(HN) - (TP.HCM)

Mẹ được giải cứu 'nhờ' tiếng khóc của con

Gã thanh niên lao nhanh vào nhà chị Hòa, gí dao vào gia chủ đe dọa: "Nếu kêu lên tao giết chết". Đứa trẻ 2 tuổi thấy mẹ bị khống chế, hoảng sợ khóc toáng khiến người dân ở khu chung cư Mỹ Đình I nghe tiếng đến giải cứu.

Ngày 22/1, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa khen thưởng nhóm công dân dũng cảm bắt giữ tên cướp dùng dao khống chế 2 mẹ con định cướp tài sản tại khu đô thị Mỹ Đình I.

Theo cơ quan điều tra, tối 20/1, chị Hòa, 27 tuổi đang ở nhà cùng cậu con trai 2 tuổi thì có chuông. Hòa mở cửa, một thanh niên ăn mặc lịch sự nói cần gặp chồng chị có việc. Vì chưa bao giờ gặp người này nên chị Hòa kiểm tra, bảo anh ta nói tên người cần gặp. Vị khách ấp úng và trả lời không đúng.

Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.V
Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.V

Trong lúc này, khi chị Hòa không để ý, anh ta bất ngờ đẩy cửa xông vào nhà, gí dao kề cổ người mẹ trẻ đe dọa: “Nếu kêu lên tao giết chết”. Hắn dùng băng dính dán vào miệng chị Hòa. Người phụ nữ giật ra, tri hô cướp.

Tên côn đồ vội vàng đẩy hai mẹ con chị vào phòng ngủ, khóa trái khống chế. Đứa bé 2 tuổi thấy mẹ bị dao kề cổ khóc thét lên.

Nghe tiếng khóc bất thường của đứa trẻ, một số người hàng xóm gần đó vội chạy sang vây bắt cướp, đồng thời báo cho bảo vệ tòa nhà. Thấy tên cướp tỏ ra hoảng sợ, chị Hòa thuyết phục để anh ta mở cửa.

Lúc này, anh Phạm Duy Thanh (nhân viên tổ quản lý tòa nhà) cùng một số người lao vào bắt giữ kẻ côn đồ, giải cứu an toàn mẹ con chị Hòa.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai tên Vũ Danh Bằng (26 tuổi) là nhân viên bán hàng thuê tại một cửa hàng dược phẩm. Do mới lấy vợ, lại nợ nần nên Bằng nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản.

Hiện, anh ta đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản.

Nam Anh

Nam giáo viên tham gia bán dâm cho 'quý bà'
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang