(HN) - (TP.HCM)

Truy sát đẫm máu ở Sài Gòn vì nợ tiền đi bar

Cầm xe bao bạn đi bar ăn chơi nhưng không được trả lại, Phúc ôm hận trong lòng nên đã hẹn Chí ra ngoài “xử đẹp”.
> Truy sát đẫm máu giữa trung tâm Sài Gòn

Sau 2 ngày cấp cứu vì bị hai vết dao trúng ngực trong cuộc hỗn chiến giữa trung tâm Sài Gòn, Lâm Chí (25 tuổi) đã dần ổn định. Làm việc với cảnh sát, Chí khai vốn thân thiết với Nguyễn Hoàn Phúc (23 tuổi) từ nhỏ vì cùng sống tại chung cư Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1). Năm 2005, cả hai cùng tham gia cướp tài sản và bị TAND quận Phú Nhuận phạt 5 năm tù.

Ra trại một thời gian, Chí lên Bình Dương thuê nhà ở và xin vào làm nhân viên kiểm hàng ở cảng. Cuối năm 2011, trong lần về thăm mẹ tại chung cư Nguyễn Thị Nghĩa thì gặp lại Phúc. Cả hai rủ nhau đi nhậu nhưng do bạn không có tiền nên Phúc cầm chiếc xe máy cho người quen của Chí để lấy tiền trang trải. Sau bữa ăn chơi tại quán Bar 2000, Phúc thanh toán hết 3 triệu đồng.

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: A.N
Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: A.N

Nhưng sau đó, Phúc cho rằng Chí phải có trách nhiệm trả lại một nửa "phí" ăn chơi nên thẳng thừng đòi để có tiền chuộc lại xe. Nhiều lần nói Chí đưa tiền không được, Phúc đành chạy tiền lấy xe về nhưng lại nghi ngờ nhiều phụ tùng xe đã bị "luộc". Vừa tức chuyện bạn chơi xấu, vừa ấm ức vì không thể bắt đền chiếc xe nên Phúc nhiều lần gọi điện chửi Chí.

Tết năm 2012, Chí về nhà ăn Tết với mẹ thì bị bạn cũ cầm dao đâm nhưng được mọi người can ngăn. Lo sợ cho tính mạng của con trai, mẹ Chí đã đưa cho Phúc một triệu đồng và yêu cầu anh này viết giấy cam kết không đòi tiền, đe dọa Chí nữa.

Đến ngày 6/9, Chí chở vợ mới cưới là Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, quê Long An) về thăm mẹ thì gặp lại Phúc tại bãi giữ xe của chung cư. Chưa quên chuyện cũ, Phúc tiếp tục đòi tiền nhưng vợ chồng Chí bỏ đi.

Một lúc sau, Phúc gọi điện bảo: "Mày không trả tiền, tao 'xử đẹp' mẹ mày đấy". Đôi bên hẹn nhau đến bên Công viên 23/9 (quận 1) để giải quyết dứt điểm. Gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát. Đang giằng co, Phúc rút dao tấn công, đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, tay Chí. Thấy chồng bị nạn, Huyền nhào tới ôm chồng và lãnh trọn nhát dao vào lưng. Khi vợ gục xuống, Chí xông đến tước dao của đối thủ rồi tấn công lại. Phúc bị trúng một nhát ở ngực té xuống, nằm bất động dưới đường.

Bất ngờ xuất hiện, anh trai Phúc là Nguyễn Hoàng Vũ (30 tuổi) dùng đoạn tre đánh túi bụi vào vợ chồng Chí rồi đưa em đến bệnh viện nhưng Phúc không qua khỏi. Vợ chồng Chí cũng được đưa đi cấp cứu, song Huyền đã tử vong.

Nói về người vợ xấu số, Chí cho biết vừa làm đám cưới với Huyền được 2 tháng. Cô đang theo học Trung cấp Tài chính kế toán. Ngoài giờ học, cô còn nhận áo dài về kết cườm để kiếm thêm thu nhập. Hôm xảy ra án mạng cũng là ngày Chí xin nghỉ việc để chở vợ về TP HCM làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Nguyễn Hoàng Vũ đã bị bắt ngay khi đưa Phúc vào bệnh viện. Người này khai chỉ bênh em trai, không liên quan hay biết về cuộc "giải quyết dứt điểm nợ nần" giữa Phúc và Chí. Vũ bảo, thấy Phúc đi ra ngoài cùng một người đàn ông lạ lúc 10h sáng nhưng trưa vẫn không thấy em về nên lấy xe đi tìm.

Đến trước số 174 Lê Lai (quận 1), Vũ thấy em trai đang đánh nhau, ngực chảy nhiều máu nên lao thẳng xe vào Chí làm cả 2 ngã nhào. Thấy có khúc tre trước một shop thời trang gần đó, Vũ nhặt làm hung khí rồi vung gậy đánh liên tiếp vào đầu Chí làm nón bảo hiểm vỡ nát. Người này bỏ chạy, hai anh em đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại gặp Huyền ngồi bên vệ đường thì xông vào đánh. Thấy cậu em gục xuống đường nên Phúc đưa em vào viện.

Ngày 9/9, Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ bàn giao của Công an quận 1, tiếp tục điều tra làm rõ những tình tiết liên quan.

Quốc Thắng

Phải xử thật nặng tên Vũ. Đáng lẽ cô Huyền không chết, do Vũ cố tình đánh chết. thật kinh khủng, loại người này quá dã man. mong sao pháp luật xử thật nghiêm để an lòng người dân.

Tên Hoàng Vũ đã ra tay đánh chi Huyền trong lúc bị thương, và chi Huyền là người vô tội trong chuyện này. Nên xem xét có phải tên Vũ ra đòn chí mạng để chị Huyền chết không mà xử lý đúng pháp luật.

Chỉ vì 3 triệu đồng mà 2 người phải chết . Chẳng hiểu sao chỉ vì 1 số tiền như vậy mà họ phải giết nhau . Mạng người rẻ như vậy sao nhỉ . Tội nghiệp vợ chồng mới cưới 4 tháng giờ chia lìa âm dương ...

Cứ tưởng vụ thanh toán này vì mối thù to lớn nào chứ không ngờ chỉ vì 1tr5 mà lúc này cùng lắm chỉ còn thiếu 500.000 thôi mà lại cầm dao đi giết người, gây hậu quả đau lòng thế kia. Một số người bây giờ thật đáng ...    

Như vậy thật là vô lý , mẹ Chí đã đưa phúc 1 triệu đồng còn viết giấy cam kết rồi vậy mà còn làm khó người khác, tội nhất là người vợ vô duyên vô cớ bị chết khi còn ở tuổi thanh xuân.

 Nhậu có hại cho sức khoẻ và tốn tiền nữa nên mọi người ai có nhậu thì chọn bạn mà nhậu đừng làm phí thời gian và tiền bạc ở những nơi không đúng rồi phải gánh chịu mất mác và thương đau.

Dân ăn chơi cũng chẳng ra, đi chơi mà còn đòi lại tiền. Thanh toán nhau tỏ vẻ anh hùng vậy mà lại đi hành hung 1 phụ nữ. Nghèo thì cố an phận làm ăn, bày đặt này nọ để túng quẫn rồi gây tội.

Chỉ vì vài triệu mà mất 2 mạng người. Sau sự việc này, mọi người nên rút kinh nghiệm, không nên vì đồng tiền mà hành động dại dột !

Xét lại bản chất của Chí và Phúc: - có quá khứ không tốt ( 5 năm tù vì tội ăn trộm, mức án khá cao đó ) - khi gặp lại nhau thì có ăn nhậu nhưng lại không sòng phẳng trong việc chi trả tiền cho việc ăn ...    

Tên Phúc quả là côn đồ, chết cũng đáng, Chí thì nói cho cùng cũng là tên bần tiện, ăn chơi mà không chịu trả tiền để rồi người nhà phải gánh tội nợ của mình, còn anh của Phúc thì nói cho cùng lúc đó thấy em mình bị ...    

Tên Vũ phải bị trừng trị thích đáng, chị Huyền hoàn toàn vô cớ và có thể sống nếu không bị tên Vũ đánh tàn nhẫn sau khi bị thương.

 
 
 
 
 
 
Những tên trộm bị iPhone 'chỉ điểm'
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang