Thứ tư, 1/7/2009, 17:25 GMT+7

Kẻ giết chủ tiệm Internet cướp tài sản kêu oan

Mặc dù cô người yêu đã khai nhận hành vi phạm tội của hai người nhưng trong suốt hai cấp tòa, Hà Công Nam vẫn một mực kêu oan, cho rằng mình không giết chị chủ tiệm Internet, cướp tài sản.
> Kẻ giết chủ tiệm Internet cướp tài sản lĩnh án tử hình /Chủ hàng Internet bị sát hại bất thường

Nam bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của nhân chứng cùng các chứng cứ có trong hồ sơ, hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cáo tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan của Hà Công Nam (24 tuổi). Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản". Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, người yêu của Nam là Trần Thị Thọ cũng bị tuyên 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo án sơ thẩm, Nam từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản" nhưng vẫn không hoàn lương mà chỉ thích tụ tập, ăn chơi. Do muốn có tiền tiêu xài cùng người yêu là Nguyễn Thị Thọ, người này nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối 8/5/2008, Nam giấu một cây búa đóng đinh trong người rồi rủ Thọ đi uống cà phê. Lúc ngồi sau lưng người yêu, Thọ quàng tay ôm eo Nam thì phát hiện một vật cứng. Khi cô gái hỏi chuyện, Nam đã gạt phăng: "Anh làm gì kệ anh, đừng hỏi".

Sau đó, cả hai đến tiệm Internet Đức Phương (quận 6) chơi. Đến lúc ra về, họ gọi bà chủ đến tính tiền. Trong lúc Thọ lấy tiền ra trả thì Nam từ phía sau lao tới dùng búa đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Do quá bất ngờ và hoảng sợ, Thọ bỏ chạy ra ngoài lấy xe trước còn Nam ở lại lục tìm tài sản, cướp đi 6 sợi dây chuyền và nhiều tài sản giá trị khác, trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi gây án, Nam tắt hết điện, khóa trái cửa tiệm Internet và cùng người yêu bỏ trốn.

Sau khi mua sắm một vài vật dụng, Nam rủ Thọ trốn ra Hà Nội chơi nhưng cả hai không mua được vé tàu. Vừa quay về căn phòng trọ tại quận 8, TP HCM, cặp đôi này bị bắt.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa sơ thẩm, Thọ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội còn Nam vẫn quanh co, chối tội. Số tài sản cướp được của nạn nhân, Nam cho rằng mình "nhặt được" ngoài đường.

Vũ Mai

Lien he quang cao