(HN) - (TP.HCM)

'Quan' quỳ lạy đối thủ để được đánh cờ tiền tỷ

“Có lần ông Lèo quỳ sụp xuống sàn gạch năn nỉ ông Mười đánh cờ tiếp; sau đó còn nhờ tôi năn nỉ giúp rồi cho 200.000 đồng tiền công", chủ quán bida nơi hai "quan" đánh cờ tiền tỷ nói trước tòa.
> Các 'quan' đánh cờ tiền tỷ hầu tòa/ 'Quan' đánh cờ tiền tỷ từng tự tử trước khi bị lộ/Kỳ thủ của 'quan' chơi cờ tiền tỷ không thừa nhận xiết nợ

Ngày đầu tiên của phiên xử (9/7), trong quá trình thẩm vấn, cơ quan công tố cho rằng trước khi đánh cờ tướng ăn thua hàng chục tỷ đồng với bị cáo Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe loại 3), Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng) đã nhiều lần chơi cờ ăn tiền với bị cáo Đinh Văn Mười (cựu phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng). Ông Lèo thua ông Mười 2,5 tỷ đồng nhưng mới trả được 1,1 tỷ.

Địa điểm ông Lèo sát phạt với ông Mười thường xuyên thay đổi nhưng chủ yếu là các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt và nhà của bị cáo Ngô Huệ Phấn trong khu đô thị 5A.

Là người đầu tiên trả lời HĐXX về cáo buộc của VKS, ông Mười khai chưa bao giờ đánh cờ dưới hình thức ăn tiền hay vé số với Sáu Lèo. Bị cáo từng là phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng này trình bày: "Lúc mới bị bắt tinh thần khủng hoảng, bản thân bị bệnh cao huyết áp nên điều tra viên dụ khai để được tại ngoại nên mới nhận tội". Trước HĐXX, ông cho biết sau đó đã "xé bỏ tờ nhận tội do thấy viết như vậy là không đúng vì trước giờ chỉ đánh cờ giải trí với ông Lèo”.

Đinh Văn Mười một mực chối tội, cho rằng bị "dụ cung". Ảnh: Thiên Phước

Trước việc HĐXX công bố lời khai của ông Lèo tại cơ quan điều tra thừa nhận có đánh cờ ăn thua tiền tỷ với mình, bị cáo Mười cho rằng điều này là "vu khống". Cựu phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng trình bày: "Hồi làm Bí thư phường 4, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng) bị cáo phát hiện Lèo mua hàng chục công đất trong vùng dự án để được đền bù với giá cao nên phản ánh với cấp ủy. Lèo không được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Sóc Trăng nên “ôm hận”, vu khống cho tôi".

Được gọi ra để đối chất (trước đó bị cách ly), Sáu Lèo tỏ vẻ thành khẩn, khai đã đánh bạc với ông Mười từ giữa năm 2009. Lúc đầu hai người sát phạt bằng vé số tại quán bida trên đường Nguyễn Huệ. Mỗi lần đánh 4-6 ván, mỗi ván 30-50 tờ vé số loại 10.000 đồng. Khi đánh xong, người thắng nhận vé số từ bị cáo Phấn, còn người thua phải trả tiền.

“Thắng vé số hoài nhưng không trúng nên anh Mười kêu chuyển sang đánh cờ ăn tiền, mỗi ván 3-5 triệu đồng, sau đó nâng lên 50 triệu. Khi đánh cờ bị cáo chấp anh Mười hai nước nên thường thua", bị cáo Lèo nói.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Lèo thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Thiên Phước

Kể lại từng lần ăn thua, ông Lèo bảo hôm Sóc Trăng khai mạc Festival Lúa gạo đã "tỷ thí" với ông Mười tại quán bida Thy Tài 2, mỗi ván 200 triệu đồng. "Bị cáo đánh cờ từ chiều 8/11/2011 đến 2h sáng hôm sau và đã thua 450 triệu đồng. Đến ngày bị bắt, bị cáo đã chung tiền mặt cho Mười tổng cộng trên 1,1 tỷ đồng”, ông Lèo khai và cho biết thêm đã 3 lần kêu thuộc cấp mang 100 triệu đồng với 2 lượng vàng 24K vào Hồ Nước Ngọt để chung cho Mười vì thua cờ.

Còn bị cáo Phấn khai hai "quan" Lèo với Mười nhiều lần mượn nhà bà để sát phạt. Bà này cũng thừa nhận nhiều lần lấy tiền của ông Lèo rồi mang vé số đến nhà ông Mười để chung. Chủ tọa hỏi chung bao nhiêu, Phấn khai: “Bị cáo thu nợ của bác Lèo 3 lần. Lần đầu 150 triệu đồng, lần thứ hai 320 triệu, lần ba 40 triệu, lần sau cùng 75 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo mang vé số đến nhà bác Mười là căn biệt thự trên đường Lê Duẩn để đưa".

Phản bác lời khai của bị cáo Phấn, ông Mười cho rằng bà này khai "vì tiền". Khi đại diện VKS yêu cầu đưa ra bằng chứng, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng đáp: “Bị cáo chỉ nghĩ vậy chứ không có bằng chứng”.

Được mời đến tòa với vai trò nhân chứng, bà Nguyễn Thanh Xuân (chủ quán bida Thy Tài 2) xác nhận ông Mười và Lèo có đánh cờ tướng tại quán một lần. “Một hôm, Lèo quỳ sụp xuống sàn gạch năn nỉ Mười đánh cờ tiếp. Sau đó, Lèo nhờ tôi năn nỉ giúp để Mười đánh thêm vài ván. Năn nỉ thành công, Lèo bồi dưỡng tôi 200.000 đồng”, bà Xuân nói.

Trước khi HĐXX tạm nghỉ vào chiều nay, bị cáo Tân cũng trình bày: “Bị cáo không mâu thuẫn gì với Mười. Trước ngày bị bắt, bị cáo hỏi ông ấy có còn đánh cờ với Lèo hay không, Mười nói có và tiết lộ Lèo đang nợ ông ấy hơn 1 tỷ đồng”.

Ngày mai, phiên xử tiếp tục làm việc.

Vụ án quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ bị phanh phui khi ngày 22/12/2011 ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo bị ông Tân thuê người xiết nợ, gây ảnh hưởng đến an nguy của những thành viên trong gia đình. Khi đó, ông Lèo thua cờ tướng ông Tân đến 22 tỷ đồng nhưng mới trả được khoảng 5 tỷ.

Sau khi bị bắt, ông Lèo khai rằng không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà còn sát phạt với ông Mười tại các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6, TP Sóc Trăng) và ở nhà bà Ngô Huệ Phấn.

Với hành vi trên, ông Lèo bị truy tố tội Đánh bạc cùng với ông Tân và Mười. Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản cùng với cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "Cải lương") và Nguyễn Thanh Truyền vì bị cho là đã thuê hai người này xiết nợ ông Lèo. Bà Phấn bị truy tố tội Gá bạc vì đã cho các "kỳ thủ" mượn nhà để sát phạt.

Thiên Phước

Đã đánh cờ ăn tiền là phạm pháp rồi, người ta thua 22 tỷ mà chung 5 tỷ là quá tốt rồi còn hơn trúng số độc đắc nữa, bày đặt xiết nợ để cuối cùng mất chức vô tù ngồi. Công nhận mấy ông này cũng giỏi thiệt đó ...    

Đọc những dòng phản hồi, tôi thấy thấm thía nỗi buồn, và cảm thấy nỗi nhục cùng tất cả. Buồn vì đất nước còn nghèo, nhiều học trò hiếu học không có tiền lo học phí đành gác giấc mơ đại học. Buồn vì nhiều trí thức có tài, vẫn ...    

tôi đang sinh sống ở tỉnh ST, mấy ngày nay nghe xử án quan đánh bạc hàng tỷ đồng. nghe thì vậy chứ thực sự chưa thuyết phục dư luận. vì chỉ xử án đánh bạc chứ chưa tìm ra nguyên nhân do đâu mà quan nhà nước lại có ...    

Thật không hiều nổi mấy ông này, kiếm tiền dễ quá nên sinh ra lắm tật, thử hỏi mấy ổng từ nghèo khó như Bill gates mà trở thành tỉ phú nhờ làm việc cật lực ngủ 1 ngày có 4 tiếng, làm việc hơn 16 tiếng 1 ngày mấy ...    

Đã nhận được 5 tỷ rồi còn tham để rồi chết cả đám .

Phải hỏi là tiền đâu mấy vị lãnh đạo này chơi bạc tiền, ở thì biệt thự. Có phải là tiền lương hay không?

Máu me cờ tướng của anh Sáu Lèo có dư nhưng sao không thuê các kỳ thủ trong làng cờ tướng của VN hoặc bỏ tiền tầm sư học đạo, chỉ cho những chiêu độc để thắng độ. Để thua hoài đến giờ phải rơi vào vòng lao lý!!!

Ông Lèo đánh cờ ăn tiền với ông Mười thường thua? (trong khi lại chấp 2 tiên), như vậy hiểu là ông Lèo có ý tốt "muốn gửi tiền cho ông Mười". Còn ông Mười ngoài khoảng tiền đã nhận 1,1 tỷ? không có ý "đòi" như ông Tân, nay ...    

Là một người dân Sóc Trăng sống xa xứ, thật đau khi đọc những tin "giật gân" như thế này trên mặt báo. Sóc Trăng là một trong những tỉnh nghèo, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cách đây vài tháng, trong một lần xem thời ...    

Không biết tiền đâu mà mấy "quan" này có nhiều quá..!

Sóc trăng quê tôi làm sao mà phát triển được với những người lãnh đạo như vậy.

Diễn biến vụ xử án như vậy cho thấy ông Mười đã chối tội, không chịu thừa nhận. Nếu kết thúc phiên toà mà toà án khẳng định ông Mười đã phạm tội như đã nêu thì ông Mười có bị thêm tội lừa gạt Hội đồng xét xử không vậy?

 
 
 
 
 
 
Tự sự của vợ tên tướng cướp bị tiêu diệt
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang