Thứ tư, 28/12/2011, 00:01 GMT+7

Nhân viên shop thời trang bị truy sát vì chê khách mặc áo rởm

"Quê độ" vì bị nhân viên shop thời trang Sóng Nhạc bảo chiếc áo mua từ Australia của mình không xịn bằng hàng của tiệm, cô Việt kiều đã cự cãi kịch liệt rồi gọi bạn trai đến trợ giúp gây ra cuộc truy sát đẫm máu.
> Một giờ rưỡi trốn chạy của sát thủ ở shop thời trang / Hỗn chiến đẫm máu trong shop thời trang

Cô Việt kiều Australia Lý Thu Nga. Ảnh: An Nhơn
Cô Việt kiều Australia Lý Thu Nga. Ảnh: An Nhơn

Tối 26/12, Lý Thu Nga (27 tuổi, Việt kiều Australia, ngụ cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6) chở người thân là một nữ sinh lớp 10 đến shop thời trang Sóng Nhạc trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) mua sắm. Khi đến nơi, nhân viên bảo vệ yêu cầu Nga cởi áo khoác cất ở tủ dành cho khách theo quy định của tiệm để tránh trường hợp tráo hàng. Nga không đồng ý vì cho rằng chiếc áo khoác của cô là hàng xịn mua ở Australia.

"Tôi nói với họ là trong shop không có áo giống loại này đâu mà sợ. Nhân viên lớn tiếng bảo trong tiệm có nhiều loại giống áo khoác tôi mặc và còn đắt tiền hơn nên vẫn cứ sợ bị trộm mất", cô Việt kiều có dáng người mảnh mai khai.

Sốc với câu nói của nhân viên và thấy mình bị xúc phạm, Nga lời qua tiếng lại với nhóm người tại đây. Lúc này tại shop Sóng Nhạc, ngoài hai bảo vệ còn có nhiều nhân viên giữ xe xúm lại. Thấy yếu thế, Nga liền móc điện thoại gọi bạn trai mới quen khi cô về Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trí (36 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, quận 4) đến trợ giúp. "Tôi chỉ muốn anh ấy bảo vệ mình khi bị những người kia xúc phạm", Nga nói.

Còn theo ông Trần Trọng Nghĩa (57 tuổi) - nhân viên bảo vệ của cửa hàng thời trang thì ông đã làm đúng nhiệm vụ. "Khi thấy hai cô gái xinh đẹp chạy xe tới, tôi đã niềm nở tiếp đón", ông Nghĩa thều thào kể khi vừa qua cơn nguy kịch bởi nhát dao đâm thấu ngực gây tràn khí màng phổi.

Cũng theo ông Nghĩa do tiệm đã có quy định khách đến mua hàng phải để tất cả túi xách, áo khoác, nón... vào tủ cá nhân ở phía trước nên ông và con trai Trần Trọng Thành (32 tuổi) đã yêu cầu vị khách nữ cởi áo khoác bỏ vào tủ. Song, do lúc này trong shop rất đông khách, các tủ không còn chỗ trống nên anh Thành bảo cô gái có thể cất áo khoác vào cốp xe. "Cô ấy không đồng ý, lớn tiếng nói áo của mình đắt giá, mua từ Úc rồi văng tục", ông Nghĩa cho biết.

Vài nhân viên trông xe của tiệm xúm lại tìm hiểu sự việc. Thấy thái độ của cô gái quá cao ngạo, nhân viên Võ Quốc Tuấn bảo trong shop còn có nhiều áo giống vậy và đắt giá hơn. "Hai bên đôi co qua lại một lúc thì cô gái móc điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng vài phút sau một thanh niên cao lớn chạy xe SH màu trắng tới", người bảo vệ nhớ lại.

Nhân viên bảo vệ Trần Trọng Nghĩa trên giường bệnh. Ảnh: An Nhơn
Nhân viên bảo vệ Trần Trọng Nghĩa đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: An Nhơn

Dựng xe đằng trước, gã đàn ông lớn tiến đến hỏi bạn gái có chuyện gì. Nghe Nga trình bày, anh ta quay sang hỏi các nhân viên sao nghi ngờ bạn gái muốn trộm đồ. "Thấy nhóm nhân viên đó lớn tiếng, tôi bực bội ra xe mở cốp xe lấy dao với mục đích hù dọa chứ không cố ý gây án", hung thủ Nguyễn Ngọc Trí khai tại cơ quan công an.

Khi Trí cầm hung khí quay lại, nhân viên đã gây sự với "người đẹp" là Võ Quốc Tuấn bỏ chạy vào trong và leo lên gác. "Các nhân viên trong shop dùng thanh sắt vây đánh tôi. Do cầm dao sẵn trên tay nên tôi mới xông vào đâm túi bụi. Tôi không nhớ đâm bao nhiêu người và trúng ở đâu. Tôi chạy ra ngoài và vứt dao bỏ chạy nhưng nhóm nhân viên vẫn cầm hung khí rượt theo. Chạy đến đường Huỳnh Mẫn Đạt, tôi bắt xe ôm và đến bệnh viện An Bình", Trí trình báo.

Tuy nhiên, do bệnh viện này chỉ cách nơi gây án khoảng một km nên Trí lo sợ sẽ bị cảnh sát tóm. Sau khi được sơ cứu, Trí tiếp tục bắt xe ôm đến Bệnh viện 115 ở quận 10 để điều trị. Khi Nga vào chăm sóc người tình thì công an ập vào bắt giữ.

Có 5 nhân viên bị Trí đâm gục được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Trãi cách đó vài chục mét. Anh Huỳnh Chí Thắng (25 tuổi, ngụ Bến Tre) đã tử vong do bị một nhát đâm thấu tim. Bốn người bị thương gồm: Trần Trọng Nghĩa (57 tuổi), Trần Trọng Thành (32 tuổi), Nguyễn Minh Hải (21 tuổi) và Phạm Lộc Quang (30 tuổi) sau khi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Theo thiếu tá Ngô Tấn Tài (Phó đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 5), vụ án là một lời cảnh tỉnh đối với các cửa hàng kinh doanh trong dịp Tết sắp đến.

"Đây là thời gian mà người dân có nhu cầu mua sắm rất nhiều, nhất là tại các shop thời trang. Qua vụ án này, chủ tiệm cần giáo dục nhân viên kinh doanh phải biết giữ lời lẽ, hãy xem 'khách hàng là thượng đế', tránh gây kích động để rồi xảy ra những vụ án nghiêm trọng không đáng có", ông Tài nói.

* Đâm 5 người trong shop thời trang vì sĩ gái (Ngoisao.net)

An Nhơn

Cần trừng trị thẳng tay

Cần nghiêm trị thẳng tay thối côn đồ, xã hội đen này. Cả người đã gọi những tên xã hội đen này đến nữa. Đề nghị nhà nước tử hình kẻ giết người và chung thân cho kẻ gọi người đến đâm người khác

Nhịn nhau 1 tí sẽ lành

Ở đời người ta bảo, 1 điều nhịn 9 điều lành, chẳng phải là tiên là phật. Anh hùng rơm 1 tí dẫn đến thứ 1 là vào tù bóc lịch như tên sát thủ Trí kia chẳng hạn, thứ 2 là thiệt thân dẫn đến án mạng hoặc phải nằm nhà thương. Và cuối cùng là thiệt thân mình thôi. Còn chảnh chẹ khoe của như cô Việt kiều úc kia thì cũng chẳng ra gì, đâm ra gây hoạ cho mình, tết nhất đến rồi kiểu gì cũng mất tết.

Nghe nhiều nói ít

Không muốn comment nhưng đọc vài cái comment khó chịu quá. Không biết mấy người viết comment có chứng kiến không mà phán kinh thật. Cái gì thì cũng đợi điều tra xong rồi hẵng nói, còn báo chí có viết thì cũng chỉ viết lại lời khai của những người kia nói, mà họ có nói thì sao biết đúng sai. ^^ Thân mến.

công bằng

Mạng phải đền mạng ,phải lấy sự công bắng cho xã hội. phải loại bỏ những con ngưòi man rợ ra khỏi cộng đồng xã hôi .người dân cần sống trong xã hội trong sạch an toàn .Phải giết tên Trí đi người dân mới yên tâm sống .Người dân không cần sự nhân đạo giả chỉ cần công bằng.

Hanh dong con do can nghiem tri lam guong

Viec gi ma tuc gian cua hang Song Nhac cho met nhi . O dat sg nay ko mua cho nay thi mua cho khac . Con thang con do kia sao lai sy vi gai ma lam bay vay . Can phai nghiem tri , dung xem thuong mang song cua ngui khac . Nen danh cho thang do mui mui thuoc doc .

trừng trị đích đáng

Cai chính là thói côn đồ kìa. Ai cũng làm công ăn lương, làm theo quy định của chủ. bạn không thich thì không vào, đơn giản thôi. chứ cứ cậy có người này người kia mà đâm chém giết người thì qua thật là quá đáng. thử nghĩ, người chết là người nhà bạn thì sao... trừng trị đích đáng những kẻ côn đồ

Ích kỉ

Tui chỉ thấy điều đó trong mỗi người dân mình. Người ta bị đâm thì lại ko trách thằng đâm mà lại trách thằng bị đâm? Mấy bác không thích cửa hàng đó thì lần sau không đến nữa thế thôi. Đằng này thấy người ta bị đâm còn trì triết người ta trong cơn hoạn nản nữa chẳng khác gì cùng 1 ruột với thằng côn đồ cả.Còn mình thì thây lỗi này là do hung thủ quá hung hăng dẫn đến sự việc này xảy ra, còn nguyên nhân sâu xa như thế nào mình ko biết chỉ biết đâm người mà ko được giữ bình tĩnh là quá lắm rồi.

AI TỪNG ĐẾN ĐÓ SẼ BIẾT

Shop thời trang sóng nhạc chắc ai cũng biết đến,bạn thử đến đó một lần chắc sẽ hoảng. Tôi thường đi mua sắm ở con đường này, có nhiều lần đi ngang cũng có ý định ghé nhưng thật khủng khiếp. Có lần đi cùng người bạn chưa kịp ngừng xe 2-3 nhân viên giữ xe của shop đã nắm cổ lái xe kéo vào, lần nó tui xuýt té xe sợ quá và thấy thái độ phục vụ kiểu chợ búa vậy tôi và bạn tôi hoảng quá đi luôn. Cách đây khoảng 2 tuần(khoảng 14g00) tôi có đi đến đó vì bà chị gửi mua đôi giày sẵng tôi cũng muốn mua vài cái áo để mặc tết. Tôi vừa bước vào thì bị một nhân viên nam cản lại với giọng nói cọc cằn và thô lỗ "cởi áo khoác ra, không được mặc vào".Tôi nhìn quanh quẩn không thấy tủ để đồ nên hỏi cất áo khoác ở đâu,nhưng phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới được câu trả lời "thì đưa đây" rồi anh ta nhét vội vàng vào một cái túi đen và dưa tôi một miếng giáy nhỏ nhàu ná t(là phiếu giữ đồ) thái độ thật không thể chấp nhận được. Khi tôi bước ra khỏi chỗ đó tôi nghĩ thầm "chắc chắn mình sẽ không ghé đây lần thứ 2. Vụ án xảy ra thật đáng tiếc.

Thử 1 lần đến Sóng Nhạc đi mới thấy mức độ chảnh và đôi lúc côn đồ ntn

Mình đồng ý với bạn xu xu nói rằng "Ai cho rằng lỗi hoàn toàn do khách hàng là chưa hề bước vào Sóng Nhạc 1 lần nào". Mình đến Sóng Nhạc mua đồ vào những ngày đầu mới khai trương, nhưng chỉ được 3-4 lần, sau đó, thề ko đến nữa. Lý do, do nhân viên phục vụ kém quá, đôi lúc vô lễ độ và có tính chất côn đồ chứ không hiền như họ đã khai nhận và phân bua. Sự việc đáng tiếc xảy ra, chẳng ai muốn nhưng mình nghĩ lỗi sai phần nhiều là lỗi của nhân viên Sóng Nhạc. Họ không hiền như những lời họ khai chút nào đâu.

chủ Sóng Nhạc cũng nên xem xét nhân viên lại.

2 năm trước có đến Sóng Nhạc mua đồ 1 lần, và 1 đi không trở lại vì thái độ của nhân viên quá tệ.

thêm một scandal của sóng nhạc

đâu còn xa lạ gì với những scandal của shop này,nhân viên gây hứng xem thường khách là "chuyện thường ngày ở huyện",tôi cũng từng chứng kiến cảnh khách hàng mua quần áo mặc ko vừa mang đổi bị nhân viên đánh sưng mắt.chưa kể lấn chiếm cả hẻm và lề đường để làm bãi giữ xe.nghe tới tên shop là "ớn ớn".

Thiếu văn hóa

Phải dùng từ Thiếu văn hóa thay cho từ Khinh người của đám nhân viên này, vì họ có hơn ai đâu mà khinh.

Tôi thấy bây giờ các cửa hiệu, thậm chí quán ăn đều không tôn trọng khách hàng

Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh khách hàng bị hành hung , hay còn gọi là ''nhìn mặt bắt hình dong''và càng tệ hơn khi các shop và quán ăn họ ỷ thế đông người và có Bảo vệ nên họ càng coi khách hàng không ra gì, quả thật ngày càng xuống cấp về QUY CÁCH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ.

cách ứng xử đẹp

tôi thấy do cách ứng xử của 2 bên chứ không riêng gì bên sóng nhạc, nhưng vì lý do nào đó mà gây mất trật tự an ninh thì cần phải ngăn chặn xử lý nghiêm minh để giáo dục nhân cách ứng xử cho mọi người biết lễ độ hơn

Do cách nghĩ của mỗi người cả...

Ai cũng nghĩ mình là quan trọng. Có 1 số người nghĩ mình là Việt kiều nên khi về VN, nơi mình sinh ra, lại tỏ thái độ rất khó coi, từ lời nói đến cách hành xử, cứ như mình từ "kinh đô ánh sáng" đến nơi tối tăm lạc hậu này vậy. Và cũng có những người, dù chỉ là nhân viên, bảo vệ ...làm trong một nơi có chút tên tuổi, tiếng tăm thì lại ảo tưởng rằng mình quan trọng, tỏ thái độ coi thường khách hàng. 2 loại người này mà gặp nhau thì ko thể tránh được mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và ẩu đả.

ỷ giàu có quen thói bạo lực

Nếu nhân viên cửa hàng thiếu văn hóa thì khách tẩy chay cửa hàng. Giấu sẵn dao trong cốp xe và mang ra đâm chết người và đâm bị thương nhiều người khác còn rượt đuổi truy sát gây náo loạn khu vực thì không thể nói là tự vệ. Đây là hành động cố sát dựa trên sự ỷ lại và thói quen bạo lực. Không thể đánh đồng một hành vi thiếu văn hóa ( nếu có ) và tội phạm hình sự được.

Lỗi tại cửa hàng

Tôi cũng đã đến cửa hàng Sóng nhạc mấy lần rồi và thấy cách cư xử của nhân viên ở đây không đuợc tốt lắm , hay nói đúng hơn là thiếu hoà nhã với khách hàng và như một người vô văn hoá. Tôi nghĩ chủ cửa hàng và nhân viên nên có thái độ đàng hoàng đối với khách hàng hơn .Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có khách nào mà vô cửa hàng mua đồ hết.

ton trong va binh tinh

Nếu thực sự khách hàng được đối xử như một người dân bình thường và con người tôn trọng không láo cá ỷ thế thì sự việc đâu nên đáng buồn vậy. Trong trường hợp đó bảo vệ làm đúng trách nhiệm như quy định của cửa hàng là không sai nhưng cũng đâu đến nổi sỉ nhục khách hàng vậy,và trường hợp anh người yêu cô việt kiều lại nếu giải thích đàng hoàn như những người bình thường thì đâu ra sự việc trên.Thêm phần nữa nếu anh chàng người yêu cầm dao vào để lấy oai và các anh bảo vệ bình tỉnh hơn gọi văn phòng hay cảnh sát thì đâu đến nổi đằng này cầm những cây sắt đánh đuổi người ta tất nhiên chuyện đâm túi bụi chúng ai gán chịu thì cũng tất nhiên.ỷ mình đông đánh dần mặt khách hàng thì hậu quả chớ trách ai.

Về phần nguyên nhân bên Chị việt kiều,sự xúc phạm về chị ấy cũng nên giận vì chị ta là khách hàng,chi cho rằng mình là thượng đế tôi chỉ làm những gì mình thích.Phải như chị tuân thủ quy định thì đâu đến nổi hay không thích quy định đó thì đi nơi khác mua việt kiều mà đi tới đâu có tiền ai không tiếp đón,nhưng cũng đừng ỷ thế ta đây.Vã lại có bạn trai cũng nên hiểu bạn trai mình thế nào biết tính bạn mình nóng mà lại gọi điện báo thì chẳng khác nào kêu bạn trai mình lại đập cho tụi nầy một trận lấy oai,cái đó gọi là yêu hay ... Hãy sống như một người bình thường đơn giản,thì mọi chuyện không trở nên phức tạp.

Kinh doanh ngu ngốc.

Lương bổng bao nhiêu mà bênh chủ 1 cách ngu xuẩn cho mất mạng. Đây củng là 1 bài học cho cách kinh doanh ngốc ngếch, ai đời lại đi chê bai thượng đế. Tốt hơn hết là không mua bán gì với các shop dạng này. Mình rất ghét vào những nơi mà luôn nơm nớp khách hàng trộm cắp. Đã mở ra kinh doanh thì phải đủ bản lĩnh quản lý, còn không thì kinh doanh kiểu như vậy sự cố là tất yếu.

HÃY NHÌN Ở TÌNH NGƯỜI

Ở đây tôi không dám bàn ai đúng ai sai- Chuyện đó tôi chờ pháp luật. Cái tôi muốn nói là Chị Phương nhà hàng xóm của tôi đã vĩnh viễn mất đi một đứa con ngoan, em trai tôi mất một đứa bạn hiền phải bỏ nhà dang dở việc học đi làm mướn để nuôi gia đình, nuôi mẹ bệnh tim. Các bạn có thấy cảnh người mẹ ngất lên ngất xuống bên xác con trong căn nhà lá nghèo nàn dột nát, không có chổ để quan tài. Anh là ai anh cũng không có quyền tước đi mạng sống của người khác, chị là ai ? chị có thấy bao nhiêu đau khổ tràn ngập nhà người ta, tràn ngập cả xóm của chúng tôi không?Mọi người có biết em Thắng chết là cả nhà người ta cũng chết luôn không?!!!!!Cái tội thảm sát đó phải xử như thế nào??Em Thắng vô tội,cả làng tôi có thể khẳng định em Thắng rất đáng thương? ? BÀ CON ƠI MẠNG NGƯỜI MÀ !!!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao