Thứ bảy, 24/7/2010, 09:24 GMT+7

7 năm tù sau một cú ngã

Đang say sưa nhảy nhót với đám bạn tại đám cưới, Quyền bị một người đàn ông đánh ngã. Xấu hổ và bực tức, hắn đã vung dao gây án.

Ngày 23/7, Phạm Văn Quyền (19 tuổi) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người.

Quá trình xét xử làm rõ, đêm 5/3, Quyền dự đám cưới ở làng bên. Đang say sưa nhảy nhót với đám thanh niên, Quyền bị anh Nguyễn Bá Lộc lao đến xô ngã, đánh vào mặt.

Phạm Văn Quyền.
Phạm Văn Quyền tại tòa. Ảnh: Trường Long

Cho rằng mình bị “làm nhục” trước mặt mọi người, Quyền lấy con dao, đi tìm anh Lộc trả thù. Sau hồi vật lộn, Quyền đâm trúng ngực anh Lộc. Nạn nhân vùng bỏ chạy nhưng bị đâm tiếp vào lưng. Anh Lộc gục ngã trên vũng máu, tử vong.

Trên đường chạy trốn gặp một người đàn ông cầm gậy, nghĩ người này chờ để đánh mình Quyền đã vung dao đâm làm bị thương.

Trường Long

Lien he quang cao