Thứ tư, 14/7/2010, 09:02 GMT+7

'Nghĩa đã có kế hoạch hại con gái tôi'

Cả khán phòng lặng đi khi bố nạn nhân Linh gạt nước mắt, đứng lên trả lời chủ tọa: "Việc Nghĩa gặp lại con tôi chắc chắn có mục đích từ trước". Đứng gần đó, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn giữ gương mặt lạnh lùng sau khi kể lại hành vi sát hại người yêu cũ.
> Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc trong trại giam

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đứng trước cổng TAND Hà Nội theo dõi phiên xử. 8h30 sáng nay, gương mặt lạnh lùng, tay bị còng, Nguyễn Đức Nghĩa bị cảnh sát áp giải vào phòng xử lớn nhất của TAND Hà Nội. Ít phút sau, bị cáo Hoàng Thị Yến (bạn gái của Nghĩa) đeo kính, tóc dài buộc gọn gàng xuất hiện.

* Ảnh phiên tòa xử Nguyễn Đức Nghĩa'

Yến mặc quần bò, áo sơmi xanh lầm lũi bước vào vành móng ngựa, ngồi cạnh Nghĩa. Hai người không quay sang nhìn nhau. Yến cúi gằm mặt, cố lảng tránh ánh nhìn của những người tham dự phiên tòa. Cô giải thích với chủ tọa đến muộn khiến việc xét xử không diễn ra đúng giờ là do bị tắc đường.

Nguyễn Đức Nghĩa bị áp giải vào phòng xử sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Phòng xử chật kín người. An ninh được thắt chặt với việc tăng cường cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính. Đại diện VKS Hà Nội duy trì công tố là ông Nguyễn Việt Cường. Gia đình Yến mời luật sư Hoàng Huy Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cô về tội không tố giác tội phạm. Còn Nghĩa có luật sư Nguyễn Anh Thơm và Ngô Ngọc Thủy bào chữa cho hành vi giết người và cướp tài sản.

Vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, Nghĩa rành rọt khai lên Hà Nội học từ năm 1998, ở trọ nhà bác. Bố mẹ chu cấp khoản tiền không nhỏ nhưng Nghĩa thấy vẫn không đủ và sa đà vào cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng.

Theo lời Nghĩa, anh ta quen nạn nhân Linh năm 2004. Sau 2 năm yêu đương, Linh chủ động chia tay. Năm 2006, Nghĩa yêu Yến, thường xuyên đến căn hộ chung cư của bạn gái. Nghĩa khai, hôm xảy ra án mạng đã rủ Linh đến căn hộ này. Hai người sau khi quan hệ tình dục đã cùng ngồi vào máy vi tính. Lúc đó, điện thoại di động của Linh liên tục đổ chuông nhưng cô không nghe.

"Tôi hỏi tại sao. Cô ấy thú nhận đó là cuộc gọi của bạn trai mới nên tôi nổi máu ghen", bị cáo nói.

Chủ tọa vặn lại: "Hai người chia tay đã lâu và đều có người yêu mới, lý do ghen có hợp lý không?" Nghĩa cúi đầu, không trả lời.

Nghĩa cho biết sau khi sát hại, hắn đã gói xác không đầu của Linh vào chăn, đưa lên tầng thượng của chung cư. "Tôi đã lên đó một lần biết rất ít người qua lại. Tôi nghĩ để ở đây cũng có thể che giấu được vài ngày".

Quay trở lại nơi gây án mạng, Nghĩa bắt đầu lau dọn vết máu ở hiện trường. Sau khi mang dao đi vứt, và đem tài sản của Linh đi "gửi" ở nơi khác, Nghĩa mua sơn về quét lên phần máu bắn trên tường.

Sáng hôm sau, Nghĩa đem máy tính xách tay, xe máy... của Linh đem cầm cố tại các hiệu cầm đồ. Phần thi thể còn lại của nạn nhân cùng quần áo, hắn đem vứt ở sông Cấm, Quảng Ninh.

Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến. Ảnh: Hoàng Hà.

Khi Nghĩa trả lời thẩm vấn việc phi tang xác của Linh, ở dưới khán phòng rộ lên những tiếng rì rầm. Nhiều người lắc đầu tỏ vẻ ghê sợ... Ngày càng đông người kéo đến phòng xử lớn nhất của tòa Hà Nội. Thậm chí cả bảo vệ hay lao công của tòa cũng chen chân vào nghe xét hỏi.

Ngồi bên cạnh nghe Nghĩa khai, Yến dường như "bất động", nhìn thẳng lên 5 thành viên HĐXX.

Khán phòng lặng đi khi bố của nạn nhân với dáng vẻ đau buồn đứng trả lời chủ tọa. Ông Ba bức xúc trước lời khai của Nghĩa về Linh trước tòa. "Đó hoàn toàn sai lệch. Việc Nghĩa gặp lại con tôi chắc chắn có mục đích từ trước".

Ông Ba cho biết, mỗi khi xin phép đi đâu Linh thường gọi điện thoại về nhà. Do vậy, khi nhận được tin nhắn của con gái bảo phải đi công tác gấp mấy ngày, ông đã thấy ngờ ngợ... Ngày 17/5 khi biết có một xác chết được phát hiện trên tầng thượng chung cư, ông linh cảm đó là con gái mình dù thi thể không có đầu và đang trong giai đoạn phân hủy.

Ông Ba nghẹn giọng: "Gia đình tôi mất con gái, em mất chị, đó là sự tổn thương không bao giờ lấy lại được". Đứng bên cạnh ông, cậu con trai đã khóc khi trả lời việc nhận tin nhắn mạo danh Linh do Nghĩa thực hiện.

Phần thẩm vấn tạm dừng. Chiều nay tòa tiếp tục làm việc.

Với hành vi giết người thuộc trường hợp "man rợ" và "để che giấu hành vi phạm tội khác", Nghĩa sẽ phải đối mặt với mức án từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Còn với tội cướp tài sản, mức hình phạt cho Nghĩa là 3-10 năm tù.

Theo khung hình phạt truy tố của VKS với Yến về tội không tố giác tội phạm, cô có thể sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Anh Thư

Cần khách quan

Mong là vụ án này sẽ giúp cho các bạn trẻ tránh được những sai lầm mà 3 nhân vật chính đã phạm phải.

Riêng đối với Yến, thiết nghĩ cũng nên mở lối thoát cho cô vì dù sao cô cũng là 1 nạn nhân của Nghĩa, khi yêu thường mù quáng và việc che giấu tội phạm cũng là việc làm nhất thời theo tình cảm.

Liệu sẽ ra sao nếu khi vừa được người yêu thú nhận tội lỗi với mình Yến đi đến công an trình báo luôn, hoặc khi được công an hỏi Yến liền vạch mặt người yêu luôn.

Chắc lúc đó sẽ lại có ý kiến cho rằng, sao Yến phũ phàng thế? Đối mặt với việc này cũng đã quá đủ đau khổ rồi, mất người yêu, mất niềm tin lại rơi vào vòng lao lý, đứng vững được trước toà chắc hẳn Yến cũng phải cố gắng hết sức để không sụp đổ chứ không hẳn là lạnh lùng. Hãy cho cô 1 cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.

Phải nhìn khách quan hơn

Theo tôi nghĩ rơi vào hoàn cảnh như thế thì Yến sẽ rất khó xử, vì khi đã là người yêu họ thường chỉ nghĩ sẽ làm tất cả vì người mình yêu. Theo tôi mức tối đa là 3 năm hưởng án treo là hợp lý, như thế vừa có tính răn đe, vừa cho cô ấy có cơ hội vì cô còn quá trẻ.

Nếu đi tù về thì mọi cơ hội của một cô gái coi như chấm hết. Hoàn cảnh của cô ấy là hoàn toàn bị đưa đẩy.

Cần xem lại mức án của Yến

Xem phán quyết của phiên tòa tôi thấy mức án của cô Yến quả là quá nhẹ, nếu có hành vi che giấu tội ác dã man nhữ Nghĩa mà tòa án chỉ xử cho hưởng án treo thì làm sao có thể giáo dục và khuyến khích được mọi người dân tích cực phát giác khai báo những hành vi vi phạm pháp luật. Cần phải cho hưởng án tù giam để răn đe và giáo dục.

Góp ý kiến

Tôi nghĩ nếu tử hình Nghĩa thì đơn giản quá so với nhửng gì mà anh ta gây ra... hãy để anh ta phải dằn vặt về lương tâm với quảng đời còn lại (cho dù tốn đi một phần ngân sách của nhà nước).

Với Yến tôi nghĩ đây là bài học để cô ấy có kiến thức sống và trưởng thành hơn.

Thật đáng tiếc

Tôi chỉ gói gọn trong 3 từ "thật đáng tiếc" cho Nghĩa, Linh và Yến. 3 con người được ăn học đàng hoàng. Tất cả đều có giá của nó nhưng Linh đã chết rồi là thiệt thòi cho cô ấy bởi cô ấy không đáng bị giết hại thê thảm và dã man như thế!

Nghĩa chết ngàn lần không rửa sạch tội, phụ công sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Báo chí cứ đưa tin là do gia đình không quan tâm dạy dỗ. Nói thế là không hoàn toàn đúng! Xin thưa, khi con mình ở nhà ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép với mọi người thì ai nghĩ nó lại là đứa sát nhân man rợ?

Nuôi con lớn cho lên thủ đô ăn học, chẳng lẽ cha mẹ cứ phải luôn sát cánh bên con mới là quan tâm? Đó là do bản thân con người thôi! Có những em SV nghèo vẫn tự bươn chải kiếm tiền nuôi thân đấy thôi, cha mẹ mất sớm, hoặc nghèo....

Đừng đổ lỗi cho phụ huynh quá nhiều!

Thật đau lòng

Thật sự không một bài viết nào về vụ án này là tôi không theo dõi. Tôi về quê, không có internet, tôi cũng gọi điện ra hỏi người thân xem vụ án tiến triển đến đâu rồi.

Tôi mong phiên toà sớm được đưa ra để trừng trị kẻ giết người man rợ kia. Tôi hiện tại đang sống gần nơi xảy ra vụ án. Tôi luôn bị ám ảnh, bởi những hành động man rợ của Nghĩa.

'Đau xót cho những người làm cha, làm mẹ. Đau xót cho số phận của Linh. Mong pháp luật trừng phạt thích đáng để răn đe những kẻ đang có lối sống buông thả, vô trách nhiệm như hiện nay!

Tử hình vẫn còn nhẹ

Chỉ còn mỗi cách trừng phạt kẻ sát nhân như cái cách anh ta đã sát hại cô gái kia, anh ta phải cảm thấy đau đớn thì mới có chút công bằng cho nạn nhân! Chứ còn chỉ đem ra xử bắn hay tiêm liều thuốc thì quá nhẹ cho cái hành động dã man có mục đích này! Nhưng ai dám thực hiện!!! Thật kinh khủng!

Yến cũng là đồng phạm

Theo lý luận của bạn Thành,Cao Bach, Thanh Hoa và 1 số người khác thì Yến có thể thông cảm được vì Yến quá đau khổ mà ko báo công an. Nhưng mấy bạn quên để ý rằng khi công an hỏi cung, Yến vẫn quanh co, chối tội thì rõ ràng Yến đã là 1 đồng phạm rồi.

Tội đáng muôn chết

Nghe tường thuật lại qua trình gây án mà thấy rùng rợn, nổi da gà.

Đừng trách Yến

Mọi người thử đặt mình hoặc con em mình vào hoàn cảnh của Yến thì sẽ thấy dù sao cô ấy cũng chỉ là nạn nhận. Mọi người cứ phải thấy người ta co dúm người lại, khóc lóc, rối loạn tâm trí mới hiểu người ta lo sợ à?

Những người ra sức lên án người khác chưa chắc đã hành động được đúng đắn khi chính mình bị phản bội, bị vạ lây, bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Có chăng nếu lên án thì cần lên án lối sống không đúng đắn của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Pháp luật sẽ xem xét ký tình tiết để định tội cho Yến. Linh đã chết thảm, tình cảnh cô ấy rất đáng thương nhưng giờ đây nỗi đau còn đeo bám cả ba gia đình, họ đều thật đáng thương!

Hãy cho Yến cơ hội

Theo tôi nghĩ tội ác của Nghĩa quá độc ác và man rợ đáng bị hình phạt cao nhất. Còn Yến người yêu của Nghĩa phải chăng nên cho cô ấy một cơ hội.

Nên đặt và trường hợp cô ấy, phải chăng khi biết chuyện do sợ quá, vì yêu tên Nghĩa quá hay vì cô ta bị tên Nghĩa dọa nên đã không tố giác tội ác của hắn....

Cũng nên phạt để răn đe tội che giấu tội ác nhưng tôi nghĩ nên tạo cho cô ấy cơ hội. Qua những vụ án thời gian gần đây đó cũng chính là hồi chuông thức tỉnh lại lối sống, suy nghĩ của giới trẻ ngày nay, sự quan tâm, quản lý, giáo dục, của gia đình, nhà trường và xã hội.

Cứ để hắn bị cắn rứt lương tâm

Tội ác của kẻ sát nhân thật xứng nhận mức án cao nhất! Hắn đã gây ra tội ác khó có thể tha thứ hay nói đúng hơn là không thể tha thứ.

Khi hắn ra tay nhẫn tâm đối với Linh (người yêu cũ) hắn có nghĩ đến hậu quả vô cùng to lớn cho việc đó. Nếu hắn đã nghĩ thế thì tên này không còn tư cách để sống, để đươc làm người, để được mọi người tha thứ và mong kiếp sau (quan niệm dân gian).

Còn về Yến và hành vi không tố giác tội ác của tên Nghĩa chẳng khác là đồng phạm.

Nhưng nếu án tử hình dành cho Nghĩa thì quá dễ dàng cho hắn. Nếu chết là đồng nghĩa với hết cho nên án chung thân là hợp lý nhất để hắn có thời gian trong tù suy nghĩ những việc đã làm và cứ để hắn bị lương tâm... và khi đó công lý và luật pháp mới được thực thi một cách công bằng nhất có thể.

Hãy xử nghiêm với Yến để làm gương

Để làm gương cho xã hội về loại tội phạm man rợ này quý tòa hãy xử nghiêm với Yến để làm gương cho mọi người không còn suy nghĩ che giấu cho người phạm tội sẽ làm khó khăn cho công tác điều tra và bức xúc của xã hội.

Phải cảnh tỉnh cho những bạn trẻ bây giờ

Với tội ác mà hắn gây ra, chúng ta phải xét xử cho đúng tội và án tử hình là vẫn còn nhẹ cho hắn. Phải cảnh tỉnh những bạn trẻ bây giờ, phải làm gương cho thế hệ trẻ hôm nay để xã hội sẽ không còn tên sát nhân "đeo cặp kính cận" như thế này nữa!

Lối sống của nạn nhân có đúng đắn?

Nguyễn Đức Nghĩa phạm tội bị trừng phạt thật sự rất thích đáng nhưng các bạn cũng nên xem lại lối sống của Linh có đúng đắn chưa? Mặc dù đã có bạn trai mới nhưng vẫn "ngủ" với Nghĩa, vậy liệu lối sống như vậy có nên phê phán? Nó có phù hợp với đạo đức của một con người không?

Pháp luật phải nghiêm minh

Tôi thiết nghĩ những người như Nghĩa phải tử hình là đúng nhất vì hành vi của tên này rất tàn bạo. Còn Yến phải xử 3 năm tù giam mới có thể cải tạo được.

Nên xử Yến ở khung hình phạt cao nhất

Không có bản án nào khác ngoài tử hình cho Nguyễn Đức Nghĩa, riêng Hoàng Thị Yến cũng cần xử theo khung hình phạt cao nhất.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao