Thứ tư, 2/11/2011, 10:35 GMT+7

Tài xế taxi bắt khách của Interpol trả 6 triệu đồng cho hơn 10km

Đi taxi hơn 10km từ phố Phan Bội Châu (Hà Nội) về Trung tâm hội nghị quốc gia, 2 khách mời của Đại hội đồng Cảnh sát hình sự thế giới bị tài xế bắt trả 200 USD, 100 đôla Singapore (gần 6 triệu đồng).
> Cảnh sát thế giới họp bàn chống tội phạm tại Hà Nội

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đang điều tra vụ ông Chen Ang Dani và Than Sha Pen (quốc tịch Singapore) bị tài xế "chặt chém" tiền cước taxi.

Hai vị khách đến dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 cho biết, họ đến quán ăn ở phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm) rồi đi taxi hãng Phú Gia về Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm). Với quãng đường hơn 10 cây số, tài xế bắt khách phải trả 200 USD, 100 đôla Singapore (tổng cộng gần 6 triệu đồng). Hai ông khi xuống xe để quên điện thoại Iphone 4 cũng bị lái xe "ỉm" đi.

Ngày 1/11, cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã xác định được danh tính lái xe và đang truy bắt.

Thái Thịnh

cái chính tư cách đạo đức mà thôi

Một số nguời lái xe vô trách nhiệm với cộng đồng và vô trách nhiệm với chính bản thân mình thế này cần bị "treo giò" vĩnh viễn. Họ cứ đơn giản nghĩ, khách nuớc ngoài không biết phố xá đuờng ngang lối hẹp ra sao, lại xài tiền đô. Khoan hãy nói về vấn đề làm xấu mặt quốc gia, riêng bản thân họ còn không có đạo đức của bản thân, thì làm gì còn nghĩ đuợc vấn đề cao xa hơn nữa... Hồi mình ở Singapore, lúc đi taxi bị rơi mất passport... cứ tưởng là mất rồi, đang nhăn nhó khổ sở để lên đại sứ quán xin giấy thông hành thì mới biết, nguời lái xe đó, do k biết liên lạc với mình bằng cách nào nên đã lên thẳng ĐSQ để gửi lại h chiếu cho mình.. Mà quãng đường từ chỗ mình ở lên đến ĐSQ đi taxi cùng mất gần 1h lận đó....Nếu là một nguời vô luợng tâm và ích kỷ, họ chả việc gì phải lặn lội đi xa như thế vì 1 nguời k quen biết .....

Xấu đi hình ảnh đất nước Việt Nam.

Làm mất uy tín của Thủ Đô, thử hỏi còn ai dám ra Hà Nội nữa chứ. An Ninh phức tạp quá...

Cố ý

Chắc 2 ông này cố ý để xem Taxi Hà Nội có văn minh không? Thế nào vụ này cũng lên báo nước ngoài và khi đó sẽ làm mất bộ mặt của thủ đô Hà Nội

CẦN QUẢN LÝ CHẶT CHẼ

Thực trạng hiện nay làm ảnh hưởng rất lớn đến sự đầu tư của du khách nước ngoài đến nước ta, đặc biệt khi du khách đi làm công vụ là rất lớn. Họ đến đây chủ yếu tham gia triễn lãm, đấu tư, .... Và việc di chuyển bằng taxi là thường xuyên, nhưng vấn nạn lừa gạt khách, không biết đường, tính thêm cây số rất phổ biến. Đề nghị các công ty Taxi nên quản lý việc này một cách chặt chẽ,.

Ai dám đi du lịch việt nam nữa

Bình chọn Vịnh Hạ Long có ích gì nữa, khi những việc nhỏ chúng ta không giải quyết được, song những việc nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến việc lớn. Còn ai dám đi du lịch việt nam nữa nếu đọc được tin này.

Chấn chỉnh hoạt động taxi

Quá buồn cho người VN tôi ở tỉnh ngoài về HN có việc muốn ra ngoài gọi taxi sợ nhất bị đi lòng vòng, đi xe ôm thì không biết đường cũng bị bắt chẹt - người Việt còn bị bị chém đẹp nữa là khách nước ngoài - biết bao giờ mới có một hãng taxi có uy tín và đạo đức, nê xử lý thật nặng cả lái xe và hãng taxi làm xấu mặt người Việt và cũng nên sớm có cơ chế quản lý taxi.

Phải xử nghiêm

Đừng để hành vi của một lái xe tắc xi ảnh hưởng đến danh dự Quốc gia; Đề nghị xử lý thật nghiêm để khẳng định giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Cần phải tẩy chay những hãng xe như vậy

Các phương tiện thông tin đại chúng cần nêu đích danh tên tài xế, số xe, thông tin về hãng taxi có hành vi ăn cướp như vậy. Tôi muốn kêu gọi mọi người tẩy chay không sử dụng dịch vụ của những "con sâu" này.

Ko chỉ có taxi dù mới chém khách

Đừng vội đổ lỗi cho taixi dù. Những hãng tưởng là chuẩn cũng ko ít lần có hành vi lừa đảo. Chuyện lờ đi khi khách quên đồ là chuyện thường xuyên. Nếu bạn xuống ga Hà Nội lúc 5h sáng, sẽ ko có 1 taxi nào cho bạn đi khoảng cách vài ba km tính đồng hồ đâu, mà phải tính trọn gói vì họ biết giờ đó bạn chẳng bắt được xe ở đâu cả. Nếu ko chỉ có nước đi bộ về. (Tương tự với việc đi taxi tại sân bay Nội bài), họ cũng sẵn sàng đi đường vòng để quãng đường dài hơn nếu khách ko để ý. Mình là người sống ở Hà Nội thì còn biết mà bắt họ đi đúng đường, chứ người ở nơi khác đến thì chịu chết. Bạn của tôi đến Hà Nội, lên taxi nói tiếng của miền khác còn bị lái taxi ngang nhiên đe dọa phải đưa đúng số tiền nếu ko sẽ ko cho xuống. Đó là bạn tôi đã cẩn thận gọi taxi hãng chứ ko dám bắt taxi dù. Mà lương của lái xe taxi, theo tôi biết ko hề thấp. Tôi đã hỏi nhiều lái xe trong lúc đi và được biết nhiều người có thu nhập bình quân 10 triệu/tháng hoặc hơn. Vấn đề là đạo đức thôi.

Gọi ai khi cần?

Rất bức xúc với hành động trên. Nếu gặp trường hợp bị ăn cướp như thế thì có thể gọi báo cho cơ quan nào? Số điện thoại? Phải mạnh tay loại bỏ những văn hóa xấu đó.

Ý thức

Sự tha hoá! ý thức tồi ngày càng tồn tại nhiều!

Một ý kiến đóng góp !

Hiện tại tôi đang sống và học tập tại Trung Quốc. Tôi cũng thường xuyên dùng taxi bên này, theo tôi được biết thì ờ Trung Quốc ngày trước cũng hay xảy ra tình trạng cãi nhau gây hấn giữa tài xế và người đi taxi .... Tôi thấy hiện nay họ lập hẳn một đường dây điện thoại nóng riêng để 24/24 tiếp nhận các cuộc gọi tố cáo ... và hầu hết các người lái taxi đều nghe kênh này (vào giờ cao điểm thì họ nghe kênh về kẹt xe ..).

Tôi nghĩ ở dân ta, taxi đã và đang trở thành một thói quen ko thể thiếu thì chúng ta cũng nên lập một đường dây nóng như vậy, áp dụng cho cả taxi, xe buýt, bến tàu... Có chuyện gì cứ gọi cho tổng đài trình bày, công khai cả số hiệu chuyến xe đó, công khai tên người tài xế đó, công khai những hành vi không đẹp mình đã gặp phải... Sau đó đại diện bên tổng đài sẽ liên hệ trực tiếp với người chịu trách nhiệm quản lý tài xế đó để làm việc, khiển trách hoặc bắt giữ nếu có hiện tường vi phạm pháp luật. Nếu làm được như vậy tôi nghĩ sẽ tạo được tâm lý cân bằng lại cho người bị hại, và cũng có tác dụng răn đe đối với những thành phần có hành vi khiếm nhã làm mọi người khó chịu. Thái độ coi khách không ra gì của xe buýt, hành vi chặt chém của xe taxi, chạy xe liều mạng ẩu của xe hàng... sẽ được công khai qua kênh đài này từ đó để răn đe, để chỉnh đốn. Vì một Việt Nam ngày càng văn minh, lịch sự.

Thân!

Thật xấu hổ

Những vụ như thế này đã xảy ra nhiều rồi nhưng vẫn cứ tiếp diễn do đâu? Do chúng ta xử lý chưa nghiêm mà thôi, bắt cóc bỏ dĩa thì ai mà sợ. Thật xấu hổ.

Phản ánh đúng

Tôi thấy hầu như các bạn chỉ nhắc đến lỗi ý thức của người dân (tài xế xe taxi) và hãng taxi. Không ai nhắc đến lỗi chính đó là lỗi của hệ thống quản lý của chúng ta, nếu như chúng ta có được hệ thống quản lý tốt thì sẽ không có những chuyện này xảy ra.

Tôi sống ở Vũng Tàu và thường xuyên đi tàu cánh ngầm và đương nhiên khi đến bến Bạch Đằng cũng thường xuyên phải đi taxi, sau nhiều lần bị chém tôi đã được các người bạn ở HCM chỉ cho cách đi bộ ra khỏi vị trí bến tàu bắt taxi hãng vì tại bến các taxi dù bao hết rồi. Bến Bạch Đằng là nơi các du khách nước ngoài đi lại rất đông vì thế hình ảnh Việt Nam nói chung và hình ảnh HCM nói riêng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nói tóm lại hệ thống quản lý nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, những người đứng đầu không biết hy sinh quyền lợi bản thân thì mãi mãi không bao giờ vươn cao và vươn xa được.

Các bạn hãy ủng hộ những Bộ trưởng trong thời gian qua đang có những hành động và suy nghĩ vì sự phát triển của Việt Nam.

Đà Nẵng làm tốt vấn đề này

Tôi là người sống tại TP Vinh, Nghệ An. Tôi thường đi công tác hoặc du lịch Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ ... Nhưng phải công nhận văn hóa đi taxi, sinh hoạt ăn uống của các hàng quán rất minh bạch, trung thực. Thật sự tôi rất khâm phục và chưa lý giải được tại sao người dân Đà Nẵng làm được điều đó. Nếu chưa tin, các bạn có thể một lần đến Đà Nẵng để được cảm nhận những điều tôi nói.
Hà Nội hiện tệ nạn taxi chặt chém, hàng quán chặt chém du khách là rất phổ biến. Mong các ngành chức năng sớm chấn chỉnh lại dịch vụ này.

Taxi dù nhan nhản, cơ quan kiểm tra có nhìn thấy?

Bây giờ khi ra đường nhìn thấy taxi dù đậu khắp nơi. Người dân quen sống ở thành phố thì rất dễ, họ chọn các hãng lớn có tên tuổi hoặc khi nhìn xe lạ thì họ kiểm tra bằng cách gọi vào số điện thoại ghi trên xe, nếu là số tổng đài sẽ có người trả lời không thì là số điện thoại ma của taxi dù. Việc kiểm tra taxi dù rất dễ nhưng tôi không hiểu tại sao các cơ quan chức năng lại luôn thấy khó khăn đến thế, để tình trạng này diễn ra phổ biến, thậm chí ở một số nơi như bến xe Giáp Bát, Lương Yên... không một taxi chính hãng nào có thể đậu nổi mà toàn taxi dù. Với những người ở nơi khác đến Hà Nội thật khó để phân biệt. Tình trạng như 2 ông khách kia xảy ra thường xuyên. Thật đáng xấu hổ!

Xấu hổ

Đuổi việc, xử lý nghiêm làm gương cho nhiều kẻ khác. Thật là xấu hổ quá, đó lại còn là khách mời của Hội nghị Interpol chứ.

Phạt thật nặng

Đề nghị chính quyền xử thật mạnh tay để làm guơng cho những kẻ thừa nuớc đục thả câu , vô cảm và bôi xấu bộ mặt quốc gia . Thử nghĩ nếu tuyên án 15 năm cho những kẻ như vậy thì xem còn tiếp diễn hay không ?

Hà Nội Cần Phải Học Cách Làm Của Các Nước Phát Triển trên Thế Giới

Tôi là đọc giả của Vnexpress. Tôi xin đóng góp 1 vài ý kiến về vấn đề taxi ở VN. Ở New York nơi tôi đang sinh sống. Xe thì rất là đông. Nhưng xe chạy rất trật tự và nghiêm túc. Thành phố người ta chỉ cho 13,500 Medallions Taxi. Thứ 1 là để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, thứ 2 là dễ kiểm tra những tài xế taxi. Bởi vậy ở New York, taxi chạy rất là trật tự. Xe chạy không ăn gian khách như ở VN. Tôi hiện đang sinh sống tại New York. Nên tôi hiểu rõ về vấn đề này. Đó là 1 vài ý kiến của tôi với độc giả báo Vnexpress. Thanks

suy nghĩ kỹ hơn trong từng hành động của mình!

Đây là hệ quả của xã hội khi mà nhà nước lo những chuyện rất vĩ mô mà bỏ quên việc giáo dục ý thức dân tộc. Hiện nay những người tham gia buôn bán, dịch vụ nhỏ lẻ này luôn coi khách du lịch (nhất là khách nước ngoài) là miếng mồi béo bở để lột 1 cách vô cùng dã man để tận thu. Đây là kiểu suy nghĩ thấp kém tồn tại từ rất lâu nhưng buồn cười là chẳng có cơ quan quản lý nào ra tay cả. Tuy nhiên, động thái sau này như thế nào mới là quan trọng, còn chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Nạn taxi láo thì ở đâu cũng có thôi, tôi đã từng bị lừa gấp 10 lần số tiền thực tế tại Hàn Quốc, nhưng khi dừng lại trước khách sạn, với lý do không đủ tiền thì ngay lập tức tài xế bỏ chạy ngay vì chỉ cần bị thông báo số xe sẽ bị tước bằng, giam xe ngay. Theo tôi nên áp dụng biện pháp này với tất cả tài xế làm dịch vụ, nỗi sợ mất cần câu cơm sẽ làm cho họ ít nhiều ý thức và suy nghĩ kỹ hơn trong từng hành động của mình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao