Thứ ba, 26/1/2010, 08:19 GMT+7

Hiệp sĩ SBC tóm cặp vợ chồng chuyên 'thôi miên'

Cầm tờ 500.000 đồng, hai vợ chồng đi đến nhiều cửa hiệu mua hàng giá trị thấp, sau đó cố tình làm nhiều cử chỉ làm cho khổ chủ bị “rối”, nhanh tay trộm tài sản và cao chạy xa bay.

Nhận được thông tin báo của một số nạn nhân bị cặp nam nữ đi trên xe Yamaha thường dàn cảnh để trộm tiền và tài sản của các nạn nhân, các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, Bình Dương tổ chức truy lùng.

Cặp vợ chồng nghi phạm bị các hiệp sĩ đất Gốm bắt được.

Chiều ngày 24/1, phát hiện đôi nam nữ giống mô tả, các "hiệp sĩ SBC" bí mật bám theo. Sau một lúc đi lại trên nhiều tuyến đường tại thị xã Thủ Dầu Một, người đàn ông cho xe chạy vào cửa hàng bán điện thoại Thành Trung (thuộc phường Chánh Nghĩa).

Vừa bước vào, đôi vợ chồng hỏi mua cục sạc điện thoại di động trị giá 30.000 đồng. Khi chủ tiệm lấy hàng trao tay, người đàn bà dáng mập mạp nhanh tay đưa tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng. Trong lúc chủ tiệm đang soạn tiền trả lại, hai vị khách thay phiên nhau chê giá cao. Người phụ nữ vội giật lại tờ bạc của mình và lao ra xe xe phóng đi. Đến lúc này, chủ tiệm trấn tỉnh, kiểm tra thì phát hiện số tiền lúc nãy lấy trong ngăn kéo để trả cho khách đã biến mất.

Nghe tiếng tri hô, các "hiệp sĩ" tăng tốc bám theo nghi phạm. Truy đuổi được 3km, các anh đã khống chế cặp nam nữ đưa về trụ sở công an. Họ là vợ chồng tên Phạm Sơn (sinh 1969) và Trương Thị Đào (sinh 1962, ngụ Đà Nẵng).

Cặp trên khai nhận, trước khi bị bắt hai ngày, với cách thức làm ăn như trên, họ đã đến một tiệm bán đồ lưu niệm trên đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một "cuỗm" đi chiếc điện thoại cảm ứng giá gần chục triệu đồng. Sau đó, bộ đôi còn lừa mua thùng nước ngọt ở quán cà phê để nhanh tay chiếm đoạt 300.000 đồng.

Theo một cán bộ điều tra, đây là thủ đoạn tuy đã cũ nhưng vẫn được các đối tượng áp dụng. Không ít trường hợp các nạn nhân kịp trấn tĩnh và hỏi số tiền đã đưa trước đó cho nghi phạm thì họ bình thản xin lỗi, trả lại cho khổ chủ và dễ dàng bỏ đi.

Tuệ Mẫn

Tôi cũng từng bị thôi miên như vậy!

Bây giờ tôi là SV năm thứ 4 ở HN. Hồi mới ra học ở HN đang là SV năm 1, hôm ấy có 1 người phụ nữ đến giới thiệu là nhân viên tiếp thị của mỹ phẩm Hazeline, đến tặng tôi 1 tuýp sữa rửa mặt khoảng 15K và nói rằng, mở nắp ra nếu có tờ giấy thông báo trúng thưởng thì sẽ được nhận quà. Điều lạ là chị ta biết rõ tên tuổi và trường tôi học, như thế khiến tôi yên tâm hơn. Tôi mở ra và thấy trong đó có tờ giấy ghi "Bạn đã trúng thưởng 1 máy ảnh KTS ...". Nguời phụ nữ đó nhiệt tình chúc mừng tôi và bảo, tôi sẽ trúng thêm 1 chiếc điện thoại di động đắt tiền nữa. Nhưng hiện tại chị ta chỉ mang theo mỗi chiếc máy ảnh thôi, còn điện thoại thì phải mang giấy tờ ghi rõ số chứng minh thư, tên tuổi... và một món tiền làm tin thì chị ta mới về cty và lấy điện thoại cho tôi. Chị ta hỏi tôi có tiền hay có vật gì giá trị để làm tin không, tôi bảo ko có tiền, chỉ có chiếc máy tính bỏ túi thôi, nhưng chị ta bảo vật đó rẻ tiền ko đủ làm tin. RỒi chị ta hỏi thế còn điện thoại di động. Lúc đó tôi đã rất nghi ngờ và không hề muốn đưa điện thoại cho chị ta, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tháo pin và sim ra, còn lại đưa điện thoại cho người đó. Chị ta còn trấn tĩnh tôi bằng cách bảo tôi nếu ko tin có thể gọi điện hỏi sếp chị ta. Chị ta gọi cho "sếp" và đưa cho tôi nói chuyện. Anh ta cũng khuyên tôi y như lời chị ta nói. Vậy là tôi đưa điện thoại cho chị ta. Lúc chị ta vừa ra khỏi cửa phòng, tôi lập tức sực tỉnh và nghĩ tại sao mình đưa điện thoại cho ả, mình bị lừa rồi. Thế là tôi chạy theo nhưng ả đã lên xe máy với 1 người chờ sẵn từ trước và chạy mất. Tôi hốt hoảng nhờ máy của người cạnh nhà gọi vào số "ông sếp" lúc nãy, ông ta vẫn bắt máy và vẫn trả lời tôi rất điềm tĩnh rằng "em yên tâm, nhân viên chúng tôi đang về lấy quà cho em" v.v.. Tôi ra CA phường báo nhưng phường bảo rất nhiều người bị lừa giống tôi và ko giải quyết!

Tôi cũng là nạn nhân

Tôi cũng là nạn nhân tại chợ đêm Bến Thành. Năm 2006 tôi có thuê sạp để bán quần áo tại chợ đêm Bến Thành. Có hai người phụ nữ đến hỏi mua áo sơ mi nam, họ nói mua dùm cho thằng em của họ. Lựa tới lựa lui sau đó một người trong số họ quyết định mua một cái áo giá 75.000d. Họ đưa tôi tờ 500.000d , tôi lúi cúi thối tiền lại thì họ bảo có mấy tờ 50.000 thì thối cho họ. Tôi cũng thiệt tình tìm 6 tờ 50.000d , một tờ 100.000d và 25.000d tiền lẻ đưa cho. Nhưng lát sau người phụ nữ còn lại sau khi di vòng quanh coi hàng của tôi đi tới kế bên người phụ nữ kia thì bảo “ mua áo không biết thằng em bận vừa không, thôi khoan hẳn mua”. Người phụ nữ kia quyết định không mua nữa, họ nói để bữa sau dẫn thằng em ra mua mặc thử cho chính xác. Thế là họ trả lại tiền thối cho tôi, tôi đưa lại họ tờ 500.000 của họ lại. Linh tính có điều gì bất thường sau khi họ đã bỏ đi, mở tùi tiền kiểm tra lại tiền thối thì vỡ lẽ họ đã rút trong xấp tiền thối mất tổng cộng 200.000d. Thật buồn, trách mình không kiểm tra lại tiền thối sau khi nhận lại từ họ, tôi chỉ nghĩ tiền đưa qua lại chỉ có mấy giây thôi thì làm sao mà rút lẹ như vậy được, vậy mà …. Đó là bài học cho chính bản thân vì bất cẩn …. Mong mọi người kinh doanh trong chợ hãy cảnh giác với nhũng người này, và mong ban quản lý chợ sớm bắt được những thủ phạm này mang lại bình yên tại khu chợ đêm Bến Thành trong dịp Tết này.

( Nguyển Vũ Quỳnh Ngân )

đã từng gặp nhiều lần

mình đã gặp trường hợp như vậy 3-4 lần , mặc dù chưa bị mất lần nào nhờ cảnh giác thường là mua thẻ cào 50k, hay 30k rồi đưa tờ 500k, than mắt trả giá bớt 1k 2k, mà bên ngoài lại có 1 người ngồi trên xe chờ sẵn hầu như những tên này chủ yếu là nhắm vào các cửa hàng điện thoại lợi dụng lúc cửa hàng ko để ý mà ra tay.

Trường hợp của tôi

Vào tháng 09/2009. Tại Cửa hàng tôi (07- Tân Kỳ Tân Quý, P.13, Q.Tân Bình) - chính tôi đã bị như vậy. Lúc đó, 2 đối tượng đi trên 1 xe 78 cũ kỹ, mà đối tượng nữ có vẻ giống người nầy. Tôi bị mất 1 hộp Cana (kem đánh bóng giá 30.000 đồng) + 470.000 đồng tiền thối. Cũng chiêu đưa ra tờ 500.000 đồng mua hàng - lấy tiền thối, rồi bảo là có tiền lẻ trả - nên lấy lại tờ 500.000 đồng. Sau đó chê mắc rẻ và hỏi lung tung ( làm mình mất tập trung ) rồi ra xe biến mất .

Y kien

Đề nghị cho chúng nó tù lâu lâu 1 chút, để nhân dân được bình yên sống. nếu cần bắn bỏ cũng không ai phản đối.

Tôi cũng từng bị lừa như vậy

Mới đây thôi tôi cũng bị lừa 1 vụ như vậy số tiền bị lừa mất là 200.000 đ, người đàn ông bước vào hỏi mua 1 bao thuốc lá Hero và đưa tờ bạc 200.000 đ trong lúc tôi đang lúi húi tìm tiền thối lại thì người phụ nữ ở đâu xuất hiện,nói có tiền lẻ này tôi trả lại tờ 200.000 đ cho người đàn ông,sau 1 lúc lục túi, người phụ nữ nói không đủ tiền ,trong khi đó người đàn ông lấy 2 chai nước sting dâu và hỏi có loại lạnh không có loại khác không... làm cho người bán phân tâm ,sau đó tôi lấy số tiền đã chuẩn bị sẵn để thối đưa cho người đàn ông ,hai người vội vàng lên xe đi mất, thấy nghi tôi mới kiểm tra lại thì không thể nào thấy tờ 200.000 đ họ đã đưa hay chưa mà tôi không thể nào nhớ ra được. Việc bắt được thủ phạm này đáng khen cho các hiệp sĩ, mong sẽ là bài học cho tôi và cho mọi người .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao