(HN) - (TP.HCM)

Đổi 6 kg vàng giả lấy 6 tỷ đồng

Bà Hà bị cho là dựng lên "vụ làm ăn lớn" để đem vàng giả cầm cố lừa lấy số tiền lớn của một đầu mối huy động tín dụng đen tại Quảng Ngãi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) vừa gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng cho rằng bị bà Nguyễn Thị Hà lừa đảo.

Ngồi bên đống vàng giả bày ra sàn nhà, bà Cúc kể tháng 7/2011 quen biết bà Hà và bắt đầu hợp tác làm ăn theo hình thức gửi vàng thế chấp với lãi suất cao. Thoạt đầu, bà Hà đem 2 chỉ vàng thế chấp cho bà Cúc lấy 4 triệu đồng.

Vợ chồng bà Cúc sững sờ bên 6 kg vàng giả do bà Hà lừa đảo. Ảnh: Trí Tín.
Vợ chồng bà Cúc bên 6 kg vàng giả. Ảnh: Trí Tín.

Ba ngày sau, bà Hà mang trả 4,2 triệu đồng (cả lãi) để lấy lại số vàng. Tiếp đó, bà Hà thế chấp một hộp vàng đựng dây chuyền, nhẫn rồi chuộc lại, trả lãi cao trên 10%.... Có ngày, bà Hà mang đến nhà bà Cúc 4 hộp vàng, vay hàng trăm triệu đồng.

"Thấy món lợi quá lớn nên khi trong nhà hết tiền, tôi bắt đầu đi vay mượn người thân, thậm chí vay nóng để lấy tiền đổi vàng của bà Hà. Quá tin tưởng, tôi chủ quan chỉ kiểm tra vàng bằng mắt thường theo kinh nghiệm mà không mang đến tiệm để thử", bà Cúc cho biết.

Một chiếc lắc vòng kèm dây chuyền vàng giả ở nhà bà Cúc. Ảnh: Trí Tín.
Những món trang sức bằng vàng giả bà Cúc đang giữ. Ảnh: Trí Tín.

Đến tháng 6, khi số vàng bà Cúc giữ lên tới gần 250 hộp với khoảng 6 kg thì cũng là lúc nhiều người bà vay nóng bắt đầu đến nhà đòi nợ. Bà mang ra tiệm bán thì mới biết toàn bộ số vàng trên là giả. Bà Cúc bảo gọi điện thoại cho bà Hà song không thể liên lạc được.

Nhìn "kho của" ở nhà bà Cúc, ông Nguyễn Văn Thanh, thợ kim hoàn lâu năm ở xã Đức Lân cho biết: “Bằng mắt thường khó nhận ra đây là vàng thật hay vàng giả, bởi những món đồ được làm quá tinh xảo".

Ngày 11/8, Công an huyện Đức Phổ cho biết, bà Hà đang bị tạm giam do lừa bán một khu rừng gỗ keo cho một lúc nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trước cơ quan chức năng, bà Hà cũng đã khai nhận việc thế chấp trang sức bằng vàng giả để lấy tiền tỷ của bà Cúc. Theo đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết và lời hứa hẹn kết nghĩa sui gia nên dễ dàng tạo niềm tin với bà Cúc trong quá trình làm ăn.

Chủ tiệm trang sức Mỹ Tâm (thị trấn Đức Phổ) xác nhận, trong thời gian ngắn, bà Hà liên tiếp thu mua trang sức giống vàng thật khiến bà phải đi vay mượn tiền để kịp lấy hàng về bán cho vị khách này. "Tổng tiền bà Hà mua lên đến hơn 200 triệu đồng", bà Tâm cho hay.

Bà Cúc cho biết đang nợ nần chồng chất do vay mượn để giao 6 tỷ đồng cho bà Hà suốt 2 năm qua.

Trí Tín

 
 
 
 
 
 
Nam giáo viên tham gia bán dâm cho 'quý bà'
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang