và đội nhà thắng đậm, người bố tỏ ra tự hào về cậu con trai của mình.

An Nhơn (từ Vientiane)

Link Site
 
 
Bên lề SEA Games
Tiếp»
 
 
SEA Games 2007 ở Thái Lan
 
 
 
Lien he quang cao