Thứ tư, 21/10/2009, 15:11 GMT+7

Nữ sinh thoát chết dưới họng súng của sát thủ bịt mặt

"Đang ngồi ăn cơm, con thấy một người đội mũ bảo hiểm bịt mặt đi vào nhà, giơ súng bắn tán loạn. Dính 3 viên đạn, mẹ con gục xuống trên vũng máu…", bé Ái đẫm nước mắt kể lại những gì đã chứng kiến.
> Sát thủ bịt mặt xả súng trả thù cho bố

Đầu chít khăn tang, khuôn mặt hốc hác và ánh mắt hoảng loạn mỗi khi ngước lên nhìn kẻ giết chết mẹ mình đang đứng ngay trước mặt, Võ Thị Ái (13 tuổi) khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa sáng 20/10, rơi nước mắt.

Khi mới sinh ra, Ái không được bố (anh Võ Văn Lợi) chăm sóc vì đang phải thụ án về hành vi sát hại người hàng xóm. Giữa hai gia đình vốn có mối thù truyền kiếp với nhau.

Ái đẫm nước mắt trong phiên tòa. Ảnh: Trường Long.

Khi bố mãn hạn tù, nhà láng giềng cũng đã chuyển vào Quảng Bình sinh sống. Ái tưởng "mối thù" đã hết nhưng không ngờ lại có một ngày, Nguyễn Danh Kiều (con trai của người hàng xóm xấu số năm xưa) mang súng đến nhà Ái để rửa hận cho cha.

“Hôm đó, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy có hai thanh niên đi qua đi lại trước nhà, mẹ đã mời họ vào ăn nhưng cả hai không ai nói gì. Khi đang ngồi ăn, một người đội mũ bảo hiểm, bịt mặt đi vào, giơ súng bắn tán loạn....", Ái nức nở kể.

Anh ta giơ súng nhằm vào bố của Ái nhưng viên đạn không trúng đích. Người cha hoảng sợ bỏ chạy vào buồng để nấp. "Trong chốc lát, thấy sát thủ vẫn tiếp tục nã đạn, mẹ con vào can ngăn nên bị bắn 3 phát, gục xuống bên vũng máu”, Ái vẫn còn run rẩy khi nhớ lại cảnh nổ súng.

Cô học sinh cấp 2 cho biết, ngồi bên mâm cơm, biết bố đang ẩn náu, mẹ nằm gục chết nhưng em không dám hét lên tiếng nào.

Trong vụ xả súng hôm đó, Ái cùng một đứa em họ là bé Lê Thị Vi Cầm (tuổi rưỡi, cháu của anh Lợi) đã thoát chết một cách hy hữu. "Ái bị đạn đi sượt qua bàn tay. Một viên đạn khác bắn xuống nền nhà rồi văng lên, lướt qua đầu bé Cầm nhưng may mắn, nó chỉ bị rộp nhẹ một tí”, anh Lợi tiếp lời con, kể lại trong nỗi khiếp sợ.

Từ khi mẹ mất, tinh thần Ái bị ảnh hưởng. Đêm nào cô bé cũng khóc, thỉnh thoảng lại giật mình, mơ thấy tiếng súng, đạn bay tóe lửa…

Nửa năm sau cái chết của mẹ Ái, sát thủ Nguyễn Danh Kiều (31 tuổi) đã phải đền tội bằng bản án chung thân được TAND tỉnh Nghệ An tuyên ngày 19/10. Khi kẻ thủ ác bị áp tải về trại giam, Ái cùng anh chị mình vẫn ngồi khóc nức nở.

Trường Long

Người trong cuộc sẽ nghĩ khác

Mọi người có rất nhiều ý kiến, về lý thuyết thì đều có lý cả.
Tuy nhiên nếu đặt mình vào hoàn cảnh của từng người trong cuộc thì ý kiến có thể khác đi.

Không thể xách súng đến nhà người khác bắn loạn xạ

Theo tôi, đã là tội ác thì không thể bào chữa. Ai sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rõ ràng ở đây là "quýt làm cam chịu" hoàn toàn không công bằng với nạn nhân. Không thể cứ có chuyện gì là xách súng đến nhà người khác bắn loạn xạ được.

Phải kiểm soát súng

Phải có những biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng súng bừa bãi. Có như vậy mới hạn chế được những hành vi phi tính người!

Nên xử nặng hơn

Bản án như vậy là quá nhẹ đối với kẻ gây án, tòa nên xử nặng và nên xem xét về người thanh niên đi cùng thủ phạm. Cần xử lý mạnh hơn để có thể đủ sức găng đe hơn.

Tôi thấy xử như vậy là hợp tình hợp lý

Đây chỉ chẳng phải là vụ án bình thường nữa. Nhưng hành động này rõ ràng là khinh nhờn pháp luật.

Quá nhẹ tay

Giết người để trả thù, cố ý bắn chết người mà chỉ bị chung thân thì vẫn còn cơ hội để ra tù. Theo tôi nghỉ nên tử hình là hình phạt thích đáng nhất

Cần nặng tay hơn để làm bài học răn đe

Thật là dã man cho những hành động hết sức man rợ, do ảnh hưởng của phim ảnh ngày nay mà làm tha hóa đạo đức của các thanh niên. Tôi nghĩ pháp luật nên dùng biện pháp thật mạnh tay để làm bài học răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực hiện nay đang rất phổ biến.

"Oan gia tương báo" hãy gỡ bỏ đi

Tôi có theo dõi câu chuyện "oan gia tương báo" do hành vi người lớn gây ra.

Việc trước anh Lợi đã lấy đi sinh mạng sống của bố anh Kiều và hậu quả đã làm cho gia đình của anh Kiều tan nát rồi. Anh Lợi đã chịu bản án thích đáng.

Biết làm sai thì phải sửa sai, sau khi anh Lợi ra tù không biết anh Lợi đã có từng đến nhà xin lỗi hay từng thắp một nén hương cho bố anh Kiều không? Nếu anh Lợi thực hiện như vậy thì tôi nghĩ một người con như Kiều: Nỗi đau mất cha gia đình tan nát thời gian rồi cũng sẽ lãng quên và anh Kiều sẽ tha thứ.

Nỗi đau mất cha (của anh Kiều) và nỗi đau mất mẹ (của chị Ái) không thể nào bù đắp được. Bản án chung thân dành cho anh Kiều là bản án có tính nhân đạo của nhà nước Việt Nam.

Hy vọng gia đình Ái, gia đình anh Kiều hãy cởi bỏ "oan gia tương báo" xây dựng cuộc sống mới của mình tốt đẹp hơn.

Chúc anh Kiều học tập tốt, được nhà nước khoan hồng và sớm trở về sum họp với gia đình. Mong anh Kiều sống tốt với gia đình và xã hội.

"Oan gia tương báo" hãy gỡ bỏ đi

Trần Phú

Lẽ ra phải tử hình

Chung thân rồi lại ân xá thế là xong.

Chẳng lẽ hung thủ bị ức

Tại sao anh Lợi giết cha của hung thủ mà chỉ thụ án 6 năm tù? Chẳng lẽ hung thủ bị ức vì điều đó nên mới ra tay độc ác như vậy. Nói gì thì nói, mạng người đã mất đi thì làm sao tìm lại được.

Mất người thân ai mà không đau buồn. Theo tôi nghĩ anh Lợi là người có lỗi trong vụ việc này. Mọi người nên chú ý cách hành xử của mình để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Bản án quá nặng

Theo tôi, việc xử án chung thân là quá nặng. Mọi người ai chẳng yêu thương bố mẹ. Cái chết của bố vẫn ám ảnh người con trai. Dù là giết người phải đền tội, nhưng suy cho cùng bị hại có lỗi là cướp đi mạng sống người bố của sát thủ.

Án nhẹ quá, không đủ răn đe

Giết người có chủ đích Sử dụng súng quân dụng trái phép Việc các cháu nhỏ và anh Lợi không chết là ngoài ý muốn của tên sát nhân Cho nên án chung thân là quá nhẹ, không đủ răn đe tội phạm

Làm người sao nỡ hành xử như thế

Tội lỗi xưa đã được pháp luật xử lý, người phạm tội cũng đã chịu hình phạt của pháp luật. Sao Kiều lại ôm mối hận để rồi lại gây nên đau khổ cho người khác, bắt một người vô can phải đền mạng, làm cho một gia đình phải tan nát như thế?

Tan nát

Phật đã dạy quay đầu là bờ,từ bi.hỉ xả."Oan oan tương báo bao giờ mới hết".Vì mối thù mà lầm cả hai gia đình tan nát.Biết trách ai đây?Kẻ giết người thì vào vòng tù tội,còn người chết rồi thì cũng chẳng sống lại được."Thù lên giải không lên kết"....Liệu con người ta có hiểu được hay không....

Bản án quá nhẹ

Có tình tiết gì mà sao án lại nhẹ thế. Hành động của Kiều rất côn đồ, xã hội đen mà ta gặp rất nhiều trên báo. Bản án trong bản tin không có tính răn đe mà hình như còn có ý tên Kiều có hiếu, vì trả thù cho cha mà lĩnh án trung thân.

Không công bằng

xử chung thân quả thật không công bằng với tên tội phạm cố sát này .

Còn nhiều vụ tương tự

Theo tôi không chỉ hy hữu có những vụ án như thế này xảy ra mà còn có nhiều vụ án khác tương tự, phải chăng là do luật pháp xử lý chưa thích đáng, chưa công bằng cho nhiều vụ án nên dẩn đến tình trạng trả thù như vậy?

hãy có lên

Tất cả mọi chuyện rùi cũng sẽ qua. Em hãy cố gắng lên nhé, chị biết nỗi đau này khó phai nhòa nhưng em phải mạnh mẽ vượt qua nó, dừng sợ mọi người luôn bên em.
Chúc may mắn!

Chỉ buồn cho đứa trẻ

Cái chết đó nhẽ ra phải giành cho kẻ thủ ác năm xưa. Bất luận vì lí do gì. Tiếc thay là người đáng chết thì không chết. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đã mất đi người mẹ thân yêu của mình.

Phản hồi từ câu chuyện nhà bé Ái

Tại sao tên giết người không bị tử hình mà chỉ có án chung thân. Pháp luật của ta còn quá nương tay chăng???

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao