Thứ năm, 23/2/2012, 10:25 GMT+7

Những cuộc phá án trên đại lộ

Những chiếc xe lao như tên bắn dưới ánh đèn vàng vọt. Sau vài phút bị truy đuổi, 3 gã thanh niên bặm trợn ngã sõng xoài trên đại lộ dưới sự khống chế của trinh sát hình sự TP HCM.
> Những tuyến đường thường bị cướp ở Sài Gòn

Trong năm qua, Công an TP HCM liên tiếp nhận được trình báo của các nạn nhân bị cướp tài sản trên tuyến Đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh... Sáng 5/6/2011 nhận được tin báo, cảnh sát đến khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân thì thấy anh Nguyễn Đức Anh Khoa (36 tuổi, ngụ quận 8) nằm chết bên vệ đường với nhiều vết đâm. Cạnh bên là chiếc kéo dính đầy máu nghi là hung khí gây án, xe máy của anh Khoa không còn tại hiện trường.

Qua lời khai các nạn nhân từng bị cướp trên tuyến đường này, cảnh sát cho rằng có thể do cùng một băng nhóm thực hiện. Ban giám đốc công an TP HCM đã tung lực lượng đặc nhiệm vào cuộc điều tra.

Băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Q.T

Nhiều tổ trinh sát được tung ra bám sát các thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Sau nhiều ngày đêm theo dấu, rạng sáng 11/8/2011, cảnh sát phát hiện 2 thanh niên có điệu bộ khả nghi đi lang thang trên đại lộ Võ Văn Kiệt nên ra hiệu dừng xe. Bộ đôi này hoảng hốt tăng ga tháo chạy. Chúng đánh võng, lạc lách và ép đầu xe cảnh sát khi bị đuổi kịp. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc chúng đã bị khống chế sau cú ra đòn của các trinh sát.

Vài giờ sau, 3 đồng bọn khác của chúng cũng sa lưới pháp luật. Kẻ cầm đầu băng nhóm là Đặng Hoàng Vũ (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) khai nhận, đã cùng đàn em thực hiện hàng chục vụ "ăn hàng" trên tuyến đường này. Trong đó có phi vụ đâm chết anh Khoa để cướp xe.

Mới đây, công an huyện Bình Chánh cũng bắt được băng nhóm gây hàng chục vụ cướp tài sản trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thủ đoạn của chúng là khi thấy “con mồi” đi đến đoạn đường vắng, sẽ vượt lên đạp ngã xe rồi dùng mã tấu tấn công, cướp tài sản.

Đại úy Nguyễn Văn Định (Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh) cho biết, huyện đã tung hàng chục mũi trinh sát bám sát địa hình, xác định ban đầu một số nghi can có biểu hiện lạ. “Những tên này thường đi lang thang dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh vào ban đêm nhưng do địa bàn rộng lớn, nên việc theo dõi rất khó khăn”, đại úy Định nói.

Những biện pháp nghiệp vụ được áp dụng triệt để, nhiều lính hình sự giả làm kẻ "vô công rồi nghề" lê la các quán cà phê cóc thu thập thông tin. Đêm 10/2, cảnh sát phát hiện 4 thanh niên có nhân dạng giống những kẻ cướp mà các nạn nhân trình báo nên bám theo. Đến đoạn đường tối thuộc ấp 3, xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh), bọn chúng đi chậm lại khi phát hiện một phụ nữ dừng xe nghe điện thoại bên lề đường.

Băng cướp trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ảnh: T.H

Nhóm này quay xe đi ngược chiều để áp sát con mồi. Một tên trong nhóm bất ngờ đạp ngã người phụ nữ, những tên còn lại rút mã tấu lao vào tấn công làm nạn nhân tháo chạy. Bọn chúng ung dung lấy chiếc xe tay ga rồi tăng tốc chạy về hướng Quốc lộ 1A để tẩu thoát.

Cuộc truy đuổi của lính hình sự với nhóm cướp trong đêm gây náo loạn trên đường. Sau hơn 2km, cảnh sát đã khống chế được 3 tên trong nhóm. Gã còn lại chui vào bụi rậm lẩn trốn, sáng hôm sau cũng ra đầu thú.

Chân tướng những kẻ cầm đầu dần lộ diện là Lê Văn Tây (18 tuổi, quê An Giang) và Phạm Thành Hưng (24 tuổi, quê Tiền Giang). Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt hơn 10 tên khác có liên quan đến băng cướp tại phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân). Tang vật thu giữ gồm 2 mã tấu, 3 xe máy.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này gồm những thanh niên “dạt nhà” tụ tập sống với nhau theo kiểu bầy đàn và đều nghiện “hàng đá” nặng. Số tài sản cướp được, bọn chúng đều tiêu hết vào ma túy.

Tháng 9/2011, 15 người trong băng cướp do anh em Hồ Văn Lùng cầm đầu đã phải lĩnh án từ 1 năm 6 tháng đến 23 năm tù vì gây ra 35 vụ cướp xe máy tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Có ngày bọn chúng gây ra đến 4 vụ.

Quốc Thắng

Án phạt quá nhẹ

Mong các ban ngành liên quan nên xem xét và đưa ra những bản án thật thích đáng để có tính răn đe cao. Với những đối tượng cướp giật này chỉ có bản án tù chung thân hoặc tử hình thì mới được. Tôi nghĩ cứ xử vài vụ làm gương là có tác dụng ngay.

CẢM ƠN CÁC ANH CÔNG AN

Nhà tôi cũng ở trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, buổi tối thường phải đi học thêm nên tôi rất sợ mỗi khi về nhà. Khi đọc được bài viết này, tôi vô cùng cảm kích các anh công an đã không ngại vất vả, hiểm nguy để đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Đại lộ hiện đại nhưng sao không bố trí Camera ?

Ngoài điều hành giao thông còn nhiều điều cần theo dõi giám sát cơ mà - cần bổ sung .

Thanh niên nghiện ngập

Những loại thanh niên nghiện ngập như thế này, đã không giúp ích gì cho xã hội lại còn gây án mạng cho người khác, bỏ tù bọn này thì ngân quỹ quốc gia lại phải nuôi ăn cho chúng bằng tiền thuế người dân
Hãy tử hình, loại bọn này ra khỏi xã hội, bọn này còn sống thì chỉ tiếp tục nghiện ngập mà thôi và ngày mai ai sẽ là nạn nhân kế tiếp đây?

Các thanh niên..

Nhìn những khuôn mặt không có học cho lắm.Kết quả của việc học đòi xã hội mà ra.

Quá kém!

Để bọn chúng gây ra hàng chuc vụ án rồi mới phá án,các anh" ngủ quên" hay sao?

Xử tử hình bọn cướp.

Còn chờ gì mà không tử hình ngay bọn này, để chúng sống chỉ gây hại cho dân lành và bất ổn cho xã hội, chúng không còn có khả năng và thiện chí nào để xây dựng cộng đồng, chỉ có cách loại bỏ chúng khỏi xã hội. Nên đem xử tử ngay trên địa bàn chúng đã hoạt động hoặc địa bàn cư trú của chúng để răn đe.

tù ít quá

Cướp như vậy mà đi tù ít quá nên những kẻ lang thang đi cướp càng ngày càng nhiều.

Cảnh giác với các đối tượng thuê nhà theo nhóm

Nếu cảnh sát khu vực và người dân để ý tới các đối tượng thuê nhà tụ tập thì đưa vào diện theo dõi sớm, những nhóm không có việc làm ổn đi hay tụ tập thường là thành phần bất hảo trong XH. Làm tốt công tác đề phòng như vậy thì chúng đâu có gây ra được nhiều vụ như vậy mới bị bắt và các anh CSHS cũng đỡ vất vả và nguy hiểm hơn

cần tăng xử phạt

những hành vi gây nguy hại cho xã hội thế này cần phải chịu những hình phạt thật nặng để răng đe,nếu chỉ phạt tù vài tháng đến vài năm, hay chỉ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thì càng ngày chúng càng lộng hành và không xem ai ra gì..

Mong ước nhỏ nhoi

Toàn đầu trâu mặt ngựa. Ước gì được đem lũ này ra làm bia tập phóng phi tiêu nhỉ.

Hoan hô các Đồng chí CA

Hoan hô các chiến sĩ hình sự. Nên xử phạt nặng các đối tượng này nếu không chúng ra tù cũng là những tên đầu gấu hơn nữa, Lực lượng Cảnh sát cần tằng cường trên các tuyến đường để đảm bảo an tòan cho nhân dân. qua các việc này CSKV cần quản lý chặc chẽ hơn vấn đề tạm trú, để mắt đến những thanh niên đã đến tuổi lao động mà suốt ngày la cà quán xá... tôi thấy hiện nay CSKV buôn lõng trong khâu này nhiều ...

Bọn này nên tử hình làm gương

Bọn này nên tử hình làm gương hoặc cho ra đảo lao động khổ sai.

Cuộc sống này không thể thiếu các anh

Cuộc sống này không thể thiếu các anh những anh công an cảnh sát làm nhiệm vụ nguy hiểm này,em thay mặt cho tất cả mọi người dân chân thành biết ơn tới các anh.các anh hảy nhớ cẩn thận với những loại tội phạm nguy hiểm này, chúc các anh được nhiều may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ yên bình cho cuộc sống người dân. chân thành cảm ơn!!!

Dân bậm trợn

Toàn là những kẻ lang thang,vô học....!Nhìn mặt bặm trợn quá đi! Rất là cám ơn những anh công an đã cố gắng phá tan đám lu manh này đem lại cuộc sồng cho mọi người!

Phải phạt thật nặng

1 năm hay 3 năm với tụi nầy là quá nhẹ.

phải bắt bọn chúng lên rừng phát lâm, lao dọn kênh rạch, hay làm đường ở trên đồi núi..những công việc nguy hiểm tương tự như sự nguy hiểm mà chúng nó gây ra với nhân loại để bù lại những tội lỗi mà chúng đã gây ra.

Những cuộc phá án trên đại lộ

Nhỏ tuổi mà nhìn mặt thằng nào cũng giống cô hồn cát đảng hết. Đáng buồn!

Tử hình

Nên tử hình bọn này, chúng không đáng làm người nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao