(HN) - (TP.HCM)

Xông vào trường mầm non, bắt trẻ làm con tin

8h sáng nay, một nam thanh niên dùng dao xông vào trường mầm non 10A trên đường Gò Cẩm Đệm (phường 10, Tân Bình, TP HCM) khống chế hai bé trai 3 tuổi. Sau 2 giờ vây ráp, cảnh sát đã tóm gọn hung thủ, giải cứu con tin.

Trong lúc các học sinh đang chơi đùa trên sân, nam thanh niên hơn 20 tuổi, tay cầm dao, trên người khoác một áo giáp tự chế, đã lao vào kề cổ 2 bé lớp mầm non, kéo vào một lớp học áp chế. Hai cháu bé sợ hãi khóc to, hắn liên tục dọa nạt bắt im lặng. Các giáo viên hoảng hốt lùa học sinh còn lại vào các lớp và khóa chặt cửa.

Cảnh sát bao vây trường mầm non. Ảnh: An Nhơn.

Hàng trăm cảnh sát được điều động, bao vây hiện trường, phong tỏa mọi ngả đường. Người dân đổ về đây ngày càng nhiều, trong đó phần lớn là phụ huynh học sinh với nét mặt lo lắng. Họ đứng bên ngoài và chắp tay cầu nguyện. Có người định lao vào trường nhưng cảnh sát đã ngăn lại.

Chị Nguyễn Thị Thuý (Tân Phú) cho biết, nửa giờ trước chị nhận được tin con trai là Nguyễn Phú Thuận, 5 tuổi, bị mắc kẹt trong trường. “Tay chân tôi bủn rủn không đi nổi. Tôi không biết phải làm sao, cầu mong con tôi bình an”, người mẹ ôm ngực hổn hển nói.

9h30 cảnh sát đặc nhiệm đã đột nhập vào bên trong trường học. Trong lớp học, kẻ uy hiếp gí dao vào cổ một trong hai bé hăm dọa, đòi những người bên ngoài phải cấp cho hắn tiền, ôtô và một khẩu súng. Sau nhiều phút thương lượng căng thẳng, cuối cùng cảnh sát đã tiếp cận và khống chế được kẻ bắt cóc.

Đến 10h15, một trong hai bé được đưa ra trong tình trạng hoảng loạn, khóc nấc, bị thương ở cổ và mũi, chân phải đẫm máu. Người thân đã nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu.

Nạn nhân đầu tiên được giải cứu bị thương ở cổ và mũi. Ảnh: Quốc Thắng.

10h30 bé thứ hai được cảnh sát trao trả cho cô giáo. Công an áp giải tên thanh niên về trụ sở cảnh sát. Kẻ uy hiếp mặc quần áo sẫm màu, mặt được trùm kín.

Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, công an tiếp tục phong tỏa hiện trường đến 11h30. Trường phát loa trấn an phụ huynh, thông báo tất cả các em đã an toàn. Đến 12h, sau khi cho các bé ăn bữa trưa, nhà trường đã lần lượt trao trả từng bé cho bố mẹ.

Cảnh sát áp giải tên bắt cóc con tin ra ngoài. Ảnh: An Nhơn.

Cảnh sát cho biết, kẻ uy hiếp tên Cao Quốc Huy, sinh năm 1984. Cơ quan công an đang điều tra hắn về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Đe dọa giết người.

Trường Mầm non 10A nằm trên con đường khá thưa người qua lại của quận Tân Bình, có hơn 300 học sinh với độ tuổi 3-5.

> Clip cuộc giải cứu trẻ mầm non bị bắt làm con tin
> Diễn biến vụ bắt trẻ mầm non làm con tin

Nhóm phóng viên

* Chia sẻ thông tin về vụ bắt trẻ làm con tin tại đây

Giờ đó (8h30) thì trường phải đóng tất cả cổng vào rồi chứ sao nó vào được? Cử vài anh thiện xạ bắn tỉa đến hốt sọ nó trong tình huống nguy hiểm ko kiểm soát được, nếu để lâu thì nguy hại đến các con tin trẻ thơ kia lắm, các anh công an cố lên nhé!

Dù dưới bất kỳ hành động nào cố tình gây nguy hại cho tính mạng của con người đều rất cần sự bình tĩnh xử lý đặc biệt như vụ bắt cóc các cháu ở trường mầm non hôm nay,theo tôi nghĩ dù công an đã đột nhập bao vây ...    

Em bé mà tụi côn đồ cũng không tha, tụi này phải bắt bỏ tù cho nó mọt gông.

Nếu tất cả các địa phương đếu thành lập 141 thì tình trạng tội phạm trên cả nước sẽ giảm thiểu đáng kể.

Cầu mong cho các cháu được an toàn và kẻ thủ ác sớm bị khống chế.

Với loại này ở Mỹ là chết lâu rồi mà cũng chẳng cần đến trăm cảnh sát làm gì, 1 sniper là đủ....

Bắn chết người trước mặt con nít - hậu quả còn thảm hoạ hơn.

- Trường hợp tên này là người bình thường: Xử lý thích đáng và thật nghiêm khắc có tính răn đe triệt để ... loại ra khỏi đời sống con người! - Trường hợp tên này bị bệnh (tâm thần chảng hạn...): Làm rõ trách nhiệm của người quản lý, ...    

Cần thiết xử lý với mức án cao nhất đề làm gương cho những kẻ khác nếu không sẽ xảy ra những vụ khác .

Mong cho các bé được an toàn và các anh CA mau chóng bắt được hung thủ.

Khi giải cứu con tin, nhất là trẻ em bị khống chế mà không nhìn thấy chiếc xe cứu thương nào gần khu vực giải cứu vậy.

Nhà nước đâu có thiếu đạn nhỉ, cứ cấp độ chục viên dùng cho các thành phần này thì sẽ bớt thôi. Mong các cháu an toàn, chúc các anh công an hoàn thành nhiệm vụ!

 
 
 
 
 
 
Tự sự của vợ tên tướng cướp bị tiêu diệt
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang