Thứ sáu, 30/10/2009, 10:41 GMT+7

Những cuộc truy bắt khốc liệt của đội 'hiệp sĩ' đất Gốm

Không một tấc sắt trong tay nhưng khi gặp tội phạm, họ cũng liều mình phi thân quy phục bằng được đối thủ. Không ít lần, nhiều người dân chứng kiến lầm tưởng họ là những cảnh sát săn bắt cướp thực thụ.
> Đội trưởng 'SBC' bị bạn gái bỏ vì mê bắt cướp

Tên tội phạm này đã bị "hiệp sĩ" trong CLB phòng chống tội phạm bắt giữ sau nhiều tuyến đường truy đuổi. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Một ngày đầu tháng 8/2008, trên đường “tuần tra” về hướng thị trấn Lái Thiêu (huyện Thuận An, Bình Dương), đội "săn bắt cướp" của câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, phát hiện 2 thanh niên khả nghi. Nhận diện đôi này thường gây án tại thị xã Thủ Dầu Một, các anh tổ chức theo dõi. Đúng như dự đoán, mới chạy được khoảng 500 m, bọn chúng ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi đường.

Ngay lập tức, đội trưởng Hải cùng Hoàng Anh và Nguyễn Hơn tăng ga đuổi theo. Phát hiện 3 chiếc xe máy truy lùng phía sau, bọn cướp nẹt pô, luồn lách khắp các ngã náo loạn cả đường phố. Cuộc đua quyết liệt kéo dài hơn 5 km, anh Hải chặn đầu, đạp 2 tên cướp văng xuống đường. Nghi phạm vứt xe chạy bộ. Bằng vài thế võ, đội trưởng Hải nhanh chóng khống chế gã cầm lái. Tên còn lại lao vào quán cà phê gần đó chụp con dao chém anh Nguyễn Hơn. Bất chấp nguy hiểm, "hiệp sĩ" Hoàng Anh vẫn áp sát. Cùng lúc, anh Hơn tung cước đá văng con dao trên tay tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại di động trên quốc lộ 13. Mỗi khi “ăn hàng”, chúng đều mặc 2 áo, trên đường tháo chạy sẽ cởi bỏ lớp áo ngoài để nạn nhân không nhận dạng được.

Khoảng 20h tối 19/7, CLB của những "hiệp sĩ" đất Gốm nhận được tin báo về một trường hợp bị mất cắp xe máy vừa xảy ra tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. Nhận định các đối tượng có khả năng đang trên đường tẩu thoát về hướng thị xã Thủ Dầu Một, các thành viên đã nhanh chóng bố trí lực lượng đón lõng trên một số tuyến đường.

Tại khu vực ngã tư chợ Cây Dừa, các anh phát hiện một thanh niên đang chạy chiếc xe Wave màu đỏ đúng với mô tả của nạn nhân.

4 "hiệp sĩ" tăng ga đuổi theo dù mưa đang nặng hạt. Phát hiện bị đuổi bắt, tên trộm giảm tốc độ, ép xe của một thành viên vào giải phân cách. Ngay lập tức, một "hiệp sĩ" khác lao xe tới, tung cú đá nhằm thẳng vào đối tượng. Gã thanh niên ngã xuống, rồi bất ngờ rút cây đoản nhọn tấn công lại. Lập tức y nhận một cú đá chính xác, văng vũ khí.

Gã thanh niên 17 tuổi khai tên Nguyễn Văn Thọ, ngụ Hà Tĩnh, trộm xe để lấy tiền chơi ma túy. Hắn tưởng đã tẩu thoát thành công khi đi được đoạn đường cả 20 km.

Những "hiệp sĩ đường phố" trong lần khen thưởng mới đây. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Tháng 9 vừa qua, trước một loạt vụ mất xe với kiểu gây án như nhau, các thành viên CLB chia nhau phục kích nhiều ngày nhưng bóng dáng các nghi phạm vẫn "lặn tăm".

Một cuộc họp gấp, bàn kế hoạch tác chiến của các "hiệp sĩ" được thực hiện. Nhận định có khả năng tội phạm dùng chiêu "nơi nguy hiểm lại an toàn nhất", cất giấu xe trộm được ngay tại trung tâm thị xã. Sau vài ngày tỏa ra khắp tuyến đường, các "trinh sát" phát hiện và theo dõi một số đối tượng, địa điểm khả nghi. Kế hoạch được triển khai.

Đêm 24/9, trời mưa tầm tã. Các thành viên chia nhau leo cây, trèo lên máy nhà bao vây căn hộ tại khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, đón lỏng kẻ khả nghi "ăn hàng" trở về.

Đúng như dự đoán, 2 đối tượng mà nhóm tình nghi trước đó xuất hiện với 2 chiếc xe. Cửa nhà vừa mở, các "hiệp sĩ" xông thẳng tới. 3 gã đàn ông bặm trợn, tướng tá cao to chụp lấy dao búa, bình xịt hơi cay chống trả. Dù chỉ tay không, nhưng các "hiệp sĩ" đã áp sát và khống chế cả 3 tên chỉ trong chốc lát. 5 chiếc xe máy, các đoản sắt chúng thường dùng để bẻ khóa cùng nhiều giấy tờ không rõ nguồn gốc khác bị thu giữ.

Tại công an, nhóm đối tượng đều có quê quán Nghệ An khai nhận, chúng thuê căn nhà để chứa xe trộm được và cũng cùng có quan niệm "mọi người sẽ không ngờ nơi chứa tang vật lại ở ngay trung tâm thị xã".

Hơn 10 năm thành lập, CLB phòng chống tội phạm đã phát hiện trên 360 vụ việc lớn nhỏ. Hỏi vui các anh sao lại "bắt nhạy" được suy nghĩ của bọn tội phạm, các anh chỉ mỉm cười cho biết là do kinh nghiệm. "Không thể nói nhiều hơn vì sợ như thế là 'vẽ đường cho hươu chạy'. Tốt hơn là đừng nên tiết lộ", anh Hải đội trưởng nháy mắt.

Nhưng có một chi tiết vui mà anh chia sẻ là có nhiều lần, mải truy bắt đối tượng, các anh chạy sang địa bàn khác. Khi vừa ép xe đối tượng ngã, hắn cũng truy hô cướp khiến nhiều người dân xung quanh hiểu nhầm, đứng về "phe cướp" và chống trả lại anh em. "Chúng tôi thường vừa khống chế đối tượng, vừa luôn miệng giải thích để người dân xung quanh hiểu rõ", anh Hải cười.

Đây cũng là một trong những khó khăn mà CLB đang gặp phải. Bởi không có lấy một tấc sắt trong tay, không phải ai cũng tin rằng các anh đang "dùng tay không làm việc nghĩa". Theo quy định, các thành viên đều không được trang bị bất cứ công cụ nào, kể cả những vật dụng hỗ trợ cần thiết áo chống đâm, chống đạn, roi điện...

Minh Tâm - Tuệ Mẫn

CLB Hiệp Sĩ Bình Dương

Đọc bài báo viết về CLB phòng chống tội phạm. Tôi thật sự thấy cảm phục các anh. Cho tôi được phép gửi lời cảm ơn chân thành của tất cả các bạn đọc tới các thành viên CLB. Chúc các anh luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của CLB.
Qua đây tôi cũng có ý kiến là: Mong các cơ quan chức năng Bình Dương tạo những điều kiện tốt nhất để cho CLB phát triển về công cụ khi làm nhiệm vụ, kinh phí để hoạt động của CLB.

Can trang bi cong cu ho tro cho cac anh

Khi lam cong viec bat bon cuop cac anh luon gap nguy hiem , toi thiet nghi cac co quan chuc nang nen xem xet trang bi cho cac anh cong cu ho tro can thiet .

xin gop y

theo tôi thì việc bị hiểu nhầm là cướp là không tránh khỏi.nhưng cũng không khó để đối phó với chuyện này.cơ quan công an nên làm cho họ 1 huy hiệu chung,dể người dân có thể nhận biết.họ xưng đáng được nhận huy hiệu này

Tuyệt vời những con người dũng cảm

Tôi thật tình là rất ngưỡng mộ các anh. Và khâm phục hơn nữa nhựng người vợ của các anh đã chấp nhận các anh làm những công việc nguy hiểm như thế này. Hãy cho tôi gửi đến các anh một lời cám ơn vì những gì các anh đã làm cho cuộc sống người dân ngày càng an tâm hơn.

y kien ca nhan

tôt nhât la nhân rông ra cac noi khac

cac anh that thuyet voi

Các anh thật dũng cảm và làm việc hết sức mìh, nhưng có điều không cung cấp cho các anh những trang bị cần thiết,thật sự nhiều người lo lắng. Biết vậy nhưng ý kiến với ai bây giờ!!?

Thật đáng hoan nghênh

Đây la mô hình CLB tốt cần được nhân rộng ở nhiều địa phương, tôi nghĩ các anh sẽ là cánh tay phải đắc lực cho các anh công an.

Chinh quyen so tai va nhan dan nen tao dieu kien giup do cac anh

Nhung hanh dong cua cac anh lam chung ta kham phuc va thiet nghi, chinh quyen so tai va nhan dan ca nuoc hay tao dieu kien de jiup do cac anh tiep tuc phat huy trong nhung lan sau. Chang han nhu lap mot quy rieng/fond/ hoac mot dien dan/forum/ de moi nguoi co the dong gop chut dinh tuy tam cua minh, de cac anh co the duoc trang bi toi thieu nhu ao chong dan hoac chong dam. Chinh quyen so tai nen tao dieu kien cho phep cac anh duoc dung dui cui dien, tham chi ca sung ban dan cao su trong khi hanh dong.

hiep si bat cuop

de nghi cac Hiep si nen thiet lap 01 trang web cho chung toi ho tro hay co them y kien xay dung

Các anh là tấm gương sáng cho chúng em

Hy vọng đất nước mình cần có những người anh hùng như thế. Công việc thật nguy hiểm, nhưng các anh vẫn ko dừng bước trước kẻ thù. Tự nhận thấy bản thân mình nhỏ nhoi quá. Mong ước sẽ có phúc lợi hay 1 sự hỗ trợ thiết thực nhất cho những anh hùng như thế này...

cần trang bị vũ khí và giấy tờ cần thiết cho các "hiệp sĩ"

tôi nghĩ chính quyền và các ban nghành chức năng cần xem xét trang bị các thiết bị hỗ trợ cần thiết cho các hiệp sĩ bắt cướp.

cần phải hỗ trợ trang thiết bị cũng như kinh phí

CÁC ANH LÀ NHỮNG ANH HÙNG.NHÀ NƯỚC CẦN CẤP NHỮNG TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO VIỆC BẮT CƯỚP.VÀ CÓ THÊM CHẾ ĐỘ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH HỌ.

toi co y kien

tôi thật không hiểu tại sao các anh có thể làm việc đó tốt và nhiệt tình trách nhiệm đến vây? Tôi cũng không hiểu sao không có những đội đặc nhiệm như vậy của công an, đó là nhiêm vụ và trách nhiệm của họ mà?? Thật nực cười khi họ phải đưa thân mình lao vào nguy hiểm khi không có được sự hỗ trợ cần thiết đáng có

Ủng hộ các anh hết mình

Tôi hoan nghênh tinh thần của các anh. Các anh không phải là công an nhưng đã ra tay nghĩa hiệp. Tôi vừa bị mất xe tại HCM. Vì lo lắng bọn tội phạm dùng xe đó đi gây án chết người, nên tôi đi trình báo với công an. Tôi biết xe đã mất sẽ không dễ gì tìm lại, tôi cũng không hy vọng đi trình báo công an để tìm lại xe. Thế nhưng khi đi khai báo công an hằn học, tỏ vẻ khó chịu. Lúc đó thấy thái độ anh công an như thế tôi chỉ muốn bỏ về cho xong.

Hãy đưa các anh vào lực lượng chuyên nghiệp

Theo tôi thì các anh làm những công việc hết sức nguy hiểm và không dễ dàng . Vì vậy hãy đưa các anh vào lực lượng chuyên nghiệp. để các anh cũng có những chế độ không thiệt thòi cho gia đình và bản thân các anh .

Khuyến khích mô hình này

Thật là cảm phục tinh thàn của các hiệp sĩ. Nhà nước nên có chế độ và khuyến khách hình thành các mô hình như thế này.

Cảm ơn các anh

Chúng ta cần phát triển các câu lạc bộ kiểu này trên cả nước.Cảm ơn các anh

Hoan nghênh các anh

Rất khâm phục hành động của các anh. Giá mà mọi người dân đều có một chút ý thức và hành động như các anh thì xã hội này không thể tồn tại nạn trộm cướp như bây giờ.

Cấn lắm những anh hùng bắt cướp

Rất cần những anh hùng như vậy. Cám ơn các anh rất nhiều vì đã không ngại hiểm nguy để giữ cho đường phố được an toàn. Mong rằng các cơ quan ban ngành cần có những biện pháp hỗ trợ tối đa, để giảm thiểu nguy hiểm cho các anh, giúp các anh và gia đình an tâm hơn khi tham gia bắt cướp.

Nên hỗ trợ thêm cho các hiệp sỹ

Đây là một phong trào tốt .Theo tôi cần nhân rộng cho các địa phương khác.Và nên có sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ các hiệp sỹ đã đem bình yên cho chúng ta.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao