(HN) - (TP.HCM)

Lời khai của tên cướp tiệm vàng, giết người truy đuổi

Biết tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên) không có camera, Toán và Tính mua dao, đèn pin đi cướp tài sản. Sau khi đâm 3 người truy đuổi, Toán bỏ trốn lên Hà Nội.
> Một người chết khi truy đuổi cướp tiệm vàng

Nguyễn Viết Toán tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng

Chiều 2/5, Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, quê Ân Thi, Hưng Yên), hung thủ cướp tiệm vàng, đâm chết một người, làm hai người trọng thương đã ra đầu thú tại công an huyện Yên Mỹ. Chiều cùng ngày, Toán bị di lý về Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, Toán và đồng phạm Hà Văn Tình (16 tuổi) khai nhận, nhiều ngày trước đã thám thính, biết tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu) không có camera nên rủ nhau đi cướp. Chúng mua dao, đèn pin ở thị trấn Kẻ Sặt (Hải Dương).

Trưa 1/5, Toán mang xe máy của gia đình đem cầm đồ lấy 7 triệu đồng rồi qua rủ Tính. Chúng đánh lô đề hết gần 3 triệu đồng. Khoảng 21h, chúng đón xe ôm từ huyện Ân Thi về thị tứ Bô Thời, rồi bước vào tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên). Đứng tiệm là vợ chồng ông chủ Đỗ Xuân Kiệm.

Cả hai vờ hỏi mua vàng nhưng không đủ tiền nên chuyển sang mua dây chuyền bạc 5 lượng, giá 4,5 triệu đồng. Bà chủ tiệm đưa sợi dây cho Toán đeo. Bất ngờ, cả hai bỏ chạy sang thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến. Ông Kiệm tri hô rồi cùng anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu ông Kiệm), Đỗ Bá Hiền (27 tuổi), Đỗ Như Minh (25 tuổi) và một số người khác đuổi theo.

* Clip: Lời khai hung thủ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Toán và Tình chạy tới cánh đồng làng Cao Quán, xã Hồng Tiến thì bị đuổi kịp. Sau một hồi vật lộn, Tình bị bắt giữ, còn Toán rút dao chống trả, đâm anh Lượng một nhát thấu tim. Sau đó, hung thủ trốn xuống mương nước gần đó, nhưng bị anh Hiền, Minh phát hiện. Hắn dùng dao đâm hai anh này trọng thương.

Toán khai, sau khi thoát khỏi sự truy bắt, hắn đi bộ ra quốc lộ 5 bắt xe về Hà Nội. Sáng 2/5 hắn gọi điện cho cậu ruột và được biết một trong những nạn nhân đã tử vong. Cùng lúc này, công an tỉnh Hưng Yên đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt.

Được người cậu động viên thuyết phục, Toán đã đầu thú.

Việt Dũng

Những loại này cần tử hình không thương tiếc, xử nghiêm minh công khai trước công chúng làm gương!!!!

Xem tư cách của tên này từ việc mang xe máy ra cầm rồi đánh lô đề gần 3tr đồng sau đó đi cướp tài sản và giết 1 mạng người, đâm trọng thương 1 người. Không có đường chạy được người nhà khuyên nên ra đầu thú nói bóng ...    

Không cần nói nhiều " TỬ HÌNH" để xã hội bớt kẻ xấu.

Nhìn mặt đã thấy bất nhân, nó giết người rồi mà vẫn nói ráo hoảnh. loại này bắn càng nhanh, càng tốt cho xã hội.

Nghe thằng này trình bày và nhìn cái mặt như thế này mà bảo là không có ý định gì à! Không có ý định cướp của giết người mà lại đi giao dịch mua bán vào thời điểm nhạy cảm như thế, không có ý định giết người cướp ...    

Đây là trường hợp Lê văn Luyện thứ hai cách hành xử và chuẩn bị trước khi đi cướp rõ ràng là giống nhau nên chăng những kẻ trên không thể để tồn tại trong cuộc sống chúng ta nữa , đề nghị cho kẻ tàn sát như thế với ...    

Lê Văn Luyện tiếp tục xuất hiện như dự đoán của nhiều người trước đây. Nếu luật pháp không có sự sửa đổi, bổ sung thì tương lai sẽ thế nào. Phải nhanh tay lên thôi, kẻo muộn.

qua bao nhiêu vụ cướp. báo đài củng thông tin nhiều... vậy mà những người chủ tiệp vàng cũng như những người truy đuổi đối tượng đều bị án mạng..tôi thấy trong trường hợp này do tên cướp bị truy đuổi nên dồn đến đường cùng . đã gây ra ...    

Những thanh niên này đã sớm lao vào các cuộc sát phạt đỏ đen như vậy thì kết cục, đi ăn cướp, giết người... là không thể tránh khỏi.Thiết nghĩ vai trò gia đình và các đoàn thể cần có thông tin và kết hợp để giáo dục, động viên,cùng ...    

tôi nghĩ nhà nước nên sớm bỏ hình thức bán vé số, không giúp được gì cho đất nước. tiền chỉ đi vào túi một số người. Từ vé số đến lô đề, bài bạc là một khoảng cách rất gần. ảnh hưởng gián tiếp gây ra nhiều tệ nạn ...    

Mình thấy pháp luật Việt Nam nên đổi lại cho phù hợp với tình hình hiện nay. Bọn nào cướp thì đem tử hình cho xong. Chứ thân xác thì lớn mà tối ngày không lo làm kiếm kế sinh sống hở cái là đi cướp. Người ta có của ...    

Trong 2 tên cướp lại có một tên chưa đến tuổi 18. Luật pháp chắc bó tay đối với tên này. Tại sao các nhà làm luật không thay đổi khung hình phạt sau vụ Lê Văn Luyện đế còn răn đe?

     
     
     
     
     
     
    Tự sự của vợ tên tướng cướp bị tiêu diệt
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang