Thứ ba, 14/2/2012, 11:58 GMT+7

Quan xã ăn chặn tiền Tết của gia đình liệt sĩ

Lợi dụng việc tặng quà Tết, ông Tôn đã giữ lại hơn 20 triệu đồng của 102 gia đình thân nhân liệt sĩ (mỗi hộ 200.000 đồng).

Trưởng công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) Nguyễn Viết Ngự cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Kim Tôn (59 tuổi), nguyên trưởng ban Thương binh Xã hội xã Hồng Thái (Kiến Xương), với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, dịp Tết Nhâm Thìn, Nhà nước và tỉnh Thái Bình tặng quà cho mỗi gia đình thân nhân thờ cúng liệt sĩ của tỉnh một suất quà 350.000 đồng, trong đó Nhà nước chi 200.000 đồng, tỉnh Thái Bình chi 150.000 đồng.

Tuy nhiên, 102 gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Hồng Thái mới nhận mỗi gia đình là 150.000 đồng và một kg đường trắng, còn lại số tiền 200.000 của Nhà nước tặng các gia đình chính sách không được nhận.

Ngày 6/2 (tức 15 tháng giêng) sau khi có ý kiến thắc mắc của các gia đình chính sách trong xã, UBND xã Hồng Thái mời đại diện các gia đình lên hội trường xã để nhận lại số tiền trên. Sự vụ đã gây dư luận bất bình trong nhân dân, nhất là những gia đình chính sách.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phạm Kim Tôn.

(Theo TTXVN)

Trách nhiệm của người dân khi bỏ phiếu ?????

Có những người dám hy sinh cả cuộc sống để đổi sự lấy bình yên của xã hội, trong đó bao gồm bản thân những ông "Quan xã" này... khi những "ông quan" ăn nhậu và hưởng thụ những đồng tiền này có nghĩ là mình đang hưởng thụ trên máu của người khác không...

Phải xử thật nặng

Tiền cho hộ gia đình chính sách mà cũng bị ăn chặn, đề nghị pháp luật phải xử thật nghiêm thì mới có tính đe dọa được, cứ cho mấy ông này vào bóc lịch hết đi.

Đề nghị xử nặng

Cái ông này ăn tiền xương máu của gia đình chính sách thì pháp luật nên xử thật nặng không có tình tiết giảm nhẹ.

Mất nhân tính !!!

Thật là không thể hiểu ! Các anh đã hy sinh cho tổ quốc để bảo người được cuộc sống ngày hôm nay. Thế mà lại còn ăn chặn tiền của các gia đình họ. Không biết lương tâm con người này ở đâu !!!

Nên vì dân

có chức có quyền thích gì được nấy!, Đó là cách nghĩ của một số người quản lý Dân....Buồn quá... hãy hiểu thế nào là..Phục vụ nhân dân.

hết nước để nói

Thật là hết tính người ăn chặn cả của gia đình liệt sĩ. Cho nghỉ việc luôn đình chỉ làm gì cho mệt và bắt phải xin lỗi những gia đình liệt sỹ.

QUAN THAM

lại một quan tham nữa,dân đã tin dùng ông sao ông lại ăn bẩn như vậy?đó là xương máu của các anh hùng đã nằm xuống để cho ông được sống đó.

Còn Bao Nhiêu Ông Như Vậy Nữa?

Cần phải xử thật nghiêm ông "quan" này. Thật mất hết cả nhân tính. Không hiểu khi ông này lấy tiền đó về nhà làm gì nữa, khi cầm đồng tiền đo ông có suy nghĩ gi không hả ông Kim Tôn?. Người ta đã hy sinh một phần thân thể hoặc cả tính mạng của mình mà không đòi hỏi gì. Giờ nhà nước có một ít trợ cấp cho gia đình họ mà ông cũng "Ăn", người ta nói "Con Người" có cả phần con và phần người trong đó, Ông đúng là "Con" 100% chứ không có phần "người" nào cả.

Xau ho

That xau ho cho ong quan nao lai di an chan tien cua nguoi chet. Ma sao nha nuoc bieu moi gia dinh 'nhung' 200 nghin thi an duoc may bat pho?

Bất nhân

Đến tiền trợ cấp cho gia đình liệt sĩ mà còn dám "ăn" thì không phải là người nữa rồi.

Không còn tính người !!!

Quan xã, ở sát cùng với những thân nhân, gia đình chính sách ... Họ đã Cống hiến Xương máu con cháu mình để các Ông ăn chặn của người ta thế sao ??? Thật ngu xuẩn ... Loại quan này phải xử nặng và có thể Tuyên án " Liệt sỹ " không ghi công luôn cũng được !!!

Báng bổ

Ở một tỉnh khác cũng có chuyện cán bộ ăn chặn tiền của liệt sỹ. Kiện cáo loằng ngoằng, huyện kiểm tra huyện xử lý. Chưa thoả đáng, dân lại kiện lên tỉnh, tỉnh kiểm tra tỉnh xử lý....bảo huyện check lại cái! Vòng vo 5 lần 7 lượt, khối quyết định kỷ luật được đưa ra ..mà Quan (xã) tham vẫn tại vị, mà mỗi ngày thêm hống hách. Thân nhân liệt sỹ đã chẳng được của, lại còn bị chết bò chết trâu... Ngậm ngùi, dân chỉ còn biết kêu: Báng bổ! Báng bổ và khốn nạn.

không thể chấp nhận được

không thể chấp nhận được tư cách đạo đức của cán bộ như vậy.

Vô liêm sỉ

Thật là bỉ ổi vô liêm sỉ. Quan thời nay mà tham ô ăn bẩn như thời phong kiến, có lẽ còn hơn thời phong kiến. Rồi cũng chỉ tự kiểm điểm, xong thì đi nhậu tiếp thôi. Cao lắm thì đình chỉ 15 ngày, sau đó làm lại.

Do cách của chính quyền

Những vấn đề này thường xảy ra ở đâu đó. Đáng lẽ phải có bảng dán các quyết định của chính quyền về những việc này công khai ở UBND xã thì saoTôn dám bỏ túi tiền này.

Phải xử lý triệt để

- Với các gia đình cố công với cách mạng, con em họ đã bỏ bao công sức để mang lại sự hòa bình cho đất nước. Giờ không có gì có thể sánh lại được sự hy sinh đó. Vậy mà cũng có người đang tâm chiến những phần quà đã được nhà nước gửi tặng. Phải xử lý triệt để, làm gương cho rất, rất nhiều người lợi dụng chính sách của nhà nước làm giầu bất chính.

Hết ăn chặn tiền của dân nghèo giờ qua ăn của liệt sĩ

Phạm Kim Tôn ông có phải còn là con người không vậy? gia đình người ta có con đi cách mạng để giải phóng đất nước biết bao nhiêu là xương máu của những anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống vậy mà ông còn ăn chặn tiền đó. tôi thật sự không hiểu cái đầu óc của ông suy nghĩ gì trong đó..........

Sao lại để xảy ra???

Trời ạ? Sao lại có thể vậy được? Tiền của Liệt sĩ mà cũng ăn được thì cái gì mà mấy "ông con" này không ăn? Thật là không thể tin nổi! Có dám bắt bỏ tù mấy ông quan tham này không????? Hay lại "kiểm điểm nghiêm túc" rồi thôi?? Rồi kể cả các Ông Chủ tịch và Phó chủ tịch nữa, quản lý cấp dưới kiểu gì vậy??? Dân không có cái Tết đàng hoàng mà mấy ông không biết sao? Chưa chắc gì đây là vụ cuối cùng! Thật buồn!

Botay

Vụ này là ăn trên tiền xương máu của nhân dân đây nè , botay cho mấy ông anh cán bộ xã này luôn .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao