Thứ năm, 24/3/2011, 10:03 GMT+7

Án mạng từ cái liếc nhìn

Nghĩ bị “nhìn đểu”, Diệp Minh Hưng cầm kiếm truy sát, chém nhiều nhát vào người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê.

Ngày 23/3, Công an Bình Dương đã bắt tạm giam Diệp Minh Hưng (28 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Phương
Nạn nhân với cánh tay gần đứt lìa đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Trần.

Theo cơ quan điều tra, tối 22/3 vừa rời cuộc nhậu Hưng chợt nhớ để quên thanh kiếm trên chiếc xe cho bạn mượn. Trên đường cầm kiếm về, ngang qua đầu ngõ thấy anh Diệp Xuân Phương (48 tuổi, ngụ TP HCM) ngồi uống cà phê liếc nhìn mình, Hưng "nóng mắt".

Ít phút sau quay lại biết anh Phương vẫn ngồi nhâm nhi cà phê, Hưng cầm kiếm xông vào chém. Nạn nhân đưa tay lên đỡ khiến cánh tay gần như bị đứt lìa. Anh Phương bỏ chạy, Hưng đuổi theo tiếp tục truy sát.

Anh Phương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để nối lại cánh tay.

Nhật Trần

Lien he quang cao