Thứ tư, 16/12/2009, 09:14 GMT+7

Bé trai 5 tuổi bị bắt cóc, rao bán 20 triệu đồng

Người mẹ mải bán hàng không để mắt tới đứa con 5 tuổi đã bị hàng xóm "mang đi" lúc nào không hay.

Ngày 14/12, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt được Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi) khi chị ta đang định bán một em bé 5 tuổi với giá 20 triệu đồng. Nạn nhân là bé Đức, con chị Triệu Thị Xuân trú tại xã Tân Triều.

Sáng 13/12, Thủy (trọ gần nhà) rủ hai mẹ con chị Xuân đi ăn sáng, rồi dẫn bé Đức về phòng mình chơi. Sau đó, cô ta đưa bé ra chợ - nơi chị Xuân bán hàng.

Do mải bán hàng, người mẹ không để mắt đến con. Khi nhớ ra thì chị không tìm thấy bé đâu. Việc Đức mất tích được trình báo công an.

Cảnh sát tập trung nghi vấn vào Thủy vì thời điểm này cô ta cũng biến mất khỏi phòng trọ. Công an phát hiện Thủy đã mang bé Đức tới tỉnh Hòa Bình, rao bán đứa trẻ với giá 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, "mẹ mìn" này đã bị bắt khi đang hẹn "giao dịch" với một gia đình ở huyện Mai Châu.

Nam Anh

Lien he quang cao