(HN) - (TP.HCM)

Người Trung Quốc 'tuyển' vợ tại khách sạn

Các cô gái được đưa từ các tỉnh miền Tây đến khách sạn ở TP HCM để 2 người đàn ông Trung Quốc chọn vợ. Họ đang “xem mắt” thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/6, Công an TP HCM đã bàn giao Thòng A Lộc (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Sú Chức Mẫn (43 tuổi, quận Bình Tân), Cen YiBin (41 tuổi), Huang Hui Huang (27 tuổi, cùng là người Trung Quốc) cho công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra về hành vi Môi giới hôn nhân trái phép.

Tại cơ quan công an, Lộc khai là người đứng ra tổ chức, Mẫn có vai trò phiên dịch cho 2 người đàn ông Trung Quốc xem mắt các cô gái 18-23 tuổi. Lộc thuê nhà trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú) để hoạt động môi giới hôn nhân. Ông ta đã tổ chức thành công nhiều cuộc tìm vợ cho đàn ông nước ngoài để thu lợi. Mỗi lần khách vừa ý, họ phải trả “phí” cho Lộc hàng nghìn USD.

Khi nhận được "hợp đồng" với Cen YiBin và Hui Huang, Lộc gọi điện cho người quen ở Hậu Giang và Bạc Liêu đưa 2 cô gái lên TP HCM. Người này sau đó ra bến xe Miền Tây đón họ đưa thẳng về khách sạn Như Hoàng trên đường Thạch Lam (phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Chiều 19/6, hai người Trung Quốc đến khách sạn này để xem mắt "vợ tương lai". Một cô gái đã phản ứng quyết liệt vì tưởng lên Sài Gòn để được đi nước ngoài làm việc với mức lương cao, song vẫn bị những người ở đây khống chế, ép buộc. Trong khi đang giằng co thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn xác định Lộc từng bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ vì tổ chức cho nhiều cô gái ra nước ngoài bán dâm. Người này bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án 3 năm tù giam. Cuối năm 2011, sau khi được thả, Lộc xuống TP HCM tiếp tục hoạt động đường dây môi giới hôn nhân trái phép.

Quốc Thắng

Các cô gái này sang nơi đất khách bị hành hạ không thể tưởng tượng được như thế nào .... không biết tiếng, không lối về. Ôi thôi hơn cả địa ngục! Bọn dã man buôn người kiểu này phải tử hình, tù chung thân thôi.

Vừa qua công ty chúng tôi tổ chức cho các bé cùng gia đình vui chơi lễ thiếu nhi 1/6. Trưa hôm đó đoàn của chúng tôi ăn cơm trưa tại nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, không hiểu sao? chúng tôi được sắp sếp chỗ ăn của một đám ...    

Trong xã hội có rất nhiều phụ nữ muốn xây dựng gia đình, tuy nhiên trong nước việc này đối với họ không còn hy vọng vì vậy họ muốn vươn ra nước ngoài. Đề họ thực hiện được ước nguyên có một gia định đầm ấm, có cuộc sống ...    

Thật đáng thương và cũng xấu hổ thay cho những cô gái quê nghèo khó và thiếu hiểu biết. Vì hi vọng vào một tương lai vật chất đầy đủ hơn, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự và tuơng lai. Họ đâu biết rằng những người đàn ông kia ...    

Đây là một dạng lừa đảo buôn người. Một trong những tội ác ghê tởm, thú vật nhất của thời buổi này - khi con người lại đi lừa bán con người. Xin làm ơn trừng trị tối đa để răng đe. Tù chung thân hoặc tử hình để cảnh cáo những bọn buôn người này.

Tăng hình phạt cho bọn cò dắt mối mới thể hiện tính răng đe. Thực tế hình thức môi giới trái phép này có thể xem như tội buôn người. Đề nghị khung hình phạt nên áp dụng tù giam đối với bọn này từ 5-10 năm tù mới tạo sự răng đe đúng nghĩa.

Cần nghiêm trị luôn người phiên dịch,vì anh ta đã tiếp tay cho những kẻ buôn người,hạ thấp nhân phẩm phụ nữ Việt nam.Đối với những người Trung Quốc - phải áp dụng khung hình phạt cao nhất.

TÔI NGHĨ QUỐC HỘI NÊN SỬA LUẬT ĐỂ PHẠT THẬT NĂNG TỘI NÀY. NÓ GIỐNG HÌNH THỨC BUÔN NÔ LỆ QUÁ VÀ LÀM MẤT PHẨM GIÁ PHỤ NỮ VIỆT.

Các cô gái này cùng những người liên quan tự coi mình không hơn món hàng ! Mà nếu đã là "hàng" rồi thì sao không "bán" cho khách nào ngon lành một chút ? "Hàng" Thái, Phi, Hàn ... họ toàn tuyển "khách" Âu Mỹ có dân trí cao ...    

Tại sao chúng ta cứ vẫn để những sự việc này diễn ra thường ngày trên đất nước chúng ta ? Chính quyền cần phải kiên quyết hơn nữa đối với sự việc này. Những kẻ tổ chức môi giới là người trong nước hay là người nước ngoài cũng ...    

Sao tình trạng này cứ lập đi lập lại hoài mà không thể trị nổi? Có phải pháp luật VN đang bị lạc hậu?

Rất nhiều cô gái thiếu hiểu biết , nên đã nghe theo lời bọn xấu này để mong lấy chồng ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, và rồi ôm hận và kêu cứu đến công an, tôi tha thiết yêu cầu nhà chức trách phải có biện ...    

     
     
     
     
     
     
    Lời nói dối của hoa hậu bán dâm
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang