Thứ tư, 13/4/2011, 19:12 GMT+7

Xác người đàn ông độc thân phía sau khách sạn 4 sao

Trưa 13/4, ông Bằng được phát hiện nằm trong nhà với nhiều vết chém trên cơ thể, đồ đạc trong tủ bị lục tung. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ giết người cướp của xảy ra từ vài ngày trước.

Vụ án xảy ra trong một ngôi nhà mái bằng ở ngõ 1 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), phía sau một khách sạn 4 sao. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Bằng (58 tuổi, sống độc thân).

Đường vào ngôi nhà của ông Bằng, phía sau khách sạn 4 sao ở quận Tây Hồ.

Chiều 13/4, Công an Hà Nội đã tới khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định có nhiều vết chém ở vùng cổ và đầu. Dưới sàn nhà có nhiều vệt đen như máu đã khô. Mọi đồ đạc trong nhà bị lục tung.

Một con dao nghi là hung khí gây án cũng được tìm thấy trong khuôn viên căn nhà. Cơ quan điều tra nhận định, khả năng đây là vụ giết người cướp của xảy ra vài ngày trước.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường khám xét ngôi nhà.

Theo lời kể của người phụ nữ có quan hệ họ hàng với nạn nhân, vài tháng trước ông Bằng có nhận được khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng khá lớn. "Ông Bằng chết khi nào không ai rõ. Lúc chúng tôi vào, cửa nhà vẫn hé mở, mùi hôi thối bốc lên khó chịu", bà nói.

Cũng theo người này, số tiền đền bù ông Bằng gửi tiết kiệm nhờ bà giữ hộ. Hằng tháng, ông chỉ lấy tiền tiết kiệm để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Vài năm trước, ông Bằng cũng từng bị kẻ gian đột nhập vào nhà ăn trộm rồi đánh bất tỉnh.

Cuối giờ chiều nay, cảnh sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Hà Anh

Lien he quang cao