E-mail
Bản In
Thật đau lòng.
Thật là đau lòng khi nghe giám đốc CA Hải phòng nói ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh Vươn là " CHÒI CANH CÁ" chắc nhà Đ/C Ca phải to và HÒANH TRÁNG lắm nhỉ...!??? Và Đại tá Ca còn nói là một trận TÁC CHIẾN hay không có trong giáo án của ngành Công an. Tác chiến với NHÂN DÂN ta....??? Thật là đau lòng......
Sao lại bóc tách vụ việc?!
Theo quan điểm của một số lãnh đạo là bóc tách vụ việc riêng biệt, tội hủy hoại tài sản và tội giết người. Theo tôi thiển nghĩ thì không đúng. Bởi Thực thi Cưỡng chế trái Pháp Luật , Vi Hiến ( huy động Bộ đội và công an có trang bị dụng cụ hỗ trợ tư pháp) , Tổ Cưỡng chế rất đông đảo, đầy đủ thành phần vũ trang khiến gia đình ông Vươn hoảng loạn, chống cự trong trạng thái bị kích động mạnh gây thương tích cho đội cưỡng chế, rồi đội cưỡng chế ( trạng thái bị kích động mạnh, đã chỉ đạo thuê máy xúc hủy diệt nhà cửa của ông Vươn, ông Vươn bỏ trốn, rồi ra đầu thú. Như vậy nguyên nhân vụ việc là liên quan mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau. Vì cái này mới dẫn đến cái kia. Nếu bóc tách riêng biệt thì rất thiệt thòi cho gia đình ông Vươn.
Những kẻ độc ác đội lốt chính quyền
Đặt vụ việc phá nhà này vào những ngày giáp Tết mới thấy những ông quan xã, quan huyện, của tỉnh này thực sự là những kẻ độc ác, đội lốt chính quyền để thực hiện những thủ đoạn tàn bạo mang tính triệt hạ và trả thù cá nhân. Hèn hạ hơn nữa là thái độ quanh co, chối tội. Mong Thủ tướng xem xét công minh vụ việc này. Cá nhân tôi thấy mấy ông cán bộ này cần bị khởi tố và xét xử công bằng, nghiêm minh để giữ niềm tin trong dân chúng.
Tài Đoàn Kết!
...thật đúng như tên 3 người co dính đến vụ phá nhà: Tài - Đoàn -Kết hay gọi ngược là : Đoàn - Kết - Tài, qua đó mới thấy được sự "tài đoàn kết" theo kiểu ...trên che dưới đỡ...của những ông quan tham - quan liêu của Tiên Lãng! ...
Lố bịch
Đã là con người thì dám làm dám chịu.việc mình làm sai mà cứ đổ chỗ nọ dây chỗ kia có phải đạo của người quân tử hay không.
Cảnh sát vi phạm luật giao thông
Cán bộ chiến sĩ công an đi lấy tang vật không cần mũ bảo hiểm???
Trốn tránh trách nhiệm ! Đổ lỗi cho dân.
Chính quyền xã Vinh Quang ( Chưa dám nói đến huyện Tiên Lãng ) không thể trốn tránh trách nhiệm trước việc hủy hoại tài sản công dân. Phải có người đứng ra thuê xe máy ủi phá, đương nhiên việc chủ tịch xã và bí thư Đảng ủy xã đứng tại hiện trường rõ ràng là biết chủ trương của ai.
Chính quyền và Đảng ủy đang trốn tránh trách nhiệm của việc làm sai trái lại còn đổ tội cho người dân " bức xúc" vào phá.
Công an còn sai nữa là
Chuyện ở Tiên Lãng bây giờ chờ Thủ Tướng quyết định. Rất mong Thủ tướng xử vụ này thật đẹp cho dân yên lòng. Còn trong bài viết này có kèm theo 2 bức hình. Bức 1 công an đi xe máy mà để đầu trần như thế thì nói làm sao dân nghe. Tôi thấy chính quyền ở Hải Phòng hình như quá dễ với cấp dưới đấy. Chuyện nhỏ nhưng cán bộ không làm, không gương mẫu thì dân biết làm theo ai.
Giờ thì làm sao mà giấu thông tin
Quan chức chỉ đạo phá nhà ông Vươn mà lại bảo dân bức xúc phá.Giờ thì làm sao mà giấu được nữa.chờ xem Thủ tướng sẽ xử lý như thế nào nhỉ!
Việt Nam mến yêu
Cảm Ơn Quý Toà Soạn Tôi là người sống xa quê hương hàng chục năm, nhưng tôi luôn theo dõi về vụ án ở Tiên Lãng. Còn có một số ít cán bộ ỷ quyền mà làm ra những chuyện để lòng dân không phục và gây ra sự bất mãn giữa dân và chính phủ.
Tôi thật mãn nguyện khi theo dõi quí báo đang tin vụ Tiên Lãng và những vị tướng lão thành liêm chính đứng về phía người dân, tôi càng yêu đất nước của mình hơn.
Hoan hô công an Hải phòng
"Nhiều người dân từ bờ đê nhìn xuống, thấy lãnh đạo xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng 7 công an có mặt tại hiện trường phá dỡ." Công an đến phá dỡ , giám đốc công an lên truyền hình phát biểu " dân phá dỡ nhà ông Vươn. Bây giờ công an HP lại vào cuộc điều tra vu phá nhà ông Vươn ?? Ô hô hay nhỉ chuyện này chắc chỉ có ở Hải Phòng.
- Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt (09/02)
- Giam lỏng con nợ trong nhà nghỉ (09/02)
- Khởi tố vụ án 'cố ý hủy hoại' nhà ông Vươn (09/02)
- Cảnh sát bắt nhóm bạc trong nhà nghỉ (08/02)
- Đường vào tù của 2 sinh viên (08/02)
- Cơn ghen tội lỗi của cô gái trẻ (08/02)
- Phó giám đốc trung tâm thông tin bị tố lừa đảo (08/02)
- Giả danh công an để lừa đảo (08/02)
- Côn đồ đi 17 xe taxi tới quậy quán karaoke (08/02)
- 'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'
(08/02) - Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm' (08/02)
- Sẽ khởi tố vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn (07/02)
- Dọa giết công an vì bị ngăn đánh nhau (07/02)
- Tay không bẻ khóa, trộm hàng chục xe máy (07/02)
- Tài xế ôtô vượt tàu hỏa bị khởi tố (07/02)
- Người mẫu, diễn viên bán dâm giá 1.500 USD
- 200 người vây 3 cảnh sát giao thông tại Văn Giang
- Đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên ở Việt Nam

- Trải lòng của nữ sinh viên bán dâm 2 triệu đồng

- Nước mắt của vị tướng công an
- Đường dây nữ sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng
- 'Mua' nữ sinh viên để 'giải đen'
- Hàng trăm cảnh sát vây bắt tội phạm truy nã

- Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét có lộ thông tin điều tra

- Trưởng công an xã tự nổ súng vào bụng
| Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|


















VnExpress tuyển dụng
Ông Vươn ơi....
Ông bà ta có câu. " Chim cùng đường thì mổ,Thú cùng đường thì vồ.." người ta đã xâm nhập gia cư , tấn công ông bất hợp pháp thì ông có quyền tự vệ... Ông sẽ được trắng án thôi... Chính nghĩa bao giờ cũng thắng phi nghĩa...