Thứ ba, 24/11/2009, 16:35 GMT+7

'Chỉ vì rượu mà con gây tội'

"Chỉ vì mấy chén rượu và một phút nông nổi mà con đã giết người, xin tòa tha chết cho con. Nằm trong tù, con luôn bị dằn vặt về tội lỗi mà mình gây ra", Hồ Viết Đại khóc thống thiết xin tòa giảm án tử hình.
> Tử hình kẻ giết nhầm người

Một người không thù oán đã bị Đại sát hại. Ảnh: Trường Long

Ngày 24/11, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Tối cao mở tại Nghệ An, Đại (33 tuổi) thống thiết xin hội đồng xét xử được giảm án tử hình về tội giết người.

Đứng trước vành móng ngựa, Đại khóc: "Sau khi phạm tội, con rất ân hận, nằm trong tù, con luôn bị dằn vặt về tội lỗi mà mình gây ra. Chỉ vì mấy chén rượu và một phút nông nổi mà con đã giết người. Hành vi của con cũng là bài học cho tất cả những ai nông nổi, không làm chủ được mình. Xin tòa tha chết cho con để được cải tạo, hoàn lương sớm trở lại làm người tốt, trả nghĩa cho gia đình bị hại".

Các cơ quan tố tụng xác định, ngày 19/12/2008, Đại tổ chức uống rượu với bạn bè rồi đi tìm vợ để lấy tiền cho bạn vay. Trên đường, anh Lê Văn Nhường chặn xe lại để hỏi thăm liền bị Đại đòi đánh.

Được mọi người can ngăn, anh Nhường bỏ chạy. Đại về nhà lấy một ống típ sắt và một con dao đi tìm anh Nhường đánh tiếp. Trong lúc truy tìm, thấy anh Hồ Văn Thắng (26 tuổi) mặc áo trắng, tưởng là Nhường nên Đại dùng tuýp nước sắt đánh vào đầu anh Thắng. Sau khi bỏ chạy được 10 m, anh Thắng gục xuống, Đại tiếp tục dùng chân đá vào người khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Cuối tháng 8, tại phiên xử sơ thẩm, Đại bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm tội. Gia đình nạn nhân cũng có đơn xin tha tội chết cho anh ta.

Tại phiên phúc thẩm, xét thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi, trách nhiệm đền bù dân sự cũng như những thành tích trong kháng chiến của thân nhân gia đình bị cáo, HĐXX đã giảm nhẹ tội cho Đại từ án tử hình xuống chung thân.

Trước khi phạm tội giết người, Đại từng 4 lần vào tù, ra khám vì tội trộm cắp tài sản.

Trường Long

Lien he quang cao