Thứ tư, 14/7/2010, 18:55 GMT+7

Nước mắt trong phiên tòa vụ xử Nguyễn Đức Nghĩa

Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa ôm mặt nức nở khi con trai bị tuyên án tử hình, bố và em trai nạn nhân Linh cũng nghẹn ngào. Trước vành móng ngựa, hai bị cáo nhìn nhau, mắt đỏ hoe.
> Người yêu Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc tại tòa

Nguyễn Đức Nghĩa rơi nước mắt cuối phiên xử chiều nay.
Bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh nén đau thương, giữ được bình tĩnh suốt phiên tòa.
Em trai nạn nhân Linh ôm mặt khi nghe Nghĩa kể lại việc giết chị mình.
Mẹ của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (áo vàng) ngồi phía dưới và im lặng suốt phiên tòa. Bà cố gắng nén nỗi đau và cúi mặt tránh mọi ống kính máy ảnh hướng tới.
Nghĩa quay về phía bố mẹ và gia đình nạn nhân nói lời cuối: "Tôi mong được gửi lời tạ tội đến vong hồn của Linh cùng gia đình và bạn bè của cô ấy vì tổn thất quá lớn tôi gây ra cho họ".
"Tôi cũng xin lỗi Yến, vì tôi mà cô ấy vướng vòng lao lý".
Sau khi Nghĩa bị tuyên án tử hình và dẫn giải ra khỏi tòa án, bố của Nghĩa lao ra xin được gặp con, ông cố nói trong sự ngăn cản của cảnh sát.
Mẹ của Nghĩa khóc òa khi con trai bị tuyên án khung hình phạt cao nhất và giải đi.
Còn Hoàng Thị Yến, người yêu của Nghĩa, sau khi bị tòa xử với khung hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau khi bị tuyên án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa tỏ vẻ bình thản trên đường bị áp giải lên xe.

Hoàng Hà

Thương quá cả 3 gia đình

Tôi đã theo dõi vụ án này từ đầu đến cuối, rất bàng hoàng và phẫn nộ cho hành vi phạm tội của Nghĩa. Đến bây giờ tôi lại cảm thấy thật đáng tiếc cho Nghĩa, một người được cha mẹ nuôi nấng, cho ăn học thành người, mà lại hành động không giống người.

Trên đời này ước gì chữ "nếu như" có thể thực hiện lại được để 3 gia đình không phải đau thương tột cùng đến như vậy. Tôi thấy thương cho cả gia đình Linh và cả gia đình Nghĩa.

Bản án tử hình đối với Nghĩa cũng thật thích đáng nhưng lại là bản án nhẹ nhàng nhất cho lương tâm của Nghĩa, vì nó giải thoát được cho Nghĩa khỏi cuộc sống, lương tâm dằn vặt. Bố mẹ Nghĩa đến bao giờ cho hết nỗi đau này.

Còn Yến cũng thật đáng thương, vô tình bị người yêu lừa dối, dính vào vòng lao lý. Yến vẫn còn may mắn hơn Linh. Cố lên Yến nhé, cuộc sống còn nhiều điều cần phải làm, hãy sống sao cho tốt, hãy làm nhiều điều tốt, cuộc sống đang chờ bạn.

Cảm thông cho bố mẹ hai bên

Chỉ còn những người ở lại là khổ và chịu nhiều nỗi đau nhất. Xin chia sẻ tới gia đình Nghĩa và Linh.

Còn nhiều việc Nghĩa nên làm

Tôi cũng thường xuyên theo dõi sự kiện này. Dù đây không phải là hiện tượng điển hình của thanh niên Việt Nam nhưng cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực. Thôi việc đúng sai đã được toà phân xử.

Riêng về Nghĩa, thiết nghĩ vẫn còn thời gian và cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tại sao lại không tình nguyện hiến tạng sau thi hành án, có nhiều gia đình đang cần ghép thận, gan, tim, máu... bằng cách này bạn để lại 1 phần của mình lại với đời một cách có ích. Cuộc đời có thể ngắn tày gang, nhưng 1 ngày có thể dài như thế kỷ, bạn hãy dành thời gian để tự cứu rỗi linh hồn, nếu có kiếp sau...?

Xin cảm ơn.

Không còn phương thuốc nào hơn

Toà tuyên án như vậy là chính đáng và hợp với pháp luật cũng như lòng ngưòi và lẽ đời. Nên làm mạnh để xã hội không còn những kẻ giết người như tên Nghĩa nữa.

Thương mẹ Nghĩa và bố Linh quá

Chỉ thương đấng sinh thành của Nghĩa, Yến và Linh... Thương mẹ Nghĩa và bố Linh. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con...

Thương cho bố mẹ Nghĩa quá!

Đành rằng với tội ác của Nghĩa anh ta xứng đáng bị hình phạt tử hình, nhưng nhìn ảnh bố của Nghĩa lao ra xin được gặp con mà thấy đau lòng! Thương cho bố mẹ Nghĩa quá! Mong hai bác và gia đình vượt qua nỗi đau này!

Người đau khổ nhất chính là cha mẹ

Người đau khổ nhất chính là cha mẹ của cả 2 bên, người mất con, người thì đếm từng ngày cái chết báo trước của con mình.

Làm sao không đau buồn được khi chứng kiến đứa con mình nuôi dạy thương yêu từ nhỏ chết một cách khủng khiếp, người thì chứng kiến đứa con ngoan hiền bấy lâu nay, người mà cả gia đình đều đặt hết hy vọng vào phạm vào tội giết người man rợ.

Còn Nghĩa, đến bây giờ khi nhìn vào gương mặt ấy tôi vẫn không thể tin rằng anh chính là kẻ giết người man rợ khủng khiếp đó, không hiểu điều gì khiến anh có đủ can đảm để thực hiện những điều đó. Liệu anh có khóc khi thấy người yêu mình nằm trong vũng máu, liệu anh có thật sự ghen không? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được động cơ thật sự là gì ???

Ngày hôm nay, anh ta bình thản không có nghĩa là vô tình lạnh lùng, có lẽ vì anh đã dự đoán và chuẩn bị tâm lý cho cái giá anh phải trả. Một đời người kết thúc thật bi thảm, đầy đau thương, nhìn gương mặt của từng người tôi cảm thấy thật đau xót.

Gương mặt đau khổ tuyệt vọng của người cha người mẹ, mất mát của họ thật quá lớn. Qua vụ án này hy vọng mọi người sẽ sống có trách nhiệm và suy nghĩ hơn, đừng vì 1 phút nông nổi để đánh đổi cả tương lai và gia đình.

Hy vọng về tương lai

Ước gì trên thế giới này mọi người sống hòa thuận với nhau. Ước gì ko có những cám dỗ mà vật chất mang lại. Ước gì mọi chuyện không đáng tiếc đừng xảy ra. Nhưng việc đã rồi ko thể trở lại được. Hy vọng ko bao giờ xảy ra những vụ án mạng dã man nữa. Buồn vì cuộc sống này chỉ là vòng luẩn quẩn....

Bài học sâu sắc cho phút nông nổi

Khi nhìn ảnh của NGHĨA tôi không thể tin được một người như thế có thể hành động dã man như vậy. Nhưng dù sao sự việc cũng đã qua, hung thủ đã nhận được bản án thích đáng với tội ác do mình gây ra.

Mong linh hồn người đã khuất được siêu thoát, gia đình bác NGUYỄN VĂN BA sớm an lòng. Và các bạn trẻ đừng nên vì những phút nông nổi mà phải trả giá bằng cả cuộc đời mình như NGHĨA.

Giết người máu lạnh

Toà xử thế là công bằng, kẻ như Nghĩa nên tử hình 2 lần mới đủ. Xin chia buồn với gia đình chị Linh, hi vọng chị sớm yên nghỉ.

Nước mắt trong phiên tòa

Việc xử tử hình của một kẻ sát nhân hay tù chung thân dành cho một tội phạm, tôi thấy không quan trọng. Điểm quan trọng ở đây là làm thế nào cản ngăn được tội ác xảy ra trong xã hội càng ít càng tốt.

Chỉ tội nghiệp người thân 2 gia đình

Mỗi gia đình mất 1 đứa con. Người chết đã đành, người sống sẽ phải chịu đựng nỗi đau có thể vĩnh viễn không lành. Xin chia buồn cùng 2 gia đình.

Thương những người còn sống!

Tôi theo dõi từ đầu đến cuối vụ án... Nhưng khi xem những hình ảnh cuối, gia đình hai bên, những người thân của Nghĩa và Linh... tôi không khỏi xúc động. Mong mọi người sống tốt, thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi đau!

Thật đau xót !!

Nhìn hình ảnh bố của bị cáo lao ra xin được gặp con trong vòng vây cảnh sát, người mẹ thì ngồi khóc nức, thật quá đau xót ... Cha mẹ nào chẳng muốn con cái mình ăn học thành tài, tương lai trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Đây như 1 hồi chuông báo động đạo đức xã hội cũng như những người còn trên ghế học đường đang xuống cấp thế nào, những cảnh học sinh đánh nhau rồi giờ thì sinh viên giết người. Ôi chẳng biết tương lai thế nào!! Hi vọng sẽ ko còn những cảnh oan trái, nghiệt ngã thế này ...

Gửi Nghĩa

Xin chia sẻ với gia đình Linh về sự đau thương mất mát này. Cũng được bày tỏ sự cảm thông chân thành tới gia đình Nghĩa. Hi vọng ở nơi xa xôi mà Nghĩa sắp đến, sẽ là một nơi yên bình đối với Nghĩa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao