(HN) - (TP.HCM)

Chủ nhà hàng đâm chết khách 'quỵt' tiền nhậu

Sau khi gây sự với chủ nhà hàng, nhóm khách bỏ về mà không chịu thanh toán tiền. Hai bên xô xát, chủ quán nhậu cầm dao đâm chết thực khách.

Ngày 15/12, tại phiên sơ thẩm lưu động, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Bình Nghị (35 tuổi, quận Hải Châu) 10 năm tù giam về tội Giết người, buộc bồi thường hơn 91 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, tối 12/9, anh Đồng Vũ Minh (21 tuổi, quận Liên Chiểu), cùng chị Nguyễn Thị Loan (36 tuổi, quận Sơn Trà) và 3 người bạn đến ăn tại nhà hàng do Nghị làm chủ trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà).

Bị cáo Nghị trước vành móng ngựa. Ảnh: V.Đ
Bị cáo Nghị trước vành móng ngựa. Ảnh: V.Đ

Nhà hàng này có ca nhạc nên chị Loan đăng ký bài hát cho bạn mình. Tuy nhiên, sau 2 lần được giới thiệu, bạn của chị Loan không chịu lên hát. Sau khi ra ngoài vào, thấy bạn vẫn ngồi yên chỗ cũ, chị Loan tưởng người dẫn chương trình không giới thiệu nên đứng dậy đá ghế, chửi bới và kéo cả nhóm rời khỏi quán.

Anh Nghị tiến lại yêu cầu khách trả tiền thì bị chị Loan hăm dọa sẽ đập phá quán. Người phụ nữ này chạy vào bếp lấy vật dụng đánh người dẫn chương trình nhưng bị anh Minh và Nghị chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, lúc này giữa anh Minh và Nghị lại xảy ra xô xát bằng tay chân và được mọi người hòa giải.

Thấy nhóm của Loan tiếp tục không chịu thanh toán, Nghị thủ sẵn con dao gọt trái cây bỏ vào túi quần rồi ra chặn thì bị Minh cầm gạch dọa ném rồi nhảy vào đánh. Trong lúc ẩu đả, Nghị dùng dao đâm trúng ngực Minh nhưng người này vẫn tiếp tục đánh trả. Đến khi một thực khách chứng kiến vụ việc quá bức xúc đuổi đánh, cả nhóm mới bỏ chạy.

Ra khỏi nhà hàng khoảng 40m, Minh quỵ xuống và kiệt sức. Chị Loan và nhóm bạn tưởng thanh niên này bị say nên bỏ lên xe máy chở về. Đến nhà, bố của Minh phát hiện con mình đã chết và trình báo công an.

Nguyễn Đông

Tôi thấy rằng xử án như vậy thì tòa án đã không dựa vào những tình tiết cụ thể để xử. Bị cáo ở trong trường hợp này là người bị động chứ không phải cố tình, luật của nước ta đôi khi rất bất công nên chuyện gây rối trật tự công cộng sẽ ngày còn diễn ra...

đó là cái giá phải trả cho người thích gây sự đó.rõ ràng đây là một kế hoạch để xù tiền nhậu mà.chỉ tội cho chủ quán khi không mang họa

Sao lại có những loại khách như thế này nhỉ? Đúng là tội cho ông chủ nhà hàng, mình mà rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng khó lòng mà kiềm chế được.

Cái bọn ăn quỵt , chỉ tội cho chủ nhà hàng vì chúng mà gây ra trọng tội. Khốn nạn nhất là mụ tên Loan

Còn gì là luân thường đạo lý ở đời nữa. Đối với bị cáo, tự dưng phải chịu tai hoa vì những con người thiếu đạo đức, lối sống tha hóa biến chất, mất giá trị đạo đức. Cầu chúc cho anh mau chóng được trở về đoàn tụ gia ...    

còn mấy người đi nhậu không trả tiền có bị tội gì không

 Còn cái đám khách mất dạy kia ko lẽ để yên àh. Nếu mà gặp đám khách Mất dạy đó thì đâu có vậy... Ko lẽ để yên cho tụi nó wụyt tiền quán rồi kêu công an đi đòi dùm àh??? Ăn rồi quỵt tiền còn thiếu tự trọng hơn là thằng ăn cướp dựt nữa

Án phạt và bồi thường quá cao.cần xem xét nguyên nhân và xét xử có cân nhắc.

còn nhóm khách gây rối sao không bị xử , họ là nguyên nhân , nhất là cô gái đánh MC

Sao chỉ có mình chủ quán bị phạt tù + bồi thường ??

Lỗi cũng tại mấy vị khách mất dạy kia mới sảy ra nông nỗi vậy.Giờ thì ông chủ quán cũng bị vướng lao lý,buồn cho xã hội lắm kẻ nhiễu nhương.

Nếu sự thực như vậy thì thằng Minh cũng đáng chết rồi. Nguyên nhân xảy ra cớ sự là cái chị Loan giang hồ, dao búa kia. Hình phạt 10 năm phải chia đều cho anh Nghị và Loan mới là hợp lý.

 
 
 
 
 
 
Tự sự của vợ tên tướng cướp bị tiêu diệt
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang