Thứ hai, 8/10/2001, 09:24 GMT+7

Chia tài sản, anh bắn em

Công an đã bắt giữ được Bùi Xuân Dũng, người bắn trọng thương em trai mình, trong buổi họp gia đình tại Thụy Khuê, Hà Nội. Kẻ bị truy nã về tội giết người này bị bắt sau hơn 50 ngày lẩn trốn.

20h ngày 12/8, hai tiếng súng vang lên trong nhà bà Bùi Thị Ngà, ngõ 170D, đường Thụy Khuê. Những người hàng xóm chạy đến thì thấy Bùi Xuân Thảo, con bà Ngà, ngã gục bên vũng máu. Gia đình cho biết, lúc đó, cả nhà 7 anh em họp bàn chia đất. Cãi cọ nổ ra và Bùi Xuân Dũng lấy súng K59 bắn 2 phát vào Thảo. Ngay sau đó, Dũng bỏ trốn.

Cảnh sát Điều tra Hà Nội lập tức phát lệnh truy nã Dũng, kẻ có hai tiền án về tội cướp và gây rối trật tự công cộng. Điểm đầu tiên mà lực lượng truy bắt tìm tới là Gia Lâm. Song đến nơi, bà con ở đây cho biết, Dũng đã lên Móng Cái 3 ngày trước đó. Tuy nhiên, khi công an tới Móng Cái, Dũng đã vào TP HCM.

Phải cuối tháng 9, đội trinh sát địa bàn, Công an Hà Nội mới xác định được nơi ẩn náu của Dũng, nhà 4/188, quận 10, TP HCM. Và đến 11h trưa 4/10, kẻ bị truy nã mới lộ mặt. Hắn cùng 2 thanh niên khác tới quán nhậu Nhất Ly và luôn cặp kè trong người khẩu súng K59, đạn lên nòng. Tìm cách đánh lạc hướng tên tội phạm nguy hiểm, các trinh sát vẫy một xe taxi đi vào quán. Lợi dụng lúc Dũng sơ hở, các chiến sĩ xông vào ôm chặt, khống chế khẩu súng mà y giấu trong người.

(Theo CAND)

Lien he quang cao