Thứ sáu, 19/11/2010, 12:49 GMT+7 Giây phút đối mặt tên cướp taxi người nước ngoài
"Anh ta lăm lăm hòn gạch trên đầu tôi, liên tục hô 'đi thẳng'. Thấy đồn công an, tôi định tạt xe vào nhưng bị hắn bẻ lái ra ngoài", tài xế Nguyễn Quang Đông kể lại 15 phút kinh hoàng trong sự khống chế của kẻ cướp taxi người Trung Quốc.
> Taxi 'điên' đâm liên hoàn, bé 8 tháng tuổi văng khỏi xe máy
Một ngày sau khi đối mặt vị khách hung đồ, Đông (20 tuổi, tài xế taxi ở Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại trụ sở công an, kể với VnExpress.net Đông cho biết, ngày 17/11 anh chở khách từ Hải Phòng đến Hà Nội. Trên đường quay về, đến khu vực ngoại thành Gia Lâm tài xế này thấy một người đàn ông đầu húi cua, mặc áo thể thao vẫy xe.
 |
| Tài xế Nguyễn Quang Đông. Ảnh: N.Anh |
Đông dừng lại bắt khách. Người đàn ông nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh tài xế, giơ viên gạch giấu sau lưng đe dọa, bắt đi thẳng. "Mặt anh ta dữ tợn, tôi rất hoảng sợ vì lúc đó đường vắng. Người này bắt tôi phóng nhanh, có khi lên tới 90 km/h", Đông kể.
Sau vài phút đầu run sợ anh đã kịp trấn tĩnh, tìm cách đối phó. Suốt quãng đường dài khoảng 15 km về trung tâm Hà Nội, Đông luôn chú ý quan sát dọc đường để tìm đồn công an và trạm cảnh sát giao thông.
"Như đoán được suy nghĩ này, mỗi khi tôi định tạt xe vào đồn công an thì anh ta liền bẻ lái và giơ gạch lên đe dọa", tài xế taxi với gương mặt hiền lành kể lại.
Dọc đường đi, khi Đông có điện thoại, ông khách ngồi bên đã giằng lấy máy không cho nghe và còn định phá hỏng bộ đàm nối với trung tâm. "Tôi cố tình hỏi chuyện để anh ta không chú ý, đồng thời lặng lẽ mở sẵn dây an toàn để có thể chạy thoát bất cứ lúc nào", Đông cho biết.
Đến khu vực bùng binh ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lợi dụng đông người, Đông mở cửa xe lao ra ngoài tri hô "cướp, cướp". Ông khách trong xe vội ngồi vào ghế lái, phóng ôtô bỏ chạy để lại chiếc áo khoác ngoài bị người đi đường túm giữ.
 |
| Liang Kun Lun tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Anh |
Đi chừng hơn 3 cây số đến đoạn đường Tây Sơn (đoạn đối diện vườn hoa ĐH Thủy Lợi) chiếc taxi phóng bạt mạng đã đâm vào 2 xe máy, sau đó tông vào ôtô Toyota Camry. Sau khi gây tai nạn, xe taxi bị nổ lốp tiếp tục lao vào một xe máy chở đôi vợ chồng và cháu nhỏ 8 tháng khiến họ ngã ra đường.
Anh Tiến, thợ sửa khóa gần cổng Đại học Thủy lợi, cho biết anh đã chạy ra đỡ họ vào vệ đường. Người đàn ông chỉ bị chầy xước nhỏ, vợ anh ta do va mặt xuống đường chảy khá nhiều máu ở mồm. Cháu bé đầu sưng, khóc rất to.
Còn một phụ nữ bán hàng trên đường Tây Sơn tên là Lợi kể: "Sau cú tông xe, tôi thấy chiếc taxi Matiz màu trắng bốc khói nghi ngút ở nắp ca pô, đầu bị bẹp, dưới gầm là một xe máy tay ga".
Theo chị Lợi, thấy vợ và con bị đau, ông chồng đã nhờ anh Tiến chăm sóc giùm rồi tức giận cầm gạch đập cửa kính taxi, bắt người cầm lái đi ra ngoài. "Khi bị lôi ra khỏi xe, người đàn ông cởi trần, dáng to béo liên tục chửi bới", chị kể.
Người này sau đó bỏ chạy, nhưng được chừng 10 m thì bị trượt chân ngã ra đường... Cảnh sát và người dân xung quanh đã giữ anh ta lại.
 |
| Xe taxi sau vụ đâm liên hoàn. Ảnh: Ngọc Thúy |
Cảnh sát cho biết, anh ta đã gây tai nạn liên hoàn khiến tổng cộng 5 người bị thương, làm hư hỏng 3 xe máy và một ôtô. Tại Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, kẻ lái "taxi điên" khai tên là Liang Kun Lun, quốc tịch Trung Quốc. Hiện, người này đã bị tạm giữ, chuyển về Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra hành vi cướp taxi.
N. Anh - Quý Thông