Thứ tư, 3/3/2010, 09:39 GMT+7

Án mạng từ việc không nói tên

Vì không xưng tên, Hải bị nhóm thanh niên xông vào đánh túi bụi. Một nhát dao đâm từ phía sau đã cướp đi tính mạng cậu thanh niên 16 tuổi này.

Rạng sáng 28/2, Lê Thanh Hải (16 tuổi, Đồng Nai) cùng hai người bạn đi chơi. Khi ngang qua khu chợ đêm Long Thành, họ được 5 thanh niên đang ngồi nhậu gọi vào nhậu chung. Trong lúc chén ra chén vào, một người trong nhóm này hỏi tên của Hải nhưng cậu không trả lời.

Ngồi một lúc, thấy không vui vẻ gì Hải và hai người bạn về trước. Đi đến khu vực Công viên Long Thành, 3 người này bị nhóm 5 thanh niên trên đuổi theo. Chặn xe máy của Hải, một người xông đến túm cổ áo của cậu và nói: "Mày chảnh hả, sao hỏi tên mà không nói". Liền sau đó, một người khác cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu Hải.

Chưa dừng lại, một người trong nhóm cầm dao đâm từ phía sau khiến Hải gục tại chỗ. Gây án xong, đám đông cướp xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát.

Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện song do vết thương quá nặng, Hải đã tử vong.

Công an huyện Long Thành đang truy bắt nhóm thanh niên trên.

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao