Thứ ba, 15/6/2010, 09:56 GMT+7

Ngày mai xử người đàn bà đâm kim xuyên thóp trẻ sơ sinh

Ngày 16/6, tòa án tỉnh Thái Nguyên sẽ xét xử Đỗ Thị Kim Duân (36 tuổi), hung thủ dùng kim đâm vào đầu bé trai mới 40 ngày tuổi. Mẹ nạn nhân cho biết, lâu nay, những hôm trái gió trở trời, con chị thường quấy, khóc nhiều.
> Nghi phạm đâm kim trẻ sơ sinh bị khởi tố/ Phận làm lẽ của mẹ đứa trẻ bị kim đâm xuyên thóp

Vụ án xảy ra hơn 7 tháng trước tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) khiến nhiều người bất bình.

Kết quả xác minh cho thấy, chồng bà Duân trong lúc đi làm thợ xây tại xã đã quan hệ tình cảm với chị Thanh. Ngày 28/9, con chung của hai người chào đời, đặt tên là Nhật Minh. Khi phát hiện chồng mình có con riêng, bà Duân rủ một người họ hàng lên thăm cháu bé.

* Clip Cuộc phẫu thuật chưa từng có qua lời kể bác sĩ
* Clip Bác sĩ nhận định sức khỏe Nhật Minh trong tương lai
Nhật Minh khi được 1,5 tháng tuổi. Ảnh: Hoàng Anh.
Nhật Minh lúc 1,5 tháng tuổi. Ảnh: Hoàng Anh.

Đầu tháng 11/2009, tại nhà riêng của chị Thanh, thấy hai người phụ nữ niềm nở và có thái độ "thiện chí", chị Thanh đã giữ họ ở lại làm cơm đãi khách. Lợi dụng lúc người mẹ giao đứa trẻ, người phụ nữ 36 tuổi từng có hai mặt con đã dùng chiếc kim chọc vào thóp bé trai vừa sinh được ít ngày.

Thấy con khóc ré lên, chị Thanh vội chạy lên nhà phát hiện trên đầu con trai có vết máu rỉ ra. Bà Duân và người phụ nữ cùng đi hoảng sợ vội lên xe máy phóng đi. Tuy nhiên, họ đã bị hàng xóm giữ lại khi có tiếng tri hô của mẹ cháu bé.

Bé Nhật Minh được đưa cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lôi ra được một chiếc kim khâu lốp sắc nhọn (khoảng 10 cm). Ít ngày sau, Đỗ Thị Kim Duân bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam về hành vi giết người.

Chiều 14/6 (hai ngày trước khi diễn ra phiên xử), chị Thanh cho VnExpress.net biết, chị đã nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh gọi đến dự phiên tòa xử bà Duân. Dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra lúc 7h30 sáng tại thành phố Thái Nguyên.

Các bác sĩ, y tá đến thăm hỏi khi Nhật Minh còn nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Anh.
Các bác sĩ, y tá đến thăm hỏi khi Nhật Minh còn nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Anh.

Kể về những ngày tháng qua nuôi bé Nhật Minh, chị Thanh cho biết những hôm trái gió trở trời, con chị thường quấy khóc nhiều. Sau 8 tháng, bé trai nặng khoảng 7kg.

"So với những bé cùng lứa tuổi, Minh hình như chậm hơn. Đến nay cháu mới chỉ biết lẫy và bò...", chị Thanh nói.

Theo lời người phụ nữ này, cũng kể từ khi sự việc diễn ra, chị đã nhiều lần đưa con xuống Hà Nội để kiểm tra và chụp chiếu. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây cho rằng, nạn nhân còn quá nhỏ nên chưa khẳng định được điều gì ở thời điểm này.

"Khó khăn lắm mới sinh được cháu để vui buồn, nương tựa. Hy vọng lớn lên cháu sẽ không chịu bất cứ di chứng nào", người phụ nữ sụt sịt khi bữa cơm tối đang dở chừng.

Chị Thanh cho hay, kể từ khi sự việc diễn ra đến nay, bố cháu bé thi thoảng gọi điện lên hỏi thăm và nhờ xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Duân. Gia đình mang 10 triệu đồng lên để chăm sóc cho Nhật Minh.

"Điều tôi mong nhất là tòa xử sao để cháu đỡ thiệt thòi. Bởi hậu quả sau này với cháu chưa biết ra sao... Nhưng nếu tòa tuyên với mức án nặng quá, tôi sẽ đứng ra có lời giảm án cho bà ta", mẹ nạn nhân nói.

Trước khi vụ án khởi tố, nhiều luật sư trao đổi với VnExpress.net cho rằng, kim đâm kim vào đầu đứa trẻ mới 40 ngày tuổi, nghi can thừa hiểu có thể gây ra cái chết cho bé nhưng vẫn cố thực hiện. Hành vi này đầy đủ dấu hiệu của tội giết người, với khung hình phạt có thể lên đến tử hình.

Hoàng Anh

Đề nghị xử nghiêm

Đứa trẻ hoàn toàn không có thù oán với bà Duân. Hành động của bà Duân rõ ràng muốn giết chết đứa bé. Bà Duân thực hiện điều này có tính toán trước và trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Không còn lý do gì biện minh.

Đây là vụ án giữa cháu Nhật Minh và bà Duân. Hoàn toàn không thể đổ lỗi vì nghen tuông hay vì bị cướp mất chồng mà giảm án được, vì đó là chuyện giữa bà Duân và mẹ cháu bé.

Giảm nhẹ án trong vụ này hoàn toàn bất công cho bé Nhật Minh. Có ai biết được tương lai bé sẽ thế nào không? ĐỀ NGHỊ XỬ KHUNG HÌNH PHẠT CAO NHẤT cho người đàn bà vô nhân đạo này.

Thương cho cháu bé

Tôi mong toà án xử thật nghiêm khắc, đúng người đúng tội. Trên đời này tại sao có người đàn bà lại ác độc như thế. Trong khi bản thân bà ta đã từng có 2 đứa con.

Đây là một hành động mất hết nhân tính, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Còn về phần cháu Minh thì tôi thấy thương cháu quá. Hy vọng sau này cháu không bị di chứng gì.

Khi đọc tin này lần đầu tiên trên báo và thây hình của cháu Minh, tôi đã không kìm được nước mắt. Bởi tôi cũng từng làm mẹ. Nhưng giờ đây con gái tôi đã không còn nữa, cháu cũng không có tội tình gi. Nhưng ông trời cay nghiệt đã bắt con tôi mang chứng bệnh khủng khiếp và cướp đi sinh mạng của cháu. Vì thế, tôi càng thông cảm và hiểu cho nỗi đau của mẹ Minh hơn.

Hy vọng cháu sẽ khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cả 3 người đều vi phạm pháp luật

Tôi nghĩ chị Duân làm như thế là vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải xử lý, cháu bé không có tội. Nhưng bên cạnh xử lý có hai người vi phạm pháp luật mà không nhắc đến xử lý đó là chị Thanh và chồng chị Duân, đã vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Chị Thanh vui vẻ hạnh phúc cùng với con và người chồng chưa được sự chấp thuận của pháp luật, còn chị Duân và các con của chị ấy tổn thất nặng nề về mặt tinh thần, đặc biệt khi hai đứa trẻ con chị Duân. Chị Thanh và chồng chị Duân cũng phải xử lý pháp luật và đạo đức.

Trân trọng,

Đề nghị xử nghiêm

Đề nghị xử thật nặng để làm gương cho xã hội, nếu khoan dung với những hành vi thiếu đạo đức xã hội sẽ như thế nào? Theo tôi thấy tội danh cố ý giết người là thích đáng nhất.

Cầu mong con được bình an

Không thể tin trên đời còn môt người đàn bà, một người từng làm má của 2 đứa con thơ lại ác độc như thế! Ở nông thôn Việt nam hiện nay vẫn còn không ít người phụ nữ quá tuổi lập gia đình, chỉ muốn có một đứa con để cuộc sống bớt cô quạnh lúc tuổi xế chiều. Nhưng điều kiện kinh tế của họ không cho phép để làm thụ tinh trong ống nghiệm như nhiều phụ nữ ở Thành phố.

Khát khao đó thì mỗi người phụ nữ đều hiểu. Em bé cũng có tội gì chứ? Chỉ có người phụ nữ nhẫn tâm và việc làm mất nhân tính thì không có gì bao biện được. Đọc xong bài báo mà tôi thấy nổi da gà ... Thật tội nghiệp cho bé - cầu mong con được bình an !

Đôi lời gửi chị Thanh

Tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ. Tôi không muốn bàn thêm xem ai là người có lỗi trong việc này nữa. Chỉ xin góp ý nhỏ với chị Thanh, mẹ cháu bé: bé 8 tháng mà 7kg thì hơi nhỏ, nhưng vấn đề cân nặng còn do nhiều yếu tố (bé đã trải qua phẫu thuật, chế độ chăm sóc của mẹ chau, do gen,...); bé biết lẫy và bò rồi là khá rồi, nhiều bé lớn tháng hơn, khỏe mạnh hơn cũng chưa biết bò.

Chị Thanh nên cố gắng gạt bỏ hết mọi chuyện trong lòng tập trung chăm sóc bé thật tốt. Tôi thấy chị cũng chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi con thì phải. Xin lỗi vì tôi không là người gần bé hàng ngày nên thực tế thế nào tôi không biết chính xác, nhưng hình như chị hoang mang quá nên đánh giá về bé không chính xác.

Chúc chị bình tâm chăm sóc con mình thật tốt, chúc bé không bị di chứng gì trong tương lai!

Thật kinh hoàng

Thật kinh hoàng! tâm hồn trẻ thơ thật trong sáng, bé có tội tình gì đâu mà sao người lớn lại nhẫn tâm giết đi tương lai của em. Tôi trách cho chính bản thân những người làm cha làm mẹ sao lại nỡ đối xử với những thiên thần như vậy.

Xin tòa án trừng trị thật thích đáng kẻ ác nhân.

Công bằng hơn với bà Duân

Rõ ràng hành vi của bà Duân thật độc ác, mất hết nhân tính. Nếu hại chết đứa trẻ, lương tâm bà có thanh thản không? Cuộc đời tù tội của bà những ngày sắp tới sẽ như thế nào? Ngoài một ông bố chẳng ra gì thì con cái của bà vẫn đang cần sự chăm sóc của mẹ chúng chứ? Bà có đáng hy sinh những gì đang có để đánh đổi nó không?

Nhưng thiết nghĩ hành động đó xuất phát từ đâu. Bà Duân đã ghen tuông quá mù quán, nông nổi nên không suy nghĩ ra được những hành động của mình đang làm. Mà tại sao bà Thanh biết chồng bà Duân có gia đình rồi mà lại vẫn muốn có con với ông ấy. Thiết nghĩ ngoài việc trừng trị nghiêm bà Duân thì tòa án phải nên công bằng hơn với bà ấy là không để sót tội đối với chồng bà Duân và bà Thanh.

Như vậy mới công bằng cho bà ấy.

Cần xử nghiêm làm gương cho người khác

Bà Duân thật là một người quá độc ác. Hành động đâm kim vào đầu cháu bé của bà Duân phải nói là có chủ tâm, có sự chuẩn bị, không phải là hành động ghen tuông bột phát.

Đứa bé có tội tình gì đâu mà bà ấy nỡ ra tay sát hại cháu bé như vậy. Luật pháp cần nghiêm minh để còn làm gương cho kẻ khác.

Cần nghiêm trị và nhìn nhận từ nhiều phía

Bà Duân có tội (tội rất nặng) đó là lẽ đương nhiên, đó là điều mà pháp luật cần có hình thức trừng trị nghiêm khắc. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên lên án bà Thanh và người chồng phản bội của bà Duân. Họ đã vi phạm chế độ" một vợ một chồng" mà pháp luật đã đề ra và họ là những người gián tiếp gây nên những thiệt thòi cho cháu bé.

Tôi thiết nghĩ cần có những hình thức răn đe cho người chồng bà Duân.

Người hại trẻ sơ sinh không thể dung tha

Tôi thấy trường hợp này phải xử theo tội giết người có chủ mưu và từ hai người trở lên gọi là có tổ chức. Người trực tiếp gây án phải chịu mức án tử hình còn người phụ giúp người khác gây án phải xử theo những tội không tố giác che giấu và đồng loã cùng người khác phạm tội giết người.

Với những tình tiết đó phải chịu mức phạt là chung thân vì đây là vụ án nghiêm trọng. Người bị hại là trẻ sơ sinh vì vậy không thể dung tha.

Độc ác

Thật là một người đàn bà độc ác.
Tuy người phụ nữ kia cũng có phần lỗi nhưng không thể làm hại 1 đứa bé vô tội.

Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung hơn

Thật là phiến diện khi đánh giá người khác, lúc không kiểm soát được hành động của mình thì không lường hết được những gì mình có thể làm. Mình chưa ở trong hoàn cảnh của người khác thì không thể hiểu được.

Khi mất hết lí trí thì việc gì cũng dám làm. Có trách thì hãy trách người chồng và người đàn bà đi xin con kia. Vẫn biết trẻ con là vô tội. Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung hơn.

Chúng tôi mong báo chí cập nhật phiên tòa

Từ khi tôi đọc bài báo này hồi năm ngoái
Tôi rất nôn nóng kết quả của phiên tòa.
Đây là một hành vi giết người, vô nhân đạo.
Chúng tôi mong báo chí cập nhật phiên tòa này để cho đọc giả biết.

Đúng là đàn bà giả tâm

Đúng là đàn bà thật giả tâm. Cần phải xử nghiêm khắc hành động man rợ này.

Tôi nghĩ chỉ có trong phim thôi chứ ai ngờ xã hội bây giờ làm mất đi nhân phẩm con người Việt Nam.

Chúc bé được an lành suốt cuộc đời

Thương bé thật nhiều, đọc bài này mà trong lòng thấy xót thương cho bé, bé có tội tình gì đâu. Sao bé không được như nhứng em bé khác.

Hơn một tháng tuổi đã phải chịu đau đớn. Chúc bé được an lành suốt cuộc đời, trời phật sẽ phù hộ cho con!

Không phải ghen rồi đi giết người!

Vì ghen mà nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mạng của bé, thật mất hết tính người. Hạnh phúc của mình thì muốn giữ, còn sinh mạng của trẻ nhỏ thì không coi ra gì. Đạo lý ở chỗ nào?

Đọc tin tôi thấy nổi gai óc

Tôi đọc tin này mà thấy nổi cả gai óc. Làm sao mà có ngưới độc ác đến vậy! Đứa trẻ có tội gì đâu mà lại nỡ làm như vậy với cháu.

Mà người cha thi thoảng còn gọi điện xin giảm án cho người đàn bà độc ác đó à?

Dù gì bé cũng còn quá nhỏ. Nhìn cháu nằm ngủ trên tay mẹ mà tôi thấy xót xa quá. Mong rằng pháp luật nghiêm minh xử thật nặng những người đàn bà mất nhân tính như thế. Trước là phạt đúng người đúng tội, sau là răn đe những người phụ nữ nhẫn tâm như thế.

Không thể chấp nhận hành động của bà Duân

Tuy tôi chưa làm mẹ nhưng hành động của bà Duân thật không thể chấp nhận được. Đứa bé mới có 40 ngày tuổi, sao có thể làm như vậy. Pháp luật nhất định phải trừng phạt thật nặng.

Ngày nay, không hiểu sao người ta làm những việc vô lương tâm một cách thản nhiên như thế. Ngày càng có nhiều hành vi giết người vô cùng dã man. Tôi thấy pháp luật nước mình cần nghiêm minh hơn nữa để có thể răn đe được mọi người.

Không hẳn 100% sai!

Đúng là bà Duân làm như vậy là sai, xử sự như vậy thì quá tay rồi! Nhưng thử hỏi, cướp chồng người ta, rồi còn có con riêng thì đàn bà ai mà chịu nổi!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao