(HN) - (TP.HCM)

Nam hiệu phó 'gạ tình', trộm tiền của sinh viên

Ngày 26/7, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An ra lệnh khởi tố Trần Văn Hợp (Hiệu phó trường cấp 2 tại huyện Con Cuông) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo tố cáo của nữ sinh viên năm thứ 2, sáng 20/7, cô đứng ở quốc lộ để bắt xe đò xuống thành phố Vinh và được một thanh niên dừng xe máy mời đi cùng. Trước thái độ lịch sự, nhiệt tình của người này, nữ sinh viên Đại học Vinh đã không từ chối. Cô đưa bì gạo và cặp đựng laptop cho anh ta để phía trước xe.

Trên đường đi, hai người nói chuyện vui vẻ, người thanh niên bảo tên Hợp, đang là hiệu phó đến thành phố Vinh ôn thi cao học. Đến đoạn gần thị trấn Nam Đàn, anh ta bất ngờ chạy xe vào một nhà nghỉ. Cô sinh viên nhất quyết không vào phòng "nghỉ" cùng mà đứng ngoài, dù hiệu phó Hợp đang giữ máy tính của mình và đã nhận chìa khóa.

Trần Văn Hợp hối hận vì việc làm của mình. Ảnh: Hà Khoa

Trước thái độ của cô gái, Hợp phải trả phòng. Hai người tiếp tục đi về thành phố Vinh. Được vài cây số, Hợp bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra hành chính. Cô sinh viên giở ví tìm giấy tờ thì phát hiện bị mất 2.650.000 đồng. Ngay lúc đó, cô trình báo sự việc với các cảnh sát.

Kiểm tra túi quần của Hợp, cảnh sát phát hiện có số tiền như cô gái trình bày. Người đàn ông không chứng minh được nguồn gốc khoản tiền này.

Tại cơ quan điều tra, Hợp khai trong lúc mang cặp của cô gái ra khỏi phòng ở nhà nghỉ đã làm bung khóa và chiếc ví rơi xuống đất. Anh ta mở ví lấy trộm tiền.

Nguyên Khoa

Thật khó còn có thể bình luận gì qua việc này.
Một người "Thầy", hơn nữa còn nắm chức vụ quản lý

Cô gái kia thật may mắn khi đang chờ xe lại có người cho đi nhờ, nhưng cũng rủi do là bị cảnh sát giao thông tuýt còi, vậy mà trong cái rủi lại có cái may, bắt ngay được kẻ trộm tiền. Tí nữa thì mất hết cả tiền ...    

Không biết có phải hiệu phó thật không chứ hành vi thì quá tệ, không xứng chữ Thầy!!!!

hiệu phó trường tiểu học gì mà kì vậy. bó tay. làm sao dạy dỗ học sinh.

Thật buồn cười vì có những cô gái cả tin như vậy. Ngay khi hắn chạy vào nhà nghỉ là đã biết bộ mặt thật rồi, phải khẩn trương gọi ĐT cho người thân hoặc công an, đằng này lại ra rồi đi tiếp. May mà công an giữ lại ...    

Đất nước ta có biết bao nhiêu nhà giáo đang lặng thầm cống hiến, ươm những mầm non cho đất nước... Chỉ vì 1 con sâu mà làm rầu cả nồi canh, chạnh lòng quá!...

Tại sao một kẻ như thế này lại có thể là hiệu phó của 1 trường trung học được nhỉ....bảo sao học sinh ngày nay càng ngày càng hư....

Hạng người này phải trừng phạt cho nặng. Biết tội vẫn phạm là hành vi cố ý nên không có thể tha thứ.

Tôi đọc tin này mà không tin nổi, như vậy mà làm hiệu phó một trường cấp 2. Ông này đầy đủ tội danh: Ăn trộm, gạ tình... Cần phải nghiêm trị đến nơi đến chốn.

Mình chắc chắn đây không phải là Hiệu Phó rồi! Nhưng Cô Sinh viên cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại sự "Cả tin" của mình, để tránh tạo cơ hội cho người khác vào đường lầm lỡ!

Liệu đây có phải là thầy giáo thật không, chứ tôi nghĩ là người giáo viên thì không thể như vậy. Thật lòng mong sao chỉ là thầy giáo giả để không làm hoen ố thanh danh nghề giáo..

     
     
     
     
     
     
    Những tên trộm bị iPhone 'chỉ điểm'
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang