Thứ năm, 8/10/2009, 11:28 GMT+7

Băng xã hội đen đấm cảnh sát ngay tại toà

Bị cảnh sát bạt tai khi văng tục, đàn em của băng xã hội đen Hạnh "Nhật" bật dậy đấm lại. Thấy vậy, Hạnh cũng xông đánh công an vào khiến phiên xử ở tòa án Khánh Hòa (Nha Trang) náo loạn.

Sau nhiều lần hoãn, sáng 7/10, TAND tỉnh Khánh Hoà mở lại phiên phúc thẩm vụ trùm tín dụng đen Trần Thị Hoàng Ánh (44 tuổi, tức Ánh "Phú") cùng băng xã hội đen Hạnh "Nhật".

Trong lúc HĐXX đang thẩm vấn Ánh “Phú”, bị cáo Lý Văn Minh quay ra sau nói chuyện. Bị cảnh sát Nguyễn Văn Đức nhắc nhở, Minh văng tục liền nhận được cái bạt tai. Ngay lập tức, Minh đứng dậy, đấm lại viên cảnh sát. Cùng lúc, Hạnh “Nhật” cũng xông đến đánh lực lượng dẫn giải khiến phiên tòa náo loạn. Tòa đã phải huy động nhiều cảnh sát, trong đó có cả giao thông đến hỗ trợ. Sau 15 phút, tòa mới bắt đầu trở lại làm việc.

Hạnh “Nhật” và một số đồng bọn bị còng tại ghế sau khi đánh cảnh sát. Ảnh: PL TP.HCM

Một cảnh sát cho biết thêm, khi dẫn giải Hạnh “Nhật” về trại tạm giam để chuẩn bị ra phiên tòa trên, Hạnh không chấp hành, đập xe phản ứng.

Theo cáo trạng, từ năm 1997, Ánh "Phú" cho nhiều người ở thành phố Nha Trang vay tiền với lãi suất “cắt cổ” (8% - 45%). Con nợ không có tiền trả đúng ngày, Ánh cho vay tiếp để trả nợ cũ.

Để trấn áp nợ và đối thủ cạnh tranh, Ánh nuôi băng Hạnh “Nhật” cùng một số người khác với giá 30 triệu đồng mỗi tháng để sai khi cần. Những người vay không trả góp đúng ngày hoặc bỏ trốn, Ánh chỉ đạo Hạnh đòi nợ, khủng bố bằng mọi thủ đoạn, kể cả “xử” bằng mã tấu.

Tại phiên sơ thẩm, tòa sơ thẩm đã xử Ánh "Phú" cùng 11 đồng bọn 32 năm 3 tháng tù. Trùm cho vay lãi nặng này cùng Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”… và 70 tên đàn em khác bị bắt trong chiến dịch triệt phá tội phạm xã hội đen ở Nha Trang, do Bộ Công an chỉ đạo hồi tháng 10/2006.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao