Thứ ba, 29/6/2010, 15:44 GMT+7

Hình ảnh phiên tòa xử vụ hành hạ Hào Anh

Vợ chồng chủ trại tôm và 2 người làm công trước vành móng ngựa. Phiên tòa có đông người dân đến dự khán. Phòng xét xử đông nghịt.
Mã Ngọc Thơm, vợ chủ trại, liên tục ngất xỉu. Trong ảnh là lần ngất thứ 2.
HĐXX cho phép nữ bị cáo được ngồi để trả lời thẩm vấn. Thơm nói: "Tôi rất yêu thương Hào Anh" và khai không đánh đập em bé 14 tuổi này. .
Ba bị cáo: Khánh, Giang, Quỳnh trước vành móng ngựa. Trong phiên xử buổi sáng, Khánh và Quỳnh cũng không nhận là đã đánh đập Hào Anh.
Cả Giang và Thơm đều cúi đầu nghe Khánh (đồng phạm) khai nhận với tòa đã tham gia đánh đập Hào Anh nhiều lần, kể cả dùng dao để rạch lưng cậu bé đổ formol vào.
Hào Anh ngồi ghế bị hại. Cậu bé mặc sơ mi, đóng thùng tươm tất nhưng gương mặt vẫn còn mang các vết sẹo vì những trận đòn của những người ở trại tôm giống.
Hàng nghìn người dân tụ tập trước Trung tâm văn hóa Cà Mau để xem xét xử. Nhiều người quá khích la ó, đòi "xử đẹp" vợ chồng Giang - Thơm khiến cảnh sát phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh. Một hàng rào kẽm gai đã được dựng nên tại sân trung tâm trong phiên xử chiều.

Không thể chấp nhận

Không thể chấp nhận một con người như thế tồn tại trong xã hội. Vợ chồng Giang Thơm đã đối xử với người làm như một nô lệ thời Trung Cổ vậy, thế mà còn nói là "Thương yêu Hào Anh". Quyền của một con người đâu rồi?!

Chúng ta đã có luật bảo vệ trẻ em mà?! Mong rằng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng và trả lại sự công bằng cho bé Hào Anh, trả lại tuổi thơ của một con người bị cướp mất tuổi thơ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao