Thứ ba, 15/12/2009, 13:41 GMT+7

Thiệt mạng vì hỗn với anh chồng

Nghi ngờ vợ chồng Huỳnh Văn Can rạch nát yên xe của mình, chị Hương tức tối chửi rủa thậm tệ nên bị người anh chồng đập đầu xuống nền nhà.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Can (42 tuổi) mức án chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo Can bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh khó khăn nên từ khi kết hôn, vợ chồng chị Mai vẫn ở chung nhà với vợ chồng người anh trai, Huỳnh Văn Can. Nhà chật chội, cuộc sống hàng ngày của những người trong gia đình không tránh khỏi va chạm, đố kỵ lẫn nhau.

Tối 17/5/2008, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi đi làm về, chị Hương phát hiện chiếc yên xe của mình bị rạch nát. Nghi ngờ bị vợ chồng Can “chơi đểu”, chị này vừa xông đến chỉ vào mặt anh chồng vừa mắng chửi xối xả.

Nổi nóng trước những lời hỗn hào của em dâu, Can xông đến đánh ngã chị Hương rồi nắm đầu đập mạnh xuống đất khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ngay sau đó chị Hương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Lien he quang cao