Thứ tư, 28/10/2009, 09:51 GMT+7

Sập bẫy 'mỹ nhân' massage thư giãn

Thiếu nữ 17 tuổi khéo léo yêu cầu khách trước khi massage phải cởi quần dài treo trên mắc. Và trong khi cô đang "thu hút" khách bằng thân xác thì cậu bạn trai lẻn vào móc túi lấy sạch tài sản.

Ngày 27/10, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã khởi tố Nguyễn Trung Thành (19 tuổi) và Lưu Thị Nhung (17 tuổi) để điều tra hành vi lợi dụng việc đấm lưng, massage "thư giãn" để trộm cắp tiền, vật dụng của khách.

Trước đó 4 ngày, tại quán cà phê, giải khát ở đường Hồng Bàng, cảnh sát bắt quả tang Thành và Nhung đang "bày trận" để trộm của một vị khách 4,5 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Trước khi massage, cả hai dụ để khách treo quần áo dài trên mắc áo. Khi Nhung đấm lưng "thư giãn" thì Thành thừa cơ móc túi lấy tiền và tài sản.

Khi Thành "xong việc" cũng là lúc chúng viện cớ có công an vào kiểm tra để đuổi khách về. Nghe vậy, vị nào cũng cuống cuồng mặc quần áo để "chuồn" khỏi quán, không để ý tới tài sản bị mất.

Với thủ đoạn này, cặp đôi lừa được hàng chục khách hàng. Có người mất cả trăm triệu đồng nhưng không dám báo cảnh sát vì sợ "mang tiếng". Nếu khách phát hiện bị mất tài sản, quay lại quán hỏi, lập tức Thành và Nhung la làng kêu khách ăn vạ để họ xấu hổ bỏ đi.

Tại quán, cảnh sát thu 8 dao nhọn cán dài chúng dùng để đe dọa, "nói chuyện" với khách.

(Theo Nhân dân, Người Lao động)

Lien he quang cao