Thứ tư, 11/11/2009, 14:50 GMT+7

Nghi can xuyên kim vào thóp bé sơ sinh bị tạm giữ

Người bị tình nghi đâm kim vào thóp bé trai mới 40 ngày tuổi nhằm sát hại đứa trẻ được cảnh sát xác định là Đỗ Thị Kim Duân (35 tuổi) - "tình địch" của mẹ cháu bé.
> Bé sơ sinh bị cắm kim xâu lốp ngập đầu

Chiếc kim đâm vào đầu đứa trẻ thể hiện rõ khi chụp X quang. Ảnh: GĐ&XH

Chiều 11/11, Công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho VnExpress.net, biết cơ quan này đã tạm giữ bà Duân để điều tra hành vi giết người. Căn cứ lời khai ban đầu, công an nhận định do ghen tuông, người phụ nữ này đã có hành vi mất hết nhân tính.

Theo kết quả xác minh, chồng bà Duân trong lúc đi làm thợ xây tại xã Cúc Đường đã quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thanh. Ngày 28/9, đứa con chung của hai người chào đời, đặt tên là Nhật Minh.

Biết tin chồng có quan hệ tình cảm bất chính, bà Duân nổi cơn ghen. Từ huyện ngoại thành Đông Anh, Hà Nội, ngày 6/11, người phụ nữ 2 con này đi cùng một người nữa, tìm đến nhà "tình địch".

Sau khi vờ vĩnh ôm ấp đứa con rơi của chồng, bà Duân đã sát hại đứa trẻ bằng việc đâm chiếc kim khâu dài 10 cm xuyên qua thóp xuống phía dưới cằm của cháu bé. Nghe tiếng con khóc, người nhà chị Thanh chạy ra thì thấy máu chảy ở đầu đứa trẻ. Bà Duân và một người phụ nữ cùng đi vội lên xe máy phóng bỏ đi.

Bé Nhật Minh được đưa cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lôi ra được một chiếc kim khâu lốp sắc nhọn. Hiện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Em bé đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. Ảnh: GĐ&XH

Nghi vấn có âm mưu sát hại đứa trẻ, ngay trong ngày 6/11, cơ quan điều tra Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức khám nghiệm, làm việc với bệnh viện...

Bà Duân được xác định là nghi can số một và bị tạm giữ ngay sau đó. Công an Võ Nhai cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang gấp rút hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án.

Hoàng Khuê

Đây là câu chuyện đau lòng nhất trong năm 2009

Tôi và gia đình đã rất xúc động khi đọc tin này. Thật đáng thương cho đứa trẻ vô tội, tương lai và sức khỏe của em sẽ như thế nào. Đáng trách và đáng thương cho hai người phụ nữ, cái kiếp chồng chung.

Xã hội còn bao nhiêu nhưng điều đáng buồn, đáng trách, ghen ghét nhau.

Tôi mong rằng mọi người hãy yêu thương nhau,thông cam cho nhau. Có lẽ rằng đâu đó vẫn còn tình thương con người. Cầu mong cho bé Nhật Minh sẽ sớm bình phục và thật hạnh phúc. Cầu cho chị Duân sẽ sớm nhận được sự khoan hồng cảm thông của gia đình và pháp luật.

Em bé thoát nạn là một kỳ tích

Thật là tội nghiệp cho em bé và gia đình của bé. Thù hận, ghen tuông giữa người lớn với nhau mà lại nỡ sát hại một em bé chỉ hơn 1 tháng tuổi! 2 phụ nữ kia thật ác độc và thú tính!

Không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ mà lại độc ác như vậy. Pháp luật nên nghiêm trị người như thế này.

Em bé thoát nạn là 1 kỳ tích nhưng không biết có để lại di chứng gì hay không?! Cầu xin ơn trên phù hộ cho bé tai quậnn khỏi, ăn ngoan, chóng lớn!

Tôi đã khóc khi đọc bài báo này

Tại sao trên đời này lại có người đàn bà như vậy, đọc bài báo này tôi rất xúc động và đã khóc, dù em bé đã qua khỏi nhưng tôi lo lắng cho tương lai em bé. Cầu trời cho em bé sẽ ko bị di chứng gì về sau.

Còn người đàn bà độc ác sẽ phải cả đời bị toà án lương tâm hành hạ. Ông bố vô trách nhiệm kia suốt đời sẽ không được thanh thản.

Chị Thanh, mong chị cũng nên nhân từ với chị Duân. Vì chính chị đã gây nên bi kịch này. Tất cả từ chị mà ra.

Mong chị và bé có một tương lai tốt đẹp hơn.

Cầu mong sinh linh bé bỏng mau chóng bình phục

Sau khi đọc bài báo tôi đã sững người và đau đớn quá, con trẻ mới 40 ngày tuổi có biết gì đâu. Là một người đàn bà đã có 2 con, hơn ai hết bà ta phải hiểu nỗi lòng của người mẹ nhất, vậy mà lại ra tay tàn đôc như vậy, thật còn tính người.

Mong pháp luật hãy nghiêm khắc trừng để làm gương cho kẻ khác, để không thành tiền lệ xấu trong xã hội.

Tôi luôn cầu mong cho bé khỏi những di chứng về sau và sống thật hạnh phúc trong vòng tay mẹ.

Yêu bé quá! Mong bé sớm bình phục và ăn nhanh chóng lớn

Không thể chấp nhận hành động như vậy được, pháp luật cần nghiêm trị những hành động như vậy, cầu mong Nhật Minh qua khỏi cơn nạn này.

Hậu quả của cuộc tình trái pháp luật

Hậu quả của một cuộc tình trái pháp luật, tất cả hậu quả được đỗ lên đầu một đứa bé. Cần nghiêm trị tất cả những người có liên quan.

Không có lý do gì để bao biện

Đọc bài báo tôi thấy thương cháu bé bao nhiêu, thì thấy căm phẫn về hành động của người đàn bà mất hết nhân tính bấy nhiêu. Hành động đó không thể có điều gì để bao biện, mà chỉ có thể nói là một hành động không có nhân tính. Nếu đứa trẻ đó là con của ba ta, thì lúc đó bà ta sẽ thế nào.

Cầu chúc cho cháu bé mau hồi phục sức khỏe, hay ăn, chóng lớn

Cầu mong may mắn và sức khoẻ đến với em bé

Không biết rằng người phụ nữ kia đánh mất nhân tính từ lúc nào không biết nữa, nhưng đây là em bé vô tội mà. Giờ đây chỉ cầu mong em bé khoẻ mạnh và sau này không có những ảnh hưởng gì. Chị chúc bé bình an.

Tôi đang khóc vì thấy thương bé

Đọc bài và nhìn hình bé tôi thấy thương bé vô cùng, không thể cầm nổi nước mắt. Tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm thế được? Em bé đâu có lỗi gì? Nhìn mặt và bàn tay em bé kìa, trông yêu thế mà người ta có thể làm được hành động như vậy với bé. Quá dã man, độc ác. Hành động không bao giờ có thể tha thứ.

Đáng lên án bậc làm cha, làm mẹ

Tôi vô tình đọc tin này, thấy tội nghiệp, xót thương cho cháu Nhật Minh, cháu là một sinh linh nhỏ bé mới chào đời không có tội, lỗi. Đã là con người ai có tình cảm, cảm xúc và nảy sinh tình cảm trước người khác giới, trong xã hội ngày nay càng thể hiện rõ rệt hơn.

Điều đáng trách không phải cháu Nhật Minh mà là người cha, người mẹ sinh ra cháu hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi cháu sinh ra không hợp pháp. Tôi chưa có chồng, chưa có con tôi rất thích yêu chúng vì chúng là tài sản vô giá mà người cha, người mẹ nào cần có chúng gắn kết tình cảm, thấy hạnh phúc hơn, chúng là hạt giống của tương lai, cha mẹ, đất nước.

Đã là con người, ai có tâm tư, tình cảm, cảm giác trước sự việc xảy ra mà xử lý cho hợp lý có nhân tính, có tình có nghĩa, giữ được chồng, cửa nhà cho êm đẹp.
Đứng trước sự phản bội của chồng điều người phụ nữ đau đớn nhất, khó có thể chấp nhận, tôi có thể thông cảm được phần nào.

Nhưng nếu hành xử như vậy, thật không còn tình người và đáng lên án một cách khắc nhiệt nhất.

Cô chúc cháu may mán, bình an cháu sẽ vướt qua khó khăn này, thần linh phù hộ cho cháu, sau này cháu thành người tốt, có ích cho xã hội, cô tin là vậy.

Thương con quá!

Thương con quá Nhật Minh ơi!
Chúc con mau chóng bình phục và phát triển bình thường như các bạn!

Cảm ơn tập thể bác sĩ bệnh viện Thái Nguyên

Trước tiên, cùng gia đình bé Nhật Minh và bạn đọc xin gửi đến tập thể y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên đã thực hiện thành công ca mổ cấp cứu và giúp cháu qua cơn nguy kịch.

Về bà Kim Duân thì bản thân tôi nghĩ đã hết thuốc chữa rồi, nói theo cách của thẩm phán tóa án thì có thể như sau: "Hành động của bị cáo có chuẩn bị từ trước, mất hết nhân tính, thể hiện việc giết người tàn bạo, nạn nhân được cứu sống là hoàn toàn ngoài ý muốn của bị cáo, bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội => án tử hình".

Ớt nào ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng

Tôi cũng là một người mẹ, và cũng có con nhỏ nên tôi rất hiểu nỗi đau xé lòng của chị Thanh, công bằng mà nói là chị Thanh đã len vào gia đình nhà người khác và cũng chính chị là nguyên nhân dẫn tới kết quả này, có lẽ chị sẽ ân hận suốt đời vì sinh con không theo chính thống và ít nhất đã không bảo vệ được con.

Các cụ đã có câu nói: Ớt nào ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Bằng linh cảm của người mẹ, chị phải cảm nhận được ngay khi chị Duân xuất hiện.

Cũng giống như người phạm tội thấy công an là phải chột dạ chứ chẳng bao giờ dám bắt tay bắt chân như họ hàng thân thiết.

Cầu trời phù hộ cho bé con tai qua nạn khỏi, bản mệnh bình an.
Tuy nhiên về chị Duân thật quá nhẫn tâm, mất hết tính người, hành vi tàn bạo. Pháp luật cần nghiêm trị để bản năng loài cầm thú trong con người này bị tiêu diệt.

Thương bé thật nhiều

Sao người ta lại có thể nhẫn tâm như thế nhỉ? Em bé co tội tình gì đâu mà làm như thế với bé. Chẳng biết sau này bé có di chứng gì không nhưng với người mà có thể làm như thế thì người đó có còn là con người không?

Theo tôi nên xử thật nặng không nên để một ngưòi như thế ngoài vòng pháp luật.

Một đoá hoa bị ngược đãi

Đọc bài báo mà một người đàn ông như tôi lại nhói đau trong lòng, đau vì "Đoá hoa tinh khiết nhất bị ngược đãi vô đạo đức"... thật bất bình cho hành vi của bà Duân.

Mong rằng đây là bài học cho tất cả phụ nữ có tính ghen tuông, ích kỷ... không thể vì bất kỳ một lý do gì mà đỗ tội lên đầu trẻ thơ.

Đề nghị các cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm túc và thích đáng người đàn bà khẩu phật tâm xà.

Cầu mong từ nay mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con

Khi đọc bài báo này tôi rất đau lòng cho mẹ con cháu bé, không hiểu người phụ nữ kia có còn tính người không mà ác độc đến như vậy, đứa bé đã làm gì nên tội.

Mong rằng pháp luật trừng phạt thích đáng. Đừng để những người phụ nữ đó làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam của chúng ta.

Lỗi lầm của người lớn sao bắt trẻ thơ gánh chịu

Trẻ thơ đâu có tội tình gì, sao có thể hành động nhẫn tâm như thế!

Tôi cũng như toàn thể mọi người khi đọc xong bài báo này đều hết sức căm phẫn. Mong rằng pháp luật và xã hội hãy đưa ra hình phạt cao nhất, nặng nhất (tử hình) với bà Duân để trừng trị và răn đe để tình trạng thương tâm này không bao giờ xảy ra trong cuộc sống tươi đẹp và giàu lòng nhân ái của chúng ta.

Cầu mong cho bé Nhật Minh mong chóng bình phục, hay ăn chóng lớn, vượt qua hoàn cảnh để trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình và xã hội!

Đứa trẻ có tội tình gì?

Thật đau xót cho cháu bé! Nó có tội tình gì chứ? Đề nghị cơ quan chức năng xử lý kẻ mất nhân tính này thật nặng. Mong cháu bé chóng bình phục và không bị di chứng gì về sau.

Không lý lẽ nào biện minh được cho hành động độc ác

Tôi nghĩ không thể dùng bất cứ lý lẽ nào để biện minh cho hành động vô nhân đạo của chị Duân. Chị ta cũng từng là mẹ của 2 đứa trẻ, liệu chị ta sẽ thế nào nếu 2 đứa trẻ cũng bị đối xử như bé Nhật Minh?

Dù có ghen tuông mù quáng chị ta cũng không thể có hành động mất nhân tính như vậy được. Người ta sinh ra chỉ có một cuộc đời, bé Nhật Minh mới có 40 tháng tuổi, tương lai vẫn còn ở trước mắt. Vậy mà chị ta nỡ ra tay dã man như vậy? Cầu mong bé Nhật Minh sớm khỏe lại và không để lại di chứng gì về sau. Mong pháp luật sẽ nghiêm trị kẻ thủ ác.

Vợ tôi shock khi xem tin này

Thật đau lòng khi một đứa bé hơn tháng tuổi, xương đầu còn chưa cứng mà lại.... Hành động của phụ nữ này hoàn toàn chuẩn bị sẵn và lên kế hoạch từ trước, tôi không thể hình dung được nhân tính họ ở đâu khi hành động quá dã man và máu lạnh. Đáng buồn! Xin chúc cháu bé mau hồi phục và không di chứng!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao