Thứ năm, 17/11/2011, 18:34 GMT+7

Tội ác của người cha nhẫn tâm

Quang từng bắt đứa con 18 tháng tuổi đứng giữa trời mưa, hai lần ép uống nước pha thuốc chuột... và đỉnh điểm là tẩm xăng đốt đứa trẻ.
> Kẻ nhẫn tâm đốt con 3 tuổi bị phạt 20 năm tù

Sáng 16/11, hàng trăm người kéo đến chật kín phòng xử án TAND tỉnh Thanh Hoá theo dõi phiên xét xử Vũ Văn Quang (31 tuổi, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống) về tội giết người.

Bé Linh được mẹ đưa tới phiên xử. Nhìn bé ai cũng căm phẫn trước hành vi dã man của Quang.

Thấy nạn nhân Vũ Quốc Linh (3 tuổi, con trai Quang) bị biến dạng khuôn mặt do ngọn lửa bố châm, khắp người sẹo ửng đỏ, 10 ngón tay bị tháo..., nhiều người không khỏi xót xa. Họ căm giận nhìn Quang đang lê từng bước chân bị cùm bước vào phòng xử án. Hắn cúi gằm mặt, run rẩy đứng trong vành móng ngựa.

Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Linh) cho biết, sau nhiều lần phẫu thuật bé đã bắt đầu đi lại được. Nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu. Đôi mắt Linh kém đi nhiều, sức khỏe rất yếu (tổn hại gần 90% sức khỏe). "Bé hay hoảng loạn về đêm, có lẽ là do quá sốc và sợ hãi", ôm con trong lòng, người mẹ trào nước mắt cho biết.

Chị Hà tâm sự, 5 năm về trước, chị chấp nhận về làm vợ hai của Quang, bất chấp lời gièm pha dị nghị của gia đình và bạn bè. Những ngày hạnh phúc rồi cũng chóng vánh qua. Sau ngày cưới, hai vợ chồng khăn gói vào Nam lập nghiệp. Chị làm công nhân may, Quang làm phụ hồ.

Khi sinh bé Linh năm 2008, cuộc sống nơi đất khách quê khó khăn, hai vợ chồng bồng bế con trở về quê. Cũng kể từ đây, Quang không lo làm ăn mà suốt ngày bài bạc rồi rượu chè. Không có tiền, Quang sinh ra lầm lì, trút những trận đòn như cơm bữa xuống hai mẹ con.

“Ban đầu vì nghĩ cuộc sống nhiều lo lắng, chồng giận dữ, tôi nén nhục bỏ qua. Nhưng anh ta càng ngày càng như con thú dữ”, chị Hà kể.

Năm 2009, khi Hà mang con về bên ngoại sống ly thân, Quang nhiều lần tìm đến dọa sẽ lấy mạng cả hai mẹ con. Như giọt nước tràn ly, chị Hà đơn phương đâm đơn ly hôn.

Trong thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết, chị Hà và bé Linh liên tục bị Quang tìm cách hành hạ. Chị kể, cách đây khoảng một năm, Quang đã bỏ thuốc chuột vào cốc nước, cắm ống hút cho cháu Linh uống. May bà nội bé phát hiện kịp.

Mấy tháng sau, Quang mang cháu Linh sang nhà bác ruột của bé, tiếp tục "giở trò cũ", chủ nhà kịp thời ngăn chặn hành vi dã man này.

Theo lời kể của Hà thì tội ác của Quang không dừng lại ở đó. Anh ta nhiều lần đóng kín cửa nhà mở van bình ga để giết vợ con. Mẹ con chị may mắn được hàng xóm giải cứu.

Nửa đêm trời mưa vào cuối năm 2009, Quang mang đứa con lúc đó mới chừng 18 tháng đến nhà mẹ vợ. Không tìm được chị Hà, hắn bắt con đứng giữa trời mưa, rút dao dọa chém nếu ai dám vào cứu đứa trẻ... Khi được cứu khỏi màn tra tấn của ông bố, bé Linh đã ngất vì lạnh và sợ hãi.

Vũ Văn Quang bị kết tội giết người. Ảnh: Lê Hoàng

Tại phiên xử, VKSND tỉnh Thanh Hóa còn xác định, ngày 21/4 khi được mời đến TAND huyện Nông Cống giải quyết việc ly hôn, Quang còn tưới xăng vào con, dọa đốt nếu vợ không rút đơn... Và chỉ 6 ngày sau, hắn đã rắp tâm thực hiện âm mưu này.

Sáng 27/4, gây sức ép bắt vợ phải ra nói chuyện với mình, ngay trước ngõ nhà mẹ vợ, Quang đổ căn xăng 2 lít vào người con, châm lửa đốt.

Mặc lửa bùng lên dữ dội, đứa trẻ kêu khóc, Quang bỏ đi. Bé Linh sau đó được người bên ngoại phát hiện, dập lửa, đưa đi cấp cứu.

Quang nhanh chóng thừa nhận hành vi giết con theo cáo buộc của VKS. Hắn tỏ ra ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt vì từng là Đảng viên, đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ. Nhưng xét hành vi của bị cáo quá dã man, trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, HĐXX tuyên phạt Quang 20 năm tù.

“Không có bản án nào nghiêm khắc và đắt giá bằng bản án lương tâm. Hình ảnh đứa con bị tàn phế suốt đời sẽ ám ảnh bị cáo suốt cả cuộc đời”, một thẩm phán nhận định.

Được tòa cho gặp con trai lần cuối, Quang không dám nhìn mà bật khóc: “Bố có tội với con”. Hắn nấc nghẹn trong khi bị dẫn giải ra xe thùng về trại giam.

Lê Hoàng

Hắn không còn là người

Tôi cũng là một người cha. Với tôi, đứa con khỏe mạnh, thông minh là hạnh phúc vô bờ đối với cha mẹ. Nhưng với Quang, tôi không biết nên định nghĩa hắn là gì nữa. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Những kẻ như thế này, tôi không tin có thể cải tạo được. Cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Cầu chúc cho bé Linh mạnh khỏe, hi vọng hạnh phúc sẽ đến với con.

qua doc ac

phai tu hinh nguoi cha mat nhan tinh nay, vi da co rat nhieu lan muon giet vo con

Người cha mất hết nhân tính

Trời ơi, nhìn đứa trẻ tội nghiệp mà không cầm lòng được. Người cha vô nhân tính kia đã cướp đi tương lai và hình ảnh trẻ thơ trong sáng đáng yêu ấy. Với dã tâm tàn ác với chính đứa con của mình, liệu 20 năm tù có thoả đáng?Vậy 20 năm ấy trôi qua, vết sẹo trên thân thể của đứa bé và vết thương lòng của con trẻ có xoá được không? Một sự thật quá xót xa mà không thể tin được ! Gã đàn ông này vô cùng tàn ác !

vẫn không đủ để đền tội!

Không còn lời nào để nói!
Thật đau xót cho bé LINH, căm phẫn tột cùng!

Binh luan

Doc bai bao ma thuong be qua.Nguoi cha that doc ac.

Hãy chung sức giúp đỡ cháu!

Đúng là nhìn cháu bé không ai không căm phẫn! Thương và đau đớn cho cháu vô cùng! Kính mong các báo đài kêu gọi quyên góp giúp cháu bé được phẫu thuật để lấy lại một phần nào khuôn mặt và sức khỏe cho cháu, giúp cháu xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này.

Xứng đáng!!

20 năm sau, khi đã "có tuổi" ông bố này sẽ gặm nhấm đau khổ khôn nguôi với những gì đã gây ra cho giọt máu của mình!!!
Toà xử thế là hợp lý rồi.

Sao có người lại tàn ác như vậy?

Nhìn cháu bé tôi bật khóc cho thân phận cháu.Không biết người cha nghĩ gì khi hành động dã man như thế.Cả cuộc đời cháu coi như đã tàn,lương tâm người cha cũng cắn rứt trong tù tội.

Đắng lòng

Đọc bài viết mà lòng đau thắt lại. Con trẻ thật thiệt thòi khi bố mẹ không hòa thuận. Tất cả hậu quả các con đều phải gánh. Xã hội nhiều trái ngang. Theo tôi nên áp dụng khung hình phạt chung thân với Quang .Thật tội cho cháu bé. 2 mẹ con hãy cố gắng vượt qua lỗi đau này. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu để cháu chữa trị vết thương.

Đắng lòng

Đọc bài viết mà lòng đau thắt lại. Con trẻ thật thiệt thòi khi bố mẹ không hòa thuận. Tất cả hậu quả các con đều phải gánh. Xã hội nhiều trái ngang. Thật tội cho cháu bé. 2 mẹ con hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu để cháu chữa trị vết thương.

NHân Quả

Đây là một quan hệ nhân quả và chỉ giải quyết được bằng nhận thức về nhân quả lấy thiện để hoá giải. Nếu không thì quan hệ này càng nặng nề. Cha con vợ chồng sẽ hận thù nhau hêt đời này đến kiếp khác, oán oán chồng chất.!
KK

Qua nhe tay

Toa keu an như vay qua nhe so voi hanh vi da gay ra

VO NHAN TINH

Mot nguoi cha vo nhan tinh moi nhu vay. 20 nam tu theo toi la it, nhung luong tam cua anh ta se deo dang mai ve hanh vi vo nhan tinh cua minh voi con trai. mot ket cuc qua chua chat! xin goi loi thong cam toi chau be.

Tại sao không xử tử hình?

Thiết nghĩ một con người như vậy có còn xứng đáng sống hay không? Sống cho dù sống trong tù đi nữa, nuôi cơm chi cho tốn , hảy để những hạt cơm ấy cho những người đáng sống hơn.

Thật nhẫn tâm

Ngay cả thú dữ mà còn không ăn thịt con nữa huống chi con người có suy nghĩ. Đúng là người cha này không có trái tim. 20 năm tù cũng xứng đáng cho hắn phải suy nghĩ về hành vi dã man của mình như thế nào.

BUC XUC

Pháp luật Việt Nam là để giáo dục, răng đe, chứ không phải để trừng trị, bản án 20 năm là quá đủ, bản án lương tâm hơn cả tử hình.

Căm phẫn quá!

sao có thể phạt nhẹ như vậy được chư! mất hết nhân tính thật rồi! như hắn phải tử hình tàn nhẫn thi mới thoả đáng! Căm phẫn quá! Hổ dữ không ăn thịt con mà! xã hội này không thể tin vào ai nữa rồi.

Tội ác của người cha nhẫn tâm

Tôi thấy người cha này không phải là 1 con người. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao người mẹ, ông bà và những người thân của bé đã chứng kiến nhiều lần người cha vô nhân tính này hành hạ và tìm cách hại bé, vậy tại sao không ai tìm cách cách ly bé khỏi kẻ ác thú này, vẫn để bé hàng ngày ở bên cạnh cha đẻ như vậy??? Người mẹ của bé nghĩ gì khi không thể bảo vệ con mình như vậy? Phải chăng người mẹ và những người thân của cháu bé mượn sinh mạng cháu bé để mọi chuyện xảy ra để có cớ đưa kẻ thủ ác vào tù???

Hãy giúp bé Linh!

Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ bé Linh.

Tử hình đi

Tội ác này quá dã man 5 lần 7 lượt muốn hạ độc thủ với con mình, tội này mất hết nhân tính cần phải từ hình ngay. Đối với con ruột còn làm vậy huống cho với công đồng, ông này mà ra tù cũng lại ngựa quen đường cũ. Cháu bé thật đáng thương không may có 1 người cha bất nhân bất như vậy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao