Thứ bảy, 23/1/2010, 08:09 GMT+7 Nhận 3 nhát dao vì ghen với chồng cũ
Gặp Nguyễn Thị Minh Châu, kẻ từng vuốt ve chồng cũ, chị Thu nổi máu hoạn thư lột guốc ném, nhưng đã bị tình địch đâm xối xả.
Ngày 22/1, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Minh Châu (33 tuổi). Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "cố ý gây thương tích".
Theo HĐXX, bản án cấp sơ thẩm giành cho Châu là đúng người, đúng pháp luật nhưng do nạn nhân cũng có phần lỗi và bị cáo là lao động chính trong nhà có 3 con nhỏ… nên chỉ cần áp dụng hình phạt án treo cũng đủ sức răn đe.
 |
| Bị cáo Châu tại tòa xử phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo nội dung vụ án, do cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn vì anh chồng không đứng đắn trong chuyện tình cảm, chị Thu đâm đơn ly dị và được tòa án chấp thuận. Tuy nhiên, phần tài sản chưa được giải quyết nên người chồng vẫn sống chung với vợ con. Thời gian này, thấy chồng cũ tỏ vẻ hối lỗi, chị Thu cũng mềm lòng nên hai người vẫn giữ chuyện “chăn gối”.
Một lần, Thu phát hiện Nguyễn Thị Minh Châu, người bán vé số dạo, có cử chỉ âu yếm, vuốt ve chồng mình, nên nổi máu ghen và chặn đường, tát vào mặt "tình địch", cấm không được đến khu vực này hành nghề. Sau lần bị đánh ghen đó, Châu tìm mua một con dao bấm thủ sẵn trong người.
Tối 16/4/2009, Châu tiếp tục đi bán vé số ngang nhà chị Thu. Vừa nhìn thấy Châu, chị Thu chạy đến mắng mỏ và lột guốc ném. Ngay lập tức, Châu rút dao đâm liên tục 3 nhát khiến Thu gục tại chỗ. May được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân chỉ bị thương tích 17%.
Ngày 25/9/2009, TAND quận 7 (TP HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Châu mức án 18 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích" nhưng người này đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.