Thứ hai, 12/10/2009, 07:10 GMT+7

Nỗi đau của chị em thiếu nữ bị mẹ ép bán thân

“Con rất biết ơn mẹ đã cho con sự sống trên cõi đời này. Nhưng mẹ cũng từng được bà ngoại sinh ra và nuôi đến khi trưởng thành... Vậy sao mẹ nỡ hại đời chúng con?”, cô gái trẻ nghẹn lời trên hàng ghế bị hại.

Nỗi ấm ức ấy như bị dồn nén quá lâu, để rồi bộc phát, tuôn ra cùng dòng nước mắt của cô gái trẻ làm nhói lòng những người dự khán. Không biết phía trên vành móng ngựa, người mẹ tội lỗi có ăn năn vì đã bán con mình cho qủy dữ, hay bà chỉ cúi đầu để tránh những cái nhìn phẫn nộ của mọi người bên dưới.

Hơn 20 năm trước, bị cáo Châu lên xe hoa về nhà chồng theo tiếng gọi của tình yêu. Rồi 4 đứa con (3 gái và 1 trai) lần lượt ra đời trong hoàn cảnh gia đình khó khăn tứ bề. Hằng ngày, một mình ông Tiếp (chồng của Châu) làm quần quật từ sáng tới tối, kiếm tiền nuôi vợ con. Còn Châu, với bản chất lười biếng, chỉ biết chưng diện, cờ bạc, bỏ bê chồng con khiến nợ ngập đầu. Sợ chủ nợ truy sát, Châu nhanh chân dẫn cô con gái lớn là Khanh (16 tuổi) trốn lên Cần Thơ, bỏ lại đứa con trai út khi chưa tròn tuổi và hai cô con gái (Loan và Phượng) chưa lên 10.

Tại đây, không nghề nghiệp, không tiền bạc, Khanh bắt đầu dấn thân vào nghề bán dâm trong sự khích lệ của mẹ ruột. Thấy con gái kiếm được bộn tiền từ “vốn tự có”, Châu lại tiếp tục cuộc sống hoang đàng của mình. Trong khi đó, tại quê nhà, ông Tiếp vẫn ngụp lặn trong các khoản nợ do vợ để lại và kiếm tiền nuôi dưỡng cha mẹ già cùng các con thơ. Thấy cha cực khổ, hai cô con gái đã rất chăm ngoan, liên tục đạt học sinh giỏi của trường.

Hai chị em thiếu nữ này đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng bên mẹ. Ảnh: Phương Thư.

Bỗng một ngày, hai mẹ con Châu mò đến trước cổng trường của hai cô con gái. Thời gian xa cách, khiến những thiếu nữ không cầm được nước mắt, sà ngay vào lòng mẹ.

“Mẹ và chị nói bây giờ rất giàu có, muốn đưa 2 chị em con lên Cần Thơ chăm sóc và cho ăn học để sau này lo cho cha. Mẹ còn nói sẽ gởi cho cha 30 triệu để xài. Tin mẹ nên 2 chị em con đi theo mà chưa kịp báo cho cha biết”, Phượng nghẹn giọng nói trước tòa.

Đến Cần Thơ, 2 chị em Loan được mẹ dẫn đi chơi siêu thị, mua sắm quần áo mới. Tuy nhiên, ngay sau đó, người mẹ trở mặt, cấm con đi học và buộc phải bán trinh cho khách làng chơi. Không chấp nhận, hai thiếu nữ đã phải nhận những trận đòn roi nghiệt ngã từ chính mẹ và chị ruột của mình.

“Vì quá sợ hãi và đau đớn, lại bị mẹ hăm sẽ ép em Phượng đi bán trinh thay nên con thấy thương em quá mà đành chấp nhận…”, cô chị tên Loan với khẩu trang bịt kín mặt khóc tức tưởi tại phiên tòa.

Tưởng sẽ yên thân sau khi mẹ thu về được 1.000 USD từ đêm đó, Loan không ngờ mẹ và chị lại tiếp tục bắt đi bán dâm cho khách. Hằng ngày, Khanh liên lạc với những khách “ruột” để “chào hàng” chính em gái mình. Có hôm, cô gái tội nghiệp phải “phục vụ” tới 20 lượt khách nếu không muốn hứng chịu đòn roi của các “tú bà” cùng dòng máu. Nhưng, đau đớn hơn, em gái Phượng của cô cũng không tránh khỏi số phận.

“Mẹ bảo đang thiếu nợ nhiều lắm, nếu một ngày chỉ đi khách 3 - 4 lần sẽ không đủ tiền trả nợ nên ép tụi con đi suốt. Nhiều khi mệt, con không muốn đi nhưng mẹ và chị gái lại đánh, nhốt trong nhà và bỏ đói. Sợ lắm nhưng không có tiền nên con và chị không thể bỏ trốn…”, Phượng tiếp lời chị trong nước mắt.

Một lần, có người khách “bo” cho 200 ngàn đồng, Loan giấu kỹ trong người chờ cơ hội dùng tới. Đến ngày kia, phát hiện mẹ ngủ say còn Khanh đi vắng, 2 chị em Loan đã bỏ trốn trong đêm về quê kêu cứu.

Quá đau đớn trước việc làm của vợ và con gái lớn, ông Tiếp tố cáo với công an và gửi 2 đứa con ra nhà người quen ở Bình Định trốn. Từ đó, người đàn ông này bắt đầu sống khép mình, không giao lưu với bà con làng xóm. Ông không muốn nhận từ họ cái nhìn đầy thương hại hay có khi lại là những lời đồn đại ác ý.

“Bà ấy không phải là con người. Lúc trước ra đi để lại cho tôi một khoản nợ khổng lồ và đứa con còn đỏ hỏn. Thân tôi gà trống nuôi con nên người, ai ngờ chỉ vì đồng tiền mà bà ấy nỡ vùi đời 2 đứa trẻ vô tội...”, ông Tiếp cay đắng trình bày với HĐXX.

Mẹ con Châu ôm nhau khóc sau khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án. Ảnh: Phương Thư.

Thấy mọi người đều chỉ “mũi dùi” vào mình, Châu lớn giọng chống chế: “Do quá túng quẫn nên bị cáo mới đẩy 2 con đi bán dâm để lấy tiền tiêu xài. Bị cáo không hề đánh hay ép buộc 2 con mà chỉ dụ thôi. Hai đứa này đã vu khống cho bị cáo...”. Người đàn bà bỏ lửng câu nói khi bắt gặp những ánh mắt đầy căm hờn của những người ruột thịt phía dưới.

“Con rất biết ơn mẹ đã cho con sự sống trên cõi đời này. Nhưng mẹ cũng từng được bà ngoại sinh ra và nuôi đến khi trưởng thành... Vậy sao mẹ nỡ hại đời chúng con…”, Phượng cất lời trong tiếng nấc nghẹn ngào, gương mặt giàn giụa nước mắt. Dưới khán phòng nhiều đôi mắt cũng đỏ hoe.

Giờ nghị án, hai mẹ con Khanh ôm nhau khóc trong khi ba cha con ông Tiếp lặng lẽ bỏ ra ngoài. “Sau hôm nay tôi sẽ bán hết nhà cửa, ruộng vườn rồi bỏ đi xứ khác sống chứ mặt mũi nào ở đây. Hai chị em Loan vừa thi đậu vào lớp 10 ở một trung tâm giáo dục tại Cần Thơ. Hiện nơi này sẽ lo cho chúng ăn học và dạy nghề cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. Chúng nói sẽ cố vượt qua nỗi đau này, học thật giỏi để sau này lo cho cha…”, người đàn ông đưa ánh mắt buồn bã về phía hai cô gái đang tựa vào nhau cuối hiên phòng xử.

Ngày 7/10, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt Ngô Hồng Châu mức án 9 năm tù và con gái Trần Hồng Khanh 7 năm tù cùng về tội “ép buộc người chưa thành niên phạm pháp” và “môi giới mại dâm”.

Phiên tòa kết thúc, mẹ con Châu dáo dác nhìn xung quanh nhưng bóng ba cha con ông Tiếp mất hút tự khi nào.

Phương Thư

Hổ dữ

Hổ tuy dữ nhưng không đền nổi lại ăn thịt con mình. Bà Châu va Loan , hình như ở họ không có dòng máu của 1 con người. Phạt như thế liệu có đủ để họ suy nghĩ những gì họ đã làm không: Một người mẹ và 1người chị quá tàn độc. Và mong thời gian sẽ xoá nhoà những ám ảnh để Loan va Phượng sẽ sống tốt để có thể nuôi em trai và phụng dưỡng cha mình

Đừng đầu hàng số phận!

Các em hãy cố gắng lên nhé! Đừng đầu hàng số phận chị tin các em sẽ làm được điều mình hứa là " học thật giỏi để lo cho cha", các em hãy để quá khứ lại sau lưng và đi tiếp con đường của mình vì cánh cửa tương lai vẫn đang rộng mở để đón chờ các em thực hiện hoài bão của mình. Hãy khóc vì quá khứ và hãy cười với những gì mình có ở hiện tại và tương lai các em nhé. Chúc hai em có đủ sức mạnh và sự kiên cường để vượt qua nổi đau ở hiện tại. Chị hy vọng mọi điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với các em. Hãy cố gắng lên các em nhé! Thân.

Tôi xin có ý kiến

Không còn gì để nói người mẹ và người chị này, 2 em Loan và Phượng hãy cố gáng lên 2 em nhé,cuộc đời và tương lai của 2 em còn rất sáng,hãy vững bước trên con đường phía trước 2 em nhé...

Người phụ nữ không có lương tâm

Người mẹ này đúng là không có lương tâm chút nào. Ngay cả con ruột mình đẻ ra mà đối xử như vậy thì thật là quá ác độc. Theo tôi, tòa xử như vậy thì quá nhẹ cho 2 mẹ con. Chí ít cũng phải 15 năm, để mà tòa án lương tâm tiếp tục trừng phạt 2 người đó.

Thật quá nhẫn tâm

Người ta vẫn nói đến hổ báo còn chẳng ăn thịt con, huống hồ là người. Hy vọng 2 chị em Loan và Phượng sẽ đủ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này. Tôi thấy mức án như vậy cho người mẹ và người chị nhẫn tâm như vậy vẫn chưa thoả đáng. Xét về cả tình cả lý, có vẻ như đó đều là những kẻ ko còn tính người.

Thật là kinh khủng

Tôi không hiểu những con người như thế này có thể tồn tại trong xã hội này.Chúng ta và mỗi bản thân mỗi ngưòi hãy đặt câu hỏi vì sao. Khi mọi chuyện xảy ra lâu thì chúng ta mới phát hiện, có lẽ cuộc sống của mọi người quá bận không để ý xung quanh. Tôi rất buồn.

Hình phạt quá nhẹ

tôi thấy mức án như vậy thì quá nhẹ, tôi nghỉ nên tăng thêm nữa. Những việc đã làm đó ko còn là một người mẹ nữa

Mức phạt như thế chưa đủ so với tội ác của bà mẹ

Vừa đọc xong bài báo, tôi vô cùng câm phẫn với hai mẹ con bà Châu. Tôi nghĩ mức hình phạt phải cao hơn mới đáng tội bà Châu độc ác. Bà ta không phải là con người. Hai em Loan và Phượng hãy cố lên, cuộc đời càng đau khổ thì chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn để chiến thắng nó. Chúc hai em sau này sẽ có cuộc sống thật tốt.

Hình phạt còn quá nhẹ

Thật tội nghiệp cho hai bé, tôi đã khóc khi đọc được câu nói của hai bé. Chà đạp lên người khác ở khía cạnh nào cũng đều là bỉ ổi, đằng này đây là hai đứa con mà bà ta đã sinh ra. Những loại người đến con của mình còn đối xử như vậy, thì tôi tin chắc với mọi người trong xã hội này cũng chẳng là gì đối với bà ta, tôi nghĩ chắc chẳng còn lương tâm để mà được đánh thức. Phải có một bản án thật nghiêm khắc, răn đe những loại người vô lương tâm kiểu như thế. Hình phạt như vậy quả thật là quá nhẹ. Pháp luật sinh ra là vì con người, vì xã hội mà thực thì, để răn đe đồng thời cũng để thức tỉnh lương tâm người phạm tội, nhưng người như thế này thì làm sao mà thức tỉnh.

Hình phạt quá nhẹ và chưa đủ tính răn đe

Tôi tin rằng đa số người dân đều phản đối với khung hình phạt mà tòa đưa ra. Với hình phạt như thế này tôi thấy chưa đủ tính răn đe với những kẻ buôn người khác. Pháp luật phải nghiêm minh hơn để bảo vệ các em gái tốt hơn trước vấn nạn "kinh doanh trên thể xác" này.

Bất nhân bất nghĩa

Hai mẹ con bị cáo này đáng bị xử nặng hơn. Bản án này quá nhẹ. Hai bị cáo này phạm tội bất nhân vì đẩy con ruột vào con đường phạm pháp, hại đời con đẻ của chính mình. Bất nghĩa vì bỏ con bỏ chồng trốn chạy lo cho bản thân mình. Tội này trời không dung đất không tha.

Nỗi đau của chị em thiếu nữ bị mẹ ép bán thân

Thật đáng phẫn nộ! Bản án quá nhẹ!

Tôi thấy bản án này quá nhẹ cho tội ác như vậy. Thật không thỏa đáng chút nào! cần phải trừng trị nghiêm răn đe cho những kẻ ác khác.

Xin cảm ơn Quý báo VnExpress.

Hân Lê

Cố lên các em !

Hổ giữ cũng không ăn thịt con. Nhưng người mẹ này đã không còn nhân tính, không bằng loài cầm thú. Bản án pháp luật tuyên quá nhẹ, còn bản án lương tâm ư. Liệu bà ta có còn lương tâm nữa không mà cắn rứt. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một số độc giả, với mức độ vô nhân đạo, tàn nhẫn với chính những đứa con chính mình mang nặng đẻ đau như vây thì bản án ấy thật quá nhẹ, không có tính răn đe cho kẻ khác. Tôi thật xót xa cho 2 em và thương cảm cho bác Tiếp. Tôi hy vọng những người biêt chuyện đừng bao giờ có ý nghĩ hay cái nhìn ác ý với 2 em nhỏ mà hãy dành cho em những lời động viên, cảm thông sâu sắc giúp cho 2 em vượt qua nỗi đau này để có cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Đau đớn quá!

Hổ dữ không ăn thịt con. Thế mà trên đời này lại tồn tại một bà mẹ bất nhân và vô lương tâm đến thế! Đúng là với khung hình fạt như thế là quá nhẹ so với tội lỗi của bà mẹ này. Liệu bà ta có tỉnh ngộ, để lương tâm sẽ cắn rứt cả đời. Tội nghiệp những đứa trẻ vô tội...

Xin được chia sẻ cùng 2 em

Không có từ gì để nói về người 2 đàn bà này, người mẹ người chị...Chỉ xót thương cho 2 em và cho người đàn ông tội nghiệp lấy phải người vợ tàn ác mà phải chịu nỗi đau vô bờ này. Tôi biết thế nào là định kiến, mọi người có thông cảm và xót thương đến đâu thì 2 em gái này vẫn vĩnh viễn mang một vết nhơ, một nỗi đau không gì có thể xoá được. Sẽ chẳng bao giờ em còn có thể trở lại ngày xưa, để em thanh thản sống mà không phải giật mình hoảng hốt, không phải trốn tránh những ánh mắt nhìn, không phải đau buốt lòng khi nghe người ta xì xào bàn tán. Ra đi tim phương trời mới, cuộc sống mới để vợi bớt những nỗi ám ảnh này là cách lựa chọn tốt nhất cho 2 em. Thế nhưng để bắt đầu lại từ đầu với người cha lao động của các em thì đó quả là một gánh nặng không nhỏ. Vậy nên, nếu mọi người có lòng yêu thương với 2 em xin hãy giúp em bằng những gì thiết thực nhất, để em có thể làm lại cuộc đời, hàn gắn những nỗi đau tận cùng trần thế. Mong 2 em có đủ can đảm và nghị lực để đứng lên từ nghịch cảnh, biết rằng không gì có thể bù đắp được, nhưng hãy cố gắng lên 2 em nhé. Tương lai các em còn rất dài, rồi một ngày nước mắt sẽ thôi rơi,........

Thân gửi Phượng Loan

Hãy cố gắng lên các em. Tương lai ở phía trước chúng ta chứ không phải sau lưng. Hãy nhìn về phía trước mà đi. Hãy là cánh diều ngược gió để bay cao. Chúc hai em có đủ kiên cường để vượt qua tất cả

Ý kiến

không thể tin nổi, tôi nghĩ bà ấy không phải là con người nữa. những kẻ có trái tim như vậy thì không có hình phạt nào là quá nặng cả(kể cả tư hình)tôi thấy mình thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời. hãy cố gắng vượt qua nhé 2 em, bởi cuộc đời còn rất nhiều thứ để các em khám, còn nữa Cha các em chính là niềm tin và sức mạnh vô bờ của các em đó

Không biết nói gì hơn!

Đến giờ tôi vẫn chưa thể tưởng tưởng hết được câu chuyện !! Không thể tưởng tưởng được trên đời này có những người mẹ như thế !! Tôi đã đọc qua một số ý kiến bạn đọc! Và tất cả đều có chung ý kiến tăng hình phạt với bà ta thậm chí có người còn đề nghị mức án tử hình! Kiểu này chắc phải tổng hợp các ý kiến cùng quan điểm ký vào bản đề nghị tăng án mới được !! :(

Không thỏa đáng chút nào

Tôi thấy một người xa lạ dùng vũ lực ép người khác bán dâm là 1 điều vô đạo đức, nếu phải hứng chịu hình phạt trên thì không có gì để nói. Chứ đàng này lại chính người mẹ người chị cùng dòng máu lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn như thế thì thiệt không thể chấp nhận được.Tôi thấy mức án đó còn quá nhẹ cho mẹ con Châu. Chừng ấy năm tù có bù đắp được với sự trong trắng và nổi ám ảnh tuổi thơ của 2 em nhỏ không? Và với người như bà Châu thì có nhiêu đó năm chắc cũng không đủ cải tạo và nhận ra sai trái được vì đã lớn giọng ở tòa kêu la bị vu khống mà. Thật tình không thỏa đáng !!!

Nhẹ quá!

Đề nghị toà xem xét lại! Ko thể chập nhận những kẻ nhẫn tâm như thế được! Tội nghiệp cho bọn nhỏ bao nhiêu thì căm thù những kẻ nhẫn tâm đó bấy nhiêu. Ngoài ra cần phải xử lý những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời bọn nhỏ! Tội nghiệp wá! Tàn nhẫn wá!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao