Gửi: Bạn Hoài Thu
Về việc: Các con có quyền yêu cầu hủy bỏ di chúc của cha, mẹ.
Xin trả lời bạn như sau:
1.Quyền lập của người lập di chúc ?
Theo Điều 648 BLDS 2005, thì người lập di chúc có quyền có các quyền sau: (i) – Chỉ ...
Bạn có quyền yêu cầu sửa di chúc. Đó là điều chắc chắn. Bạn có quyền yêu cầu tòa hủy di chúc. Đó là điều chắc chắn. Bạn có quyền thỏa thuận khác với di chúc. Đó là điều chắc chắn. Có điều: Tòa án có chấp nhận không?
Chào bạn!
Di chúc là thể hiện ý chí của người con sống về việc định đoạt tài sản sau khi chết. Con cái không có quyền hủy di chúc của bố mẹ để lại. Chỉ khi chứng minh được di chúc vô hiệu theo quy định của pháp ...
Mình có đọc qua ý kiến của các bạn, nhưng mình không cùng quan điểm với tất cả các bạn. Để mình đưa ra 1 trường hợp thực tế cho các bạn xem nhé.
Có 1 gia đình nọ có 4 trai 2 gái. Khi các con còn nhỏ, người cha ...
Hậu duệ chỉ được xem di chúc có "Hợp pháp" hay không ? Còn "Hợp lý" thì biết thế nào là" hợp lý" , vì nó là ý muốn, ý chí của người viết.
Việc xin hủy di chúc của bố mẹ, xét về mặt nào đó là các con chỉ vì quyền lợi ích kỷ của mình mà đã không tôn trọng ý kiến của cha mẹ trước khi mất. Việc di chúc của cha mẹ khi để lại tài sản của mình ...
Bạn nên tham khảo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 của Quốc hội Việt Nam
Chương XXIII: Thừa kế theo di chúc ( Từ điều 646 - điều 673 sẽ rõ.)
Tuy nhiên để cho bạn biết ngay thì:
Điều 664: Sửa đổi, bổ sung, ...
Sử dụng pháp luật để giải quyết sự việc là biện pháp "hạ sách", vì pháp luật chỉ quy định những quy tắc xử sự cơ bản trong hành vi con người, đỉnh cao của hành vi ứng xử vẫn là các quy phạm đạo đức.
Việc con cái huỷ di chúc của cha mẹ là điều không thể theo luật Việt Nam và đó cũng là không tôn trọng ý nguyện của người đã khuất.
Không thể và không nên thay đổi di chúc. Tình cảm là chính. Tài sản để lại cho ai thì người đó được hưởng, không nên tham mà làm mất tình cảm.
Cuộc sống là vô thường, tài sản mình làm ra còn giữ không đưọc, huống là của người khác. Cha mẹ bạn rất buồn khi thấy con cái giành giựt với nhau của cải như vậy, thật là đau lòng.
(HN) - (TP.HCM)



Cha mẹ tôi có 1 mảnh đất,có 4 người con,mẹ tôi bị bệnh mất sớm,cha tôi già yếu muốn để lại cho 2 người con vì còn 2 người khác ở xa có nhà cửa rồi.Thế nên cha tôi đã nhờ chính quyền làm di chúc để lại có chữ ...