Thứ ba, 29/6/2010, 09:27 GMT+7

Bà chủ shop thời trang tước dao của tên cướp

Bị gã thanh niên dùng dao nhọn khống chế, bà chủ shop thời trang đã nhanh tay tước được hung khí. Trong lúc giằng co, tên cướp đã nắm dao đằng lưỡi nên máu chảy xối xả. Hoảng sợ hắn lao ra đường tẩu thoát.
> Một phụ nữ đạp ngã 2 tên cướp

Ngày 28/6, lợi dụng lúc vắng người, Trần Đăng Tuân (28 tuổi, ngụ Thái Bình) đã xông vào cửa hiệu thời trang Hồng Ngọc (ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương), dùng dao khống chế chị Ngọc, buộc giao tài sản.

Trong lúc giằng co, chị Ngọc lớn tiếng kêu cứu. Sợ bị lộ, hắn buông con dao lên bàn và dùng tay bịt miệng chủ tiệm. Nhanh trí, chị Ngọc chụp vội lấy con dao. Tuân cố đoạt lại nhưng luýnh quýnh chụp luôn vào phần lưỡi dao nhọn khiến tay của hắn bị đứt, máu tuôn xối xả.

Tay trái của Tuân bị thương trong lúc cố giật lại con dao. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hoảng sợ, Tuân bỏ chạy nhưng chị chủ tiệm đã lao theo tri hô. Người dân đã hỗ trợ chị Ngọc bắt gọn tên cướp giao công an.

Bước đầu Tuân khai nhận vừa từ Thái Bình vào được ít ngày, không nghề nghiệp, sống lang thang ở khu vực ngã tư 550 (cách shop thời trang của nạn nhân khoảng 2 km). Do sắp hết tiền tiêu xài, Tuân bắt đầu nghĩ đến chuyện đi cướp.

Sau khi theo dõi hoạt động của shop, thấy chỉ có một phụ nữ "chân yếu tay mềm", Tuân lên kế hoạch và đi mua một dao nhọn. Thanh niên này đã giả làm khách mua hàng. Lợi dụng lúc chị Ngọc lui cui lấy đồ, Tuân rút hung khí khống chế.

Tuệ Mẫn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao