(HN) - (TP.HCM)

'Quan' đánh cờ tiền tỷ bật khóc khi khai bạn xiết nợ

"Tân ác với tôi lắm, chậm trả tiền là ông ta 'kê' lên 20 lần. Tổng số tiền bị cáo nợ Tân trên 30 tỷ đồng thì có hơn 10 tỷ là tiền lãi. Để có tiền trả, bị cáo phải dối gạt vợ con, anh em...", ông Lèo bật khóc khi khai với tòa.
> 'Quan' quỳ lạy đối thủ để được đánh cờ tiền tỷ /'Quan' đánh cờ tiền tỷ từng tự tử trước khi bị lộ/Các 'quan' đánh cờ tiền tỷ hầu tòa

Sáng 10/7, 6 bị cáo trong vụ “quan” đánh cờ tiền tỷ được cảnh sát đưa đến tòa rất sớm. Sau đó Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) phải vào phòng lưu phạm nằm nghỉ vì lý do sức khỏe. Đến 7h30, ông này được toà gọi thẩm vấn để làm rõ những ván cờ bạc tỷ và việc bị nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 Trần Văn Tân xiết nợ.

Theo lời khai của Lèo, gần 34 năm trước học chung Trường Công nông với Tân. Bẵng đi hàng chục năm, hai người gặp lại nhau ngoài sân quần vợt khi mỗi người có địa vị riêng. Những lúc bị kẹt sân, Lèo cùng Tân đánh cờ tướng giết thời gian. Cuối tuần, hai “kỳ thủ” đến quán bida Cón (cha bị cáo Ngô Huệ Phấn làm chủ) đánh cờ tướng ăn thua vé số, mỗi ván 5-10 vé rồi sau đó nâng lên 50 vé.

Bị cáo Tân và Lèo tại tòa sáng ngày 10/7. Ảnh: Thiên Phước

“Đến giữa năm 2009 Tân nói đánh vé số hoài không thấy trúng nên chuyển sang cược tiền, mỗi ván 500.000 đồng. Vài tháng sau nâng lên 5-50 triệu đồng một ván, kéo dài nhiều năm. Đến cuối năm 2011 tôi với Tân đánh cờ 1-5 tỷ đồng một ván”, ông Lèo khai. Do chấp Tân con mã cùng hai nước cờ, ông này liên tục thua và bị bạn xiết nợ đất đai, nhiều căn nhà với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Trong đó có 5 tỷ tiền mặt.

"Tân ác với tôi lắm, chậm trả tiền là ông ta 'kê' lên 20 lần. Tổng số tiền bị cáo nợ Tân trên 30 tỷ đồng thì có hơn 10 tỷ là tiền lãi. Để có tiền trả, bị cáo phải dối gạt vợ con, anh em, bạn bè là mượn tiền để làm ăn nhưng thực ra là trả cho Tân hết”, vừa dứt câu Sáu Lèo bật khóc.

Phủ nhận lời khai của bạn cũ, ông Tân cho rằng mình bị vu khống. “Tôi chỉ nhận của Lèo 250 triệu đồng lúc đánh cờ, nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải lương”) nhận thêm 250 triệu đồng. Tôi bỏ ra 3,2 tỷ đồng mua lại đất của Lèo chứ không cưỡng đoạt”.

Liên quan đến việc thu nợ Lèo, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Phấn. Được đưa ra từ phòng cách ly, bà này cho biết được Tân nhờ thu nợ Lèo 1,2 tỷ đồng. "Bị cáo mới lấy được 800 triệu đồng và được Tân cho lại một nửa", Phấn nói.

Tương tự, Hùng “Cải lương” thừa nhận đã được Tân "nhờ" đòi nợ ông Lèo 1 tỷ đồng. “Lần đầu Lèo đưa 100 triệu đồng, tôi mang lại quán Cánh Buồm Xanh đưa Tân. Lần sau Lèo kêu tôi đến quán bida Thy Tài 2 đưa 150 triệu đồng, tôi cũng đưa Tân khi đi Cái Tắc. Có hôm tôi gọi điện chửi ‘Lèo ơi mầy làm quan lớn mà hứa hoài không chịu trả tiền’ chứ không đe dọa như VKS cáo buộc”, Hùng biện hộ.

Cũng như cha, bị cáo Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng) được Tân "nhờ" đòi tiền, buộc ông Lèo viết giấy nhận nợ 600 triệu đồng, lãi 15% mỗi tháng. Đến ngày bị bắt, Truyền đã thu nợ 690 triệu đồng. “Sau 3 lần đòi tiền dùm bác Tân, bị cáo được bác ấy cho 90 triệu đồng để tiêu xài và trả nợ”, Truyền khai.

Đôi bạn học cũ cùng đánh cờ ăn thua tiền tỷ, cùng hầu toà. Ảnh: Thiên Phước

Chiều cùng ngày, Lèo khai, năm 2011 có ngày thua Tân đến 15 tỷ đồng nhưng không có tiền trả nên bị ông này hăm chém. Nhiều lần bức bách, Lèo nói "đòi nợ quá tôi tự tử chết cho anh vừa lòng", Tân trả lời "Chết thì kệ, tao biết mày có nhiều đất, lấy đất trả tao".

"Bị uy hiếp tinh thần, tôi đưa Tân bản photo giấy tờ đất để làm tin, chờ cơ hội đánh cờ gỡ lại nhưng ông ấy phát hiện sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng. Tân bảo nếu không đưa sổ đỏ sẽ cho đăng báo toàn bộ sự việc để tôi mất việc. Hoảng loạn tinh thần, tôi không dám về nhà, tìm nơi trốn Tân", Lèo vừa khóc vừa khai.

Còn bị cáo Tân thừa nhận có nhắn tin cho Lèo nhưng cho rằng, Lèo thiếu nợ nên bị cáo nhắn tin đòi chứ không có ý đe dọa để cưỡng đoạt tài sản. Việc dọa chém chỉ là để Lèo sớm trả khoản nợ hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài lời "kể tội" của Lèo, HĐXX cũng công bố hàng loạt tin nhắn Tân gửi cho Lèo. "Hôm nay 50 triệu cộng với 11 triệu rưỡi nhân gấp 30 lần là 337 triệu rưỡi. Tổng cộng 387 triệu 500 ngàn", "Đúng 11h30 tới lấy 80 triệu tại nhà ông, nếu không thì có người tới nhà lấy 1,6 tỷ đồng trong vòng 7 ngày", "Hôm nay không ký giấy tờ nhà đất và không giao sổ đỏ thì đừng ân hận nhé", "Chiều mà không đưa đủ cho tao thì mày đừng trách tao"...

Ngày mai, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

Vụ án quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ bị phanh phui khi ngày 22/12/2011 ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo bị ông Tân thuê người xiết nợ, gây ảnh hưởng đến an nguy của những thành viên trong gia đình. Khi đó, ông Lèo thua cờ tướng ông Tân đến 22 tỷ đồng nhưng mới trả được khoảng 5 tỷ.

Sau khi bị bắt, ông Lèo khai rằng không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà còn sát phạt với ông Mười tại các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6, TP Sóc Trăng) và ở nhà bà Ngô Huệ Phấn.

Với hành vi trên, ông Lèo bị truy tố tội Đánh bạc cùng với ông Tân và Mười. Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản cùng với cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "Cải lương") và Nguyễn Thanh Truyền vì bị cho là đã thuê hai người này xiết nợ ông Lèo. Bà Phấn bị truy tố tội Gá bạc vì đã cho các "kỳ thủ" mượn nhà để sát phạt.

Thiên Phước

Không thể tin nổi các quan này có thú vui xa xỉ đến thế. Liệu các quan khác đang đương chức có thú vui nào khác xa xỉ hơn không. Haizzz....

Nhiều người dân vất vả làm việc cả tháng trời mới được vài triệu để trang trải cuộc sống vậy mà mấy vị này chơi đánh cờ ăn thua số tiền lên đến hàng tỷ. Tiền đâu mà họ lại có nhiều như vậy. Đọc tin thấy mà bực mình.

Không biết tiền ở đâu mà họ có nhiều vậy??? Lương cộng tất cả các khoản phụ cấp cũng không tới 10 triệu đồng/tháng..... mấy ông quan này không những giỏi chơi cờ bạc mà còn giỏi những việc khác nữa,.... đọc bài này mà đau lòng quá,...

Sóc Trăng là tỉnh còn nghèo mà các quan chức ko biết làm ăn kiểu gì mà giàu wá trời giàu lun nhỉ?

Ăn của người ta cả tỉ đồng là đủ lắm rồi. còn muốn lấy hết tiền lãi và tiền thắng . Tôi nghi ông lèo bị ép do thiếu nợ phải chấp cờ mới chơi mà càng chơi thì càng thua.

Giờ đọc vụ án không biết người nào đúng sai nữa,nhưng chỉ có một vấn đề là mấy ông này làm có phó giám đốc mà giàu quá.mà nghỉ lại thì thấy ghê quá tiền cờ bạc mà lãi 15% mỗi tháng cũng chơi.

Không hiểu ông Lèo này đánh cờ cao cỡ nào mà chấp ông Tân con mã và đi trước 2 nước mà thua hoài mà cứ chấp. không hiểu?????

Đồng tiền làm lu mờ hết, Ông Tân ác thiệt, lấy nhiêu tiền là quá được rồi hăm he chi, đúng tham thì thâm mà.

Bị cáo Tân quá dã man khi sát phạt bạn như vậy, nhưng có điều Tân phải biết chắc Lèo có rất nhiều tiền nên mới tìm cách moi bằng được như vậy.

Làm quan thì mặt cứ ngước lên trời, đến lúc cầu xin thì khóc lóc. Mong luật pháp trừng trị thẳng tay để dân bớt khổ và làm gương cho những người khác ...

Hiện nay nhiều quan chức lắm tiền nhiều của không biết để đâu cho hết, nên không những cờ bạc mà còn bồ bịch. Có chuyện một quan chức tổ chức đánh bạc ngay tại cơ quan xuyên từ thứ bảy đến hết ngày chủ nhật. Có lần còn tổ ...    

Một nước cờ non có là bao- Chơi cho Thiên Hạ biết: Sang-Giàu.. Bao năm chung lớp, Nay tình đoạn- Teo Lần năm tháng chốn tù lao

     
     
     
     
     
     
    Những tên trộm bị iPhone 'chỉ điểm'
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang