Với những tội ác mà bị cáo gây ra thì không thể khoan dung. Hãy chết để gia đình bị hại cảm thấy được an ủi. Chính sách không khoan hồng cho những hành vi đó. Hãy nghĩ kĩ hậu quả và cân nhắc trước khi làm bất kì một ...
Luật pháp sẽ công bằng với tất cả mọi công dân, dù trong hoàn cảnh nào. Nếu giảm án cho Nghĩa tù chung thân, thì luật pháp có thể hiện được tính nghiêm minh nữa không? Không thể tha thứ cho hành động vô nhân tính của Nghĩa. Phải loại trừ Nghĩa khỏi đời sống cộng đồng xã hội.
Theo tôi với tội trạng của Nghĩa cần phải sử đúng tội. Không nên vì những tình tiết khác không có trong luật mà có thể giảm nhẹ tội cho Nghĩa, vì làm như vậy sẽ tạo một thông lệ cho những vụ án sau này cũng vin vào đó ...
Tội của Nghĩa là không thể tha thứ. Nhưng Nghĩa chết hay tù chung thân thì đó cũng là sự đền tội rồi và trừng phạt rồi. Với Nghĩa thì cánh cửa cuộc đời cũng gần như đóng lại rồi.
Nhưng với hai từ sống hay chết thì nó lại ...
Thế cứ giết người xong là cho cơ hội thì cần gì phải luật pháp làm. Giết người man rợ như vậy mà không bị trừng trị thì còn gì là giá trị con người. Theo tôi tội của Nguyễn Đức Nghĩa tử hình là con nhẹ.
Ai cũng biết tính mạng người chết thiêng liêng và được bảo vệ như thế nào; đó là đạo lý, tập quán của người VN, là văn hóa, tín ngưỡng của xã hội loài người. Điều đó nói nên sự đau đớn của gia đình nạn nhân và tội ác ...
Cá nhân tôi là người theo dõi vụ này từ đầu và cũng là người làm trong lĩnh vực luật pháp nên tôi không đồng tình với việc giảm án. Đối với một người có nhân thân tốt, gia đình căn bản mà Nghĩa ra tay sát hại một người ...
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Hoàng Anh. Nếu trường hợp của Nghĩa không được làm nghiêm thì những trường hợp sau khó mà răn được những kẻ như Nghĩa về sau. Chuyện gia đình Nghĩa là một chuyện buồn, không ai muốn điều đó xảy ...
Theo tôi, tội ác của Nghĩa là rất dã man và mất hết tính người. Đối với việc ba Nghĩa mất, tôi rất thông cảm và chia buồn cùng gia đình, nhưng cũng như nhiều ý kiến trên, luật pháp phải nghiêm minh, tội ác sau khi đem ra ánh ...
Hành động giết người của Nghĩa thật kinh khủng. Khi ngồi hàng giờ bên xác Linh, Nghĩa đã nghĩ gì! Nghĩa đã nghĩ đến và chọn cách phân xác Linh để qua mặt pháp luật. Hành động đó dã man và ghê rợn. Dù là người được giáo dục, có ...
Tội ai người ấy chịu, không thể tha thứ cho tội ác man rợ như thế được, trước thì luôn mồm nói chết không hết tội, giờ muốn thoát chết, muốn kéo dài thời gian sống. Là người đàn ông phải dám làm dám chịu.
Xem nhiều nhất
Nam thanh niên bán dâm cho quý bà trong spa
Sát hại bà chủ sau khi 'tòm tem' nhầm
Nhát dao lam tàn độc của 4 người đàn bà
Nghệ sĩ bị tố lừa tiền nữ Việt kiều mua ôtô
'Thiếu gia' đi SH ăn trộm bị camera ghi hình

Hơn 7.000 ngày trốn tội của kẻ giết người
Đột kích khách sạn giải cứu nữ sinh lõa thể
Mũ công an cấp tướng trong sòng bạc
Bị tàu cán chết sau khi cứa cổ người yêu
Cưỡng bức mẹ của con nợ
Phút tự giải cứu của bé trai bị ném xuống hố
Cơn ác mộng ám ảnh kẻ đào trộm hộp sọ
| Những tên trộm bị iPhone 'chỉ điểm' |
![]() |
(HN) - (TP.HCM)









Xử lý theo pháp luật không có nghĩa là trả thù. Nỗi đau mất con đối với những đấng sinh thành đó là điều không ai có thể cảm nhận, đo đếm được. Bố mẹ Phương Linh hay bố mẹ Nghĩa cũng đều có một nỗi đau chung là mất ...