E-mail
Bản In
Bộ Công an vào cuộc sẽ kết luận đúng người đúng tội hơn
Rõ ràng thật là bức xúc khi TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt bà Sương 8 năm tù, buộc bồi thường thiệt hại cho nông trường hơn 4,3 tỷ đồng và phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Cần Thơ giữ nguyên hình phạt.
Tôi ko biết được chi tiết sự việc nhưng thông qua các kênh thông tin thì phải thấy rằng cô ấy công nhiều hơn tội, một người nông dân "chân đất" hy sinh cả tuổi thanh xuân cho nông dân, giờ đây qua bao năm tháng thăng trầm, đến cái nhà cũng ko có để ở, ko chồng, ko con cái, vậy thì cái gọi là "quỹ đen" kia cô ấy sử dụng vào đâu ???
Cái quỹ đen kia đã có từ rất lâu mà TAND Cần Thơ lấy các quy định hiện nay để áp cho những gì tồn tại trước đó là không nên, không khách quan.
Dĩ nhiên trong quá trình quản lý không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Bản án ko thỏa nên đó là lý do có hàng trăm người sẵn sàng đi ở tù thay?
Pháp luật quy định việc làm đúng được khen thưởng nhưng nếu sai sót phải chịu trách nhiệm là đúng, tuy nhiên trước đó có những thành tích có thể xem là tình tiết giảm nhẹ thì pháp luật cũng nên xem xét.
Cứ thử so sánh với một vài phiên tòa khác xem, những người có công được bao nhiêu so với cô ấy mà lại được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn???
Tôi tin rằng sau khi Bộ Công an vào cuộc sẽ kết luận đúng người đúng tội hơn.
và nếu TAND Cần Thơ sai trong quá trình xử án thì cũng cần xem xét lại.
Tôi tin rằng rất nhiều người đứng về phía cô
Tôi là một người trẻ đã theo dõi vụ cô Sương từ đầu. Tại sao một người phụ nữ đáng kính trọng như thế lại phải gánh chịu những oan trái như vậy?
Hãy nhìn xem những gì cô Sương đã làm cho nông trường? Đó là những cánh đồng trù phú, trường học, việc làm cho bà con... Thử hỏi xem hiện cô có gì trong tay? Không chồng con, nhà cửa!
Theo như tôi được biết thì quỹ đen đó là quỹ đời sống, công khai, nhằm chăm lo cho cuộc sông của nông trường viên. Cô lấy được đồng nào mà lại mang tội chiếm đoạt tài sản?!
Đừng mượn danh câu "có công thì thưởng có tội thì trừng" như ai đó nói! Tôi thấy ở đây dậu đổ bìm leo quá.
Rất mong cấp giám đốc thẩm sẽ sáng suốt hơn, không áp dụng pháp luật một cách máy móc thiếu tình người như thế. Tôi tin rằng rất nhiều người đứng về phía cô.
Cần xét xử đúng lý đúng tình
Tôi thuộc thế hệ trẻ, chưa từng được biết bà Trần Ngọc Sương trước đây, nhưng sau khi đọc các bài báo liên quan đến trường hợp của bà, tôi kính mong quý ban ngành cần nghiêm túc đầu tư nhân lực và trí tuệ để xử lý vụ án này.
Người Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, một người đã được vinh danh không thể để chịu hàm oan.
Nếu thực sự bà có tội thì cũng cần được cơ quan tối cao về công lý của nước nhà xét xử một cách đúng tình, đúng lý.
Trân trọng
Tôi ủng hộ quan điểm và cách làm của ông Lê Hồng Anh
Vậy là tòa đã tuyên án buộc bà Trần Thị Ngọc Sương phải chấp hành 8 năm tù giam. Mức án như vậy đối với bà Sương thì quả thật quá nặng.
Tòa xử, dư luận quan tâm phản biện, những thuộc cấp cũ thì xin ở tù thay, làm cho ông Bộ trưởng Bộ Công an có động thái tích cực là xem xét lại hồ sơ vụ án. Xét trên bình diện dân chủ thì phản ứng như vậy của người đứng đầu một lực lượng dân chủ là rất cần thiết, thế nhưng xét ở một khía cạnh pháp lý tố tụng thì phản ánh của ông Bộ trưởng như vậy thì e rằng có thể vượt quá chức năng và quyền hạn.
Nhưng dù sao tôi vẫn ủng hộ quan điểm và cách làm của ông Lê Hồng Anh trong tình huống phản ứng nhanh trước bản án của tòa án trong khi Viện kiểm sát là cơ quan kiểm sát việc tuân thủ pháp luật đang im hơi lặng tiếng.
Đây có thể xem là chiếc phao quý giá để bà Sương có thể níu và tiếp tục bơi trong công cuộc tìm chân lý của mình.
Tôi chúc ông Bộ trưởng anh minh suy xét, chúc cho bà Sương nhanh chóng tìm lại được công lý cho mình.
- 'Cướp' trẻ sơ sinh vì nhìn nhầm vợ (13/02)
- Đâm chết người tình của vợ (13/02)
- Cướp tài sản để phê hàng ‘đá’ (13/02)
- 30 kẻ tham gia buôn bán người bị bắt (13/02)
- Lừa nhiều tỷ bằng chiêu buôn thuốc tân dược (13/02)
- Ngân hàng mất tiền tỷ vì giấy tờ giả của nữ kế toán (23/11)
- Ba giờ giải cứu vụ bắt con tin giữa chợ (23/11)
- Nước mắt người phụ nữ ấn tượng châu Á Trần Ngọc Sương (23/11)
- Đặc nhiệm tóm anh em sinh viên trường cảnh sát đi cướp (23/11)
- Cướp tiền ông lão 80 tuổi (22/11)
- Gây án mạng vì người yêu 'dứt tình' (22/11)
- Phê bình 3 cảnh sát để kẻ mua bán ma túy tự tử (22/11)
- Bắn nhầm bạn đi săn (22/11)
- Kẻ bắt cóc tống tiền sa lưới (21/11)
- 'Mẹ mìn' dụ thôn nữ đi siêu thị (21/11)
- Tăng án nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex (21/11)
- Đề nghị truy tố giám đốc lừa bán dự án (21/11)
- 15 sát thủ nã đạn ở quán ăn bị bắt (21/11)
- Khởi tố giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp phó (21/11)
- Trộm 300 xe máy đắt tiền (21/11)
- Ba thanh niên 'kỳ án hiếp dâm' trước ngày trở lại trại giam
- Bị hiếp dâm khi đang ngủ cạnh chồng
- 3 giờ phá ủi nhà ông Vươn qua lời nhân chứng
- Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt
- Khởi tố vụ án 'cố ý hủy hoại' nhà ông Vươn
- Côn đồ đi 17 xe taxi tới quậy quán karaoke
- 'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'

- Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm'
- 10 người bị điều tra hành vi 'lật đổ chính quyền'
- Xác người phụ nữ đi đòi nợ bên sông
| Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














VnExpress tuyển dụng
Hãy để các cơ quan hành pháp xử công minh
Tôi thấy việc này nên để các cơ quan đại diện pháp luật kết luận chứ không nên dựa theo cảm tính mà phán xét bà Sương có tội hay bị oan.
Chúng ta đang hướng tới xây dựng một nhà nước pháp trị thì mỗi người cũng cần phải tôn trọng pháp luật và đôi lúc phải ghìm nén tình cảm cả nhân để thể sự tôn nghiêm của pháp luật.
Thời Tam Quốc chẳng phải Khổng Minh phải "Gạt lệ chém Mã Tốc" đó sao?