Thứ hai, 26/7/2010, 12:16 GMT+7

2 CĐV Hải Phòng bị tạm giữ vì gây rối trên sân Hàng Đẫy

Chiều 25/7, trong trận Hòa Phát Hà Nội gặp Hải Phòng, nhiều cổ động viên đất Cảng hò hét, văng tục và chửi bới cảnh sát trên sân Hàng Đẫy. Hai nghi phạm liên quan đến việc đốt pháo sáng bị áp giải về trụ sở cảnh sát.
> CĐV Hải Phòng gây náo loạn trên khán đài Hàng Đẫy/ Ba án tù treo với nhóm cổ động viên Hải Phòng gây rối

Một cán bộ Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cho VnExpress.net biết, lượng cổ động viên Hải Phòng ở trận đấu chiều qua tương đương trận đấu giữa CLB Xi măng Hải Phòng gặp CLB Thể Công Viettel hơn một năm trước (5.000 - 6.000 người).

Rất nhiều người gây rối sau khi Hải Phòng bị dẫn trước 2-3 tại vòng 21 V-League. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhiều người gây rối sau khi Hải Phòng bị dẫn trước 2-3 chiều 25/7. Ảnh: Hoàng Hà.

16h30 trận đấu bắt đầu nhưng hai tiếng trước đó, hàng trăm cảnh sát cơ động đã có mặt ở những tuyến phố lân cận. Lực lượng cổ động viên vào cửa cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Khán đài B chật kín, đa phần là cổ động viên của Hải Phòng.

Mỗi khi đội nhà ghi bàn rút ngắn tỷ số cổ động viên Hải Phòng lại lôi pháo sáng ra để đốt và la ó. Khi cảnh sát đến can thiệp, nhiều người trong số này văng tục và có những lời lẽ thách thức. Hai thanh niên bị áp giải về trụ sở cảnh sát.

Trung tá Hoàng Văn Lâm, phó trưởng công an phường Cát Linh (quận Đống Đa) cho biết, Trần Việt Đức (20 tuổi) và Nguyễn Nhật Khánh (18 tuổi) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo lời khai ban đầu, cả hai thừa nhận đã ném pháo sáng trên sân. Để mang được pháo sáng vào trong sân, một số cổ động viên buộc ở dưới cổ chân.

Bị cấm nhưng pháo sáng vẫn liên tục được đốt tại khán đài B mỗi khi Hải Phòng ghi bàn thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Một năm trước đó, khoảng 5.000 cổ động viên Hải Phòng đi 40 ôtô các loại và hàng trăm xe máy đi đến sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội Xi măng Hải Phòng thi đấu với đội Thể Công. Trong khi diễn ra trận đấu, nhiều thanh niên đã chửi bới, đốt pháo sáng, ném gạch đá, giày dép xuống khán đài.

Khi đến phường Phúc Đồng, Long Biên, nhóm này hành hung người đi đường, chặn các phương tiện giao thông gây ùn tắc. Đám đông còn lao vào chửi bới, đấm đá, giật mũ và dùng gạch đá ném vỡ kính ôtô của cảnh sát và cột đèn tín hiệu giao thông.

Ngày 19/7, theo phán quyết của TAND Hà Nội, 3 trong số 8 bị cáo nhận mức án tù treo 12-30 tháng.

Hà Anh


Quá khích động!

CĐV Hải Phòng quá khích động, xem thường pháp luật. Chẳng lẽ các cổ động viên HP là những thành phần lưu manh, côn đồ?

Nhin hình là cũng thấy điều đó, toàn những người mặt bặm trợn, hung dữ nên sẵn sàng tấn công CS. Trong xã hội nên có sự trừng phạt thích hợp.

Nên lập danh sách đen

Nên lập danh sách đen những người không bao giờ được vào sân vận động, Anh là nước nổi tiếng về holigan, cũng có cách để trừng trị thích đáng.

Việc lập danh sách đen sẽ hạn chế được những kẻ cầm đầu, khiêu khích đám đông. Mong bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng tăng sự hấp dẫn và giảm sự quá khích.

Không thể chấp nhận được

Không thể chấp nhận hành vi gây rối trật tự công cộng như thế này nữa. Cần phải tăng hình phạt tù từ 10 đến 15 năm coi thằng nào dám quậy ở sân bóng như thế này nữa.

Đi coi đá banh thì ít mà chủ yếu gây rối là nhiều. Nếu không tăng án tù có ngày sẽ loạn lên hết.

Nên loại đội bóng đá HP ra khỏi giải mãi mãi

Tôi đề nghị VFF nên xóa tên đội bóng đá HP đi, vì cứ để CĐV như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam cũng như an ninh cho mọi người lương thiện.

Cần xử lý nghiêm hơn nữa

Tôi thấy mức xử phạt như vậy là quá nhẹ đối với những người vi phạm nên ko có tính chất răn đe. Cổ động viên đến sân là để cổ vũ tinh thần cho đội nhà mà lại làm cho không khí náo loạn thật là chẳng còn chút tinh thần thể thao nào nữa.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần xử nghiêm những vi phạm như trên để làm gương cho những ai đến sân ko phải để cổ vũ mà là để gây rối có được bài học cho việc làm sai trái của họ.

Tù treo là chuyện nhỏ đối với họ thôi

12-30 tháng tù treo à? Thật buồn cười. Với những hành vi vô văn hoá và không coi chính quyền ra gì như vậy thì với mức án như thế chỉ làm họ mỉm cười mà thôi.

Loại bỏ ngay

Mức án phải đủ tính răn đe chứ xử như vụ năm ngoái thì khác gì trò đùa.

Hãy nhìn vào những khuôn mặt

Đề nghị phải truy tố thật nặng để chúng nó chẳng có cơ hội quấy rối nữa.

Những con người không đáng được tôn trọng

CĐV Hải Phòng, những con người bình thường như bao CĐV của các CLB khác, họ đã gây ra quá nhiều rắc rối và làm xấu đi hình ảnh của bóng đá. Phải chăng những hình phạt chưa đủ răn đe họ, hay cần phải công khai xét xử họ nghiêm khắc hơn nữa.

Hãy nhìn hình ảnh những CĐV ở bức hình thứ nhất, trông họ-những CĐV Hải Phòng thật là xấu xí và lố bịch, họ không xứng đáng được tôn trọng.

Can xem lai hai ben

Toi la nguoi dan HP cung di xem bong da nhung do het cho CDV la khong dung can xem lai thai do va cach lam viec cua CSCD Ha Noi ai lai xit ca hoi cay vao mat tre em. Nguoi ta lay ao che mat khong phai la khoi phao sang, ma la hoi cay cua canh sat.

Danh dap co dong vien da man. Toi cung khong dong tinh voi nhung nguoi dot phao, can xu nghiem ho, do la hinh anh xau voi CDV Hai Phong.

Hết thuốc chữa

Hiện tượng CĐV Hải Phòng quậy phá thật xấu hổ và đáng lên án. Chỉ còn cách không cho đội Hải Phòng tham gia các giải đấu một thời gian thì CĐV HP không còn đất để quậy phá.

Thật hết thuốc chữa rồi.

Sao ngâm lâu thế?

Cách đây hơn một năm, các cổ động viên bóng đá Hải phòng đã "chửi bới, đấm đá, giật mũ và dùng gạch đá ném vỡ kính ôtô của cảnh sát và cột đèn tín hiệu giao thông". Tuy nhiên, mãi đến ngày 19/7/2010, tức là sau đó hơn 1 năm, TAND Hà Nội mới trừng phạt 3 trong số 8 bị cáo mức án tù treo 12-30 tháng.

Do thời gian từ khi xảy ra vụ phạm pháp đến khi vụ đó bị trừng phạt là quá xa, pháp luật dường như bị mất đi tính răn đe và giáo dục cần thiết. Bởi vậy, hơn 1 năm qua, các cổ động viên HP vẫn tiếp tục hành xử theo ý thích của mình.

Tôi thật không thể hiểu trong hơn một năm qua Toà án nhân dân Hà Nội đã làm gì mà một vụ án quá đơn giản như vậy vẫn bị ngâm đến hơn 1 năm mới được tuyên? Xin gửi câu hỏi này đến quý Toà án Nhân dân Hà Nội.

Tại sao lại chỉ là án tù treo cho những người này?

Pháp luật phạt nhẹ như thế thì bảo sao người ta không sợ mà lại còn chửi bới cả công an! Ít nhất cũng phải 3 năm tù mới đúng.

Cấm Hải Phòng thi đấu

Theo mình thì luật bóng đá cần thắt chặt hơn nữa. Tốt nhất là cấm đội Hải Phòng thi đấu đối với tất cả các giải trong 2 mùa bóng.

CĐV Hải Phòng bừa bãi quá khích

Trước giờ bóng lăn, CĐV Hải Phòng diễu hành không phép trên các tuyến phố Hà Nội, bấm còi inh ỏi, đi xe máy dàn hàng ngang, ô tô đi vào đường ngược chiều, la ó quấy rối khiêu khích những người dân trên phố như một lũ côn đồ.

Lực lượng cảnh sát và trật tự cần có biện pháp xử lý ngay đối với những kẻ vô văn hoá này. Không thể để cảnh này diễn ra ở thủ đô 1000 năm.

Thật buồn

Nhìn cảnh cổ động viên của Hải phòng ở bức hình đầu tiên chẳng khác gì một lũ côn đồ. Những cổ động viên chân chính của Hải phòng có thấy xấu hổ vì những hành động này cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác? Thật buồn.

Các CĐV HP thân yêu!

Năm nay là năm bao nhiêu rồi mà CĐV HP còn có những nhận thức lệch lạc thế nhỉ? Cái thời SLNA lừng danh cả nước vì cổ động viên côn đồ đã qua lâu do nhận thức văn hóa của người dân ngày càng cao. Vậy mà tôi không hiểu sao cổ động viên HP giờ lại bắt đầu đi lại vết xe đổ của CĐV SLNA.

Cái trò mà không ai thèm làm nữa thì giờ đây CĐV HP lại lao vào và tỏ ra như là mình "phong cách" và oai hùng. Người ta càng ngày càng giác ngộ thì CĐV HP càng ngày càng tỏ ra thiếu kém hiểu biết. Đừng nghĩ rằng nói đến HP mà khiến người ta phải khiếp sợ. Nói đến HP là nói đến một thành phố trực thuộc Trung ương, như vậy có nghĩa là nói đến một thành phố phải có nền Văn hóa và dân trí cao vào bậc nhất nhì cả nước, Các CĐV phải làm sao để ai nghĩ đến HP cũng nghĩ đến những điều tôi vừa nói.

Giờ không có gì đáng tôn trọng và đáng sợ bằng luật pháp nghiêm khắc cả hỡi các CĐV HP thân yêu ạ! Tôi hy vọng thời gian các CĐV HP sẽ làm được những điều tôi vừa nói và cũng như nhiều người mong muốn và để lại trong lòng khán giả cả nước những điều tốt đẹp nhất!

Không thể chấp nhận được

Tối hôm qua, vào lúc 19h30, trên đường đi làm về đến quốc lộ 5 chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng, tới chân cầu Thanh Trì (đoạn ngã tư lên cầu vượt đi lên quốc lộ 1) thì tôi và hàng trăm phương tiện giao thông không thể đi tiếp được. Lý do vô cùng đơn giản: cổ động viên Hải Phòng chặn đường, đốt pháo sáng và ngăn không cho các phương tiện giao thông đi qua.

Lúc đó tôi quá mệt, lại phải dừng hàng tiếng đồng hồ trong cảnh nóng bức ngột ngạt, tôi chỉ muốn ngất đi.

Tôi không hiểu những người con Hải Phòng nghĩ gì khi họ thực hiện ngăn đường một cách hả hê, thiếu văn hóa như vậy. Khi tôi vượt qua được đám cổ đông viên tiếp tục thực hiện việc ngăn đường tại một đoạn đường mới thì tôi thấy vô cùng căm ghét cổ động viên Hải Phòng và tự hỏi không ai dám làm gì các cổ động viên Hải Phòng hay sao.

Cổ động viên Hải Phòng đang tự bôi nhọ mình và bôi nhọ đội bóng do họ cổ vũ. Thật đáng xấu hổ.

Thương hiệu của họ rồi

Vấn đề "quậy" của cổ động viên Hải Phòng hình như là vòng đấu nào của V-Leauge cũng có cả. Tôi nghĩ "quậy" đã thành "thương hiệu" của họ rồi. Nếu ban tổ chức V-League không xử lý mạnh tay thì không thể nào dẹp được vấn nạn này. Theo tôi, tốt nhất là cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân từ giờ đến hết giải.

Cấm HP đá bóng

Tốt nhất không cho XMHP tham gia các giải đấu nữa là tốt nhất. Thắng hay thua cũng quậy đã ăn vào máu họ rồi. Không cho đá nữa là yên chuyện, xã hội đỡ vất vả, người dân đỡ gặp nguy hiểm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao