(HN) - (TP.HCM)

Nước mắt người mẹ có con 4 tuổi bị kẻ cuồng dâm sát hại

"Con cháu đâu rồi các bác ơi. Đem về đây giúp cháu với vì nó còn nhỏ quá mà các bác ơi…", tiếng gào thét đến lạc giọng của chị Thủy khiến nhiều người có mặt trong căn nhà tuềnh toàng ở thị xã Sơn Tây rớt nước mắt.
> Nạn nhân 8 tuổi kể tội kẻ cuồng dâm

Một tuần sau khi xảy ra vụ hiếp dâm, giết người khiến cô con gái út 4 tuổi vĩnh viễn ra đi, con gái lớn 8 tuổi đang phải nằm cấp cứu ở bệnh viện Phụ sản, chị Thủy vẫn nằm bệt giường. Người phụ nữ 30 tuổi, đôi mắt thâm quầng chẳng thiết ăn uống, miệng liên tục lẩm bẩm khiến nhiều người không khỏi xót lòng.

Là người chăm sóc cho chị Thủy cả tuần nay, một người họ hàng cho hay, ngày cũng như đêm, chị liên tục khóc đòi mọi người đi tìm bé Hà về. Do cú sốc quá lớn nên chị đã ngất lên ngất xuống vài lần và phải mời bác sĩ vào truyền nước. Cứ thấy ai đến thắp hương cho con gái, người mẹ này lại không cầm được nước mắt.

Chú thích ảnh:
Mấy ngày không ăn uống gì, chị Thủy gầy rộc người, nằm bệt trên giường. Ảnh: Thái Thịnh.

Theo lời kể, do làm ruộng chỉ đủ ăn nên để có tiền cho con cái ăn học, vợ chồng chị Thủy chẳng ngại bất cứ làm việc gì, ai thuê làm là họ có mặt. Gian hàng vật tư nông nghiệp vừa mở họ cũng phải đi vay vốn ở ngoài. Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, cô con gái út 4 tuổi tíu tít đi khoe hàng xóm đã biết viết chữ O và sắp được đi mẫu giáo. Bé gái lém lỉnh này vẫn mơ ước được trở thành người mẫu.

Thế nhưng niềm mơ ước đến trường để học chữ chưa được thực hiện bé gái bị tên sát nhân Đặng Trần Hoài cướp đi tính mạng bằng nhiều nhát dao. Sau khi gây án, hung thủ tiếp tục giở trò hãm hại chị gái của nạn nhân khiến cô bé phải vào viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng.

Sau một tuần điều trị tại bệnh viện Phụ sản, tinh thần của Ly đã tốt hơn, song cô bé 8 tuổi vẫn phải sống trong sự hoảng loạn. Nhiều đêm bé gái vẫn giật mình khóc và nhắc đến chuyện động trời diễn ra hôm đó. Ly luôn hỏi người thân về sức khỏe của em gái. Lo cháu bé không chịu nổi cú sốc, mọi người đành phải nói dối.

"Con bé khôn lắm. Nó vẫn hỏi tại sao em nó bị nặng, bố không ở nhà chăm mà suốt ngày ở viện. Rồi kể từ ngày nằm viện, sao không thấy mẹ vào chăm sóc cũng không gọi điện hỏi thăm...", chị Hường (mợ của nạn nhân) sậm sùi kể và cho hay, một lần Ly gọi điện thoại về nhà, mẹ cô bé đã bật khóc. Tránh để Ly phát hiện, chị phải nói đó là giọng khóc của người phụ nữ trong phim.

Theo gia đình nạn nhân, sáng nay (6/8), Ly sẽ được các bác sĩ bệnh viện Phụ sản khám. Nếu kết quả khả quan, bé gái sẽ được chuyển sang viện Nhi trung ương để tiếp tục điều trị. Điều họ lo lắng nhất giờ làm sao điều trị được tâm lý cho cháu.

"Không biết sau này ra viện cháu phải đối mặt với sự thật thì sẽ ra sao. Những ám ảnh trong buổi chiều hôm đó khi nào mới thoát khỏi được đầu con bé", người nhà bé Ly trăn trở.

Chú thích ảnh:
Gian hàng vợ chồng chị Thủy đi vay vốn để kinh doanh. Ảnh: Thái Thịnh.

Trước những mất mát gia đình chị Thủy đang phải gánh chịu, sáng 5/8, công an thị xã Sơn Tây cùng một số doanh nghiệp, ngân hàng đã đến động viên và trao sổ tiết kiệm. Nhiều người đã rớt nước mắt khi phải chứng kiến cảnh người mẹ vật vã bên giường gào thét đòi đứa con gái 4 tuổi: "Con cháu đâu rồi các bác ơi. Đem con cháu về đây giúp cháu với vì nó còn nhỏ quá mà các bác ơi...".

Không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến gia cảnh, chị Hà, chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe khách chất lượng cao ở Trung Sơn Trầm hứa thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho 2 vợ chồng chị Thủy về công ty làm việc để có mức thu nhập ổn định. Chị hy vọng việc làm của mình sẽ phần nào xoa dịu được nỗi đau này.

Cũng kể từ khi xảy ra vụ án, nhiều người dân gần đó vẫn tỏ ra hoang mang. Lực lượng công an xã liên tục xuất hiện trên các tuyến đường. Theo một người dân, bất kể thời gian nào trong ngày họ không để trẻ em ra ngoài đường một mình. Tránh những trường hợp xấu xảy ra, cửa cổng luôn trong tình trạng khóa chặt.

Đại tá Trần Quang Lịch, Trưởng công an thị xã Sơn Tây khẳng định, hồ sơ vụ án đang được hoàn thiện một cách nhanh nhất và sẽ được đưa ra xử điểm.

Thái Thịnh

* Tên hai cháu bé trong bài đã được thay đổi.

Đừng để xã hội phải chịu thêm đau đớn hãy tử hình kẻ khốn dã mãn đó đi cho sạch bớt xã hội, thật tội cho các bé.

Xin chia buồn cùng gia đình.

Thành thật chia buồn với gia đình anh chị, đồng thời phải trừng trị thích đáng kẻ sát nhân không có tính người kia. Nhưng nỗi đau nào cũng qua đi, anh chị hãy gắng vượt qua nỗi đau này để còn chăm sóc cho Bé lớn nữa. Cầu chúc cho bé nhỏ an bình nơi chín suối.

Thật không thể tưởng tượng được tội ác mà tên bệnh hoạn này gây ra.

milu

Hãy dũng cảm lên chị ạ!Tôi cũng có thời gian tột cùng mất mát như vậy khi đứa con trai đầu 4 tuổi ngoan khỏe bị tai nạn mất đi, có thể nói đó là khoảng thời gian ghê sợ trong cuộc đời mình, còn cháu nhỏ và gia đình hãy mạnh mẽ lên chị nhé!!!

Tôi đọc xong tin này mà cảm thấy buồn vô bờ bởi tệ nạn hiếp dâm trẻ em ngày càng lộng hành mang tính tàn bạo rất cao.Chứng tỏ,những kẻ phạm tội này coi thường pháp luật ,mạng sống và tuổi thơ của các em trong xã hội ngày nay.Mong ...    

Thật là phẫn nộ! Pháp luật Việt Nam tuyệt đối không thể dung tha cho kẻ sát nhân này!

Xin chân thành chia buồn cùng chị. Tôi hiểu cảm giác của chị lúc này. Giờ không gì có thể làm chị vơi đi nỗi đau này. Dù cho kẻ thủ ác kia có bị tử hình đi chăng nữa thì con gái chị cũng sẽ mãi mãi không bao ...    

Tôi chia sẻ với gia đình! tội ác phải trừng trị. Mong hương hồn bé được siêu thoát!

Nghe lời người mẹ gọi con mà xót xa qua, không cầm được nước mắt. Nỗi đau người mẹ mất con, đứa con bé bỏng bị sát hại, chỉ những ai làm cha mẹ mới thấu hiểu nổi.

Tội ác ghê tởm, hậu quả của nó ảnh hưởng đến cả 1 đời người còn sống. Xã hội đang có xu hướng suy đồi về đạo đức, lối sống đặc biệt ở một bộ phận giới trẻ. Trách nhiệm này, những nhà chức trách, nhà trường, những bậc làm ...    

Thật sự là khó cầm nước mắt, 4 tuổi như một thiên thần, không có sức kháng cự, vậy mà, tử hình cũng không xoa được nỗi đau mất mát, dù sao mong chị lấy lại được tinh thần.

Thật đau xót khi đọc bài báo về vụ án này. Pháp luật dĩ nhiên không thể dung thứ cho hành động vô nhân đạo này. Thật xót xa, không gì có thể bù đắp được cho gia đình bé.

Qua vụ án này và vụ án tên Luyện gây ra, ...    

     
     
     
     
     
     
    Lời nói dối của hoa hậu bán dâm
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang