Thứ bảy, 27/3/2010, 09:58 GMT+7 Người đàn ông chết thảm vì gặp cướp
Người dân xã Lai Uyên, huyện Bến Cát (Bình Dương) kinh hoàng khi phát hiện một người đàn ông bò lê lết trên đường với con dao vẫn cắm sâu vào lưng lúc chiều 25/3.
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Minh Thành (60 tuổi, ngụ Lai Hưng, Bến Cát) hành nghề chạy xe ôm trong khu vực.
Trước đó, khoảng 11 giờ trưa, một số người dân đã nhìn thấy ông Thành chạy xe máy chở một thanh niên khoảng 25 tuổi đi vào khu vực vườn điều nhưng sau chỉ thấy người kia chạy xe ra một mình. Sau đó, họ phát hiện ông Thành toàn thân bê bết máu với con dao cắm sâu trên lưng.
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng người tài xế xe ôm đã chết do vết thương quá nặng.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều vết máu, vật chứng và những dấu hiệu nạn nhân đã chống cự quyết liệt. Quãng đường mà ông Thành cố bò đến nhà người dân cầu cứu được xác định hơn 100 m và loang lổ máu.
Khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân bị dao gây ra một vết thương hở khá lớn sau lưng, lưỡi dao đâm làm rách gan khiến nạn nhân tử vong.
Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Hiện cảnh sát đang ráo riết truy tìm thủ phạm.
Tuệ Mẫn