Thứ sáu, 6/1/2012, 13:22 GMT+7

Sát thủ Lê Văn Luyện bình thản trước ngày xét xử

Sáng nay, gặp luật sư bào chữa, Lê Văn Luyện (thủ phạm gây thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang) không tỏ vẻ hối hận, không quan tâm tới mức án phải chịu trong phiên tòa sẽ mở sau 4 ngày tới.
> 'Lê Văn Luyện giết người dã man chưa từng có'

* Clip: Lê Văn Luyện khai quá trình gây án

Ngay khi gặp thân chủ lần cuối trước khi vụ án được đưa ra xét xử, luật sư Nguyễn Bá Ngọc cho VnExpress.net biết, hơn 4 tháng sau khi giết hại dã man vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con gái 18 tháng tuổi, chém lìa tay một đứa trẻ 8 tuổi, Luyện giờ béo, trắng hơn so với ngày bị bắt.

Sáng nay, Luyện vẫn vô tư nói cười, tỏ vẻ bình tĩnh khi trao đổi với luật sư Ngọc về vụ án. "Anh ta không có biểu hiện hối hận hay sợ hãi", người bào chữa cho Luyện nhận xét.

Lê Văn Luyện trước ngày xử án. Ảnh chụp từ clip
Lê Văn Luyện trước ngày xử án. Ảnh chụp từ clip

Theo ông Ngọc, Luyện cho rằng án phạt dành cho tội ác đã gây ra nhiều nhất chỉ là 18 năm tù nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. "Luyện nói bình thản đón nhận, sẵn sàng chờ ngày xử án", luật sư Ngọc kể.

"Tội cháu làm cháu chịu. Cháu chỉ ân hận một điều là vì cháu mà gia đình bị liên lụy, đứa em vì thế mà phải bỏ học...", Luyện nói với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Luật sư Ngọc tâm sự, ông từng tham gia bào chữa cho nhiều kẻ mang tội giết người, nhưng hiếm gặp ai lạnh lùng như Luyện. "Nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy anh ta thực sự là kẻ máu lạnh, ít biểu cảm hay hối hận sau tội ác", ông nói.

Luật sư cho biết với cương vị người bào chữa, ông sẽ làm đúng trách nhiệm, phận sự. Tội của Luyện đến đâu phải chịu trách nhiệm đến đó.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, ngày 10-11/1, Luyện sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang về 3 tội: giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX 5 người do thẩm phán Thân Quốc Hùng (Phó chánh tòa hình sự) làm chủ tọa.

Cùng hầu tòa có 6 người thân của Luyện gồm: Lê Văn Miên (bố), Trương Thanh Hồng (anh họ), Lê Thị Định (cô ruột) và Lê Văn Nghi (chú rể) và vợ chồng ông Trương Văn Hợp (bố, mẹ của Hồng). Họ bị truy tố về các tội che giấu và không tố giác tội phạm.

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 9h sáng ngày 24/8/2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

Chiều 24/8/2011, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 26/8/2011, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.

Ngày 29/8/2011, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng chôn ở sau vườn. Ông Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

Ngày 30/8/2011, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt.

Chiều 31/8/2011, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn. Hắn thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát.

Anh Thư

Góp ý

Tôi nghĩ nếu xử Lê Văn Luyện 18 năm tù thì ko lẽ 3 mạng người mỗi mạng chỉ 6 năm . Tôi thấy hành vi của Lê Văn Luyện là nguy hiểm cho xã hội nên hình phạt cao nhất là tử hình rất xứng đáng.

Pháp luật là để giảm nỗi đau cho nhân loại

Nếu không xử lý hình phạt nghiêm (tử hình) với kẻ chưa thành niên thì làm sao bảo vệ được những người chưa thành niên như cháu Bích. Sẽ lại có những cháu Bích thứ 2 hay thứ n chịu cảnh như cháu nếu những kẻ tội phạm chưa thành niên vẫn nhởn nhơ được sống.

tu hinh

tu hinh la hinh thuc xung dang nhat danh cho ke giet nguoi da man

Hãy nghĩ đến gia dình nạn nhận

theo tôi nếu cho thằng luyện được sống thì chắc chắn sẻ có vụ án mạng thứ 2 . tôi đề nghị quý Tàa xem xét lại hành vi của hắn. về bổn phận cha (mẹ) ham giầu, vô trách nhiệm nên có một hình phạt thích đáng cho những con người ham giầu quên mất cả lương tâm như dòng họ nhà nó.......

can muc an cao nhat

neu khong xu Le Van luyen voi muc an cao nhat so rang sao nay gioi tre y khong duoc rang de,nen nhung thanh nien duoi 18 tuoi se pham toi voi ti le cao hon ,voi ten hung thu nay khong co tinh tiec nao nhin vao ma thay duoc nen giam nhe,dung la mot tan ac on...

hãy tử hình lê văn luyện. (vì luyện không còn là con người.không bằng loài cầm thú)

theo tôi nên sử tử hình để làm gương cho những kẻ có suy nghĩ giết người nhưng chưa đủ tuổi vị thành niên. (có suy nghĩ cứ phạm tội đi không lo bị tử hình đâu )

Nen trung phat muc an cao nhat

Kính mong tòa án xét sử nghiêm vụ giết người dã man này để làm gương cho những kẻ muốn có tiền nhưng không muốn lao động, những kẻ vô nhân tính như vậy không nên để lại cho xã hội loài người.

Cái chết tự xử !

Tòa nên đưa cho Luyện 1 cốc thuốc độc Cianur để hắn tự xử ngay trước tòa là hay nhất để xem hắn tính sao với lương tâm và đồng loại đang đứng chung quanh hắn là chúng ta !

Hãy ban cho Luyện cái chết

Mong các Tòa án hãy dành những điều đặc biệt, ban cho Luyện được "tiêm thuốc" nhẹ nhàng nhất. Xã hội không cần những người như Luyện. Chính sách của nhà nước là khoan hồng nhưng với Luyện tôi nghĩ không cần thiết. Luyện không phải là con người của thế giới này! Mong rằng ở thế giới này không có cái tên " Lê Văn Luyện" ở người thứ hai. Có gì để đảm bảo rằng 18 năm sau, con người này sẽ hoàn lương khi mà đối với hắn giết người chỉ làm liên lụy đến gia đình và ảnh hưởng đến chuyện học của em hắn....

Không thể được!

Dư luận phẫn nộ vì vụ án này là phải. Một kẻ máu lạnh đang tâm giết hại cả một gia đình, không ăn năn hối hận mà vẫn nhởn nhơ đợi ngày ân xá thì quả là không tưởng tượng nổi. Chỉ thương luật sư Ngọc phải theo luật mà cãi cho thân chủ. Phần trao đổi của luật sư Hà Đăng, ngoài những phân tích khó nghe, có lẽ đúng ở phần nhân quả. Sau vụ này, chắc gia đình kẻ thủ ác sẽ phải làm lễ "quăng dao".
Ở nước ngoài, nếu không khép vào khung cao nhất thì chí ít cũng phải là chung thân không được giảm án (life senteenc without parole). Những phần tử như Luyện không thể để tồn tại ngoài xã hội./.

Luyen ke gay toi ac mau lanh

Toi pham Luyen cu khang dinh la da lam lien luy den gia dinh, dua em bo hoc, chu chua he cam thay toi loi la da giet chet ca gia dinh ngay ca dua tre 18 thang, va chau gai 8 tuoi may man thoat chet, nhung mat mot canh tay, chua ke la chau bi tam ly suot ca doi vi hinh anh nhin thay khung khiep, cung nhu ngay ban than chau phai chiu.
Han chap nhan ban an 18 nam !!! mot cach hanh phuc sung suong...
Xin quy Toa, quy Bao phan anh de thay doi luat, cung nhu de tranh nhung dua tre vi thanh nien vi ly do nay ma lam toi loi ..va khong so ...phai chet.
Xin an tu hinh cho ten Luyen nay du han dang o tuoi duoi 18.
Kinh chuc suc khoe quy vi .
Kinh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao